Lấy vợ là bạn thân đại học, chồng nằng nặc đòi vào phòng mổ đẻ và cái kết hốt hoảng khi lần đầu nhìn thấy em bé
Người vợ được chồng cưng như trứng mỏng từ lúc mang thai đến khi lên bàn đẻ, không để cô thiếu thứ gì.
Khoảnh khắc một em bé cất tiếng khóc chào đời luôn là giây phút thiêng liêng và xúc động nhất với bất kỳ gia đình nào. Nhưng đối với vợ chồng Trương Vĩ và Tiểu Vũ, niềm hạnh phúc ấy còn xen lẫn sự kinh ngạc, khi họ tận mắt chứng kiến con đầu lòng chào đời trong một cách vô cùng hiếm gặp. Bé vẫn nằm trọn trong chiếc “bọc điều” mỏng manh - tức là bọc ối còn nguyên vẹn.
Em bé chào đời trong bọc điều khiến người bố vỡ oà.
Trương Vĩ và Tiểu Vũ là đôi bạn thân từ thời đại học, sau nhiều năm đồng hành, tình bạn của họ dần phát triển thành tình yêu, rồi tiến đến hôn nhân trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Cuộc sống vợ chồng của họ nhẹ nhàng và đầy ắp tiếng cười. Khi biết tin Tiểu Vũ mang thai, Trương Vĩ như vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Anh chăm sóc vợ từng chút một, không để cô thiếu bất cứ điều gì. Mỗi buổi tối, anh đều trò chuyện với con trong bụng, thậm chí còn học cách mát-xa cho bà bầu để giúp vợ bớt mỏi.
Ngày dự sinh đến gần, Trương Vĩ nằng nặc xin bác sĩ được vào phòng sinh để đồng hành cùng vợ trong giờ phút vượt cạn. Bác sĩ đồng ý. Khi Tiểu Vũ bắt đầu lên cơn co thắt, Trương Vĩ liền đưa cô đến bệnh viện và luôn túc trực bên cạnh, không rời nửa bước.
Trong phòng sinh, anh nắm chặt tay vợ, thấy từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô, nghe từng tiếng rên rỉ vì đau, mà lòng anh như thắt lại. Anh chỉ mong mọi chuyện diễn ra thuận lợi, mẹ tròn con vuông.
Và rồi giây phút đặc biệt đã đến, em bé chào đời. Nhưng khác với tưởng tượng của Trương Vĩ là một tiếng khóc lanh lảnh và một thân hình đỏ hỏn, điều đầu tiên anh nhìn thấy lại là... một khối tròn, trong suốt, lấp lánh như quả cầu pha lê - bên trong là cơ thể bé nhỏ đang cuộn mình, yên bình và mỏng manh đến lạ.
Đội ngũ y tế mỉm cười chúc mừng gia đình nhỏ.
Thấy người bố hoảng hốt, các y tá cười lớn rồi trấn an: “Chúc mừng anh, đây là một em bé sinh ra còn nguyên bọc ối. Rất hiếm gặp đấy”. Phải mất vài giây, Trương Vĩ mới định thần lại. Khi bác sĩ cẩn thận rạch màng ối và đưa con ra ngoài, anh vẫn đứng sững, không dám bế đứa trẻ. “Anh sợ… con còn mỏng manh quá”. Nhưng bác sĩ động viên: “Bé hoàn toàn khỏe mạnh, bố hãy bế con đi”.
Ngập tràn cảm xúc, Trương Vĩ ôm con vào lòng, một thiên thần nhỏ bé, là món quà kỳ diệu nhất mà anh và Tiểu Vũ từng nhận được. Sau sinh, Tiểu Vũ sức khỏe phục hồi tốt, em bé bú khỏe, khóc vang và các chỉ số đều bình thường. Cả ê-kíp y bác sĩ lẫn gia đình đều thở phào nhẹ nhõm.
Sự chào đời đặc biệt của thiên thần nhỏ là niềm vui lớn với cả gia đình.
Với nhiều người, sinh con có thể là điều bình thường, nhưng với vợ chồng Trương Vĩ - Tiểu Vũ, đó là hành trình của yêu thương, thấu cảm và may mắn. Họ tin rằng việc con chào đời trong “bọc điều” không chỉ là một sự trùng hợp, mà còn là điềm lành, báo hiệu đứa trẻ sinh ra sẽ mang theo nhiều phúc khí.
Về sau, khi chia sẻ lại kỷ niệm này, Trương Vĩ cười: “Lúc đầu tôi cứ tưởng bác sĩ bế nhầm quả trứng khổng lồ hay gì cơ. Ai ngờ đó lại là con trai tôi! Giờ nghĩ lại vẫn thấy xúc động”. Còn Tiểu Vũ thì nhẹ nhàng tiếp lời: “Chỉ cần con đến với chúng tôi bình an, khỏe mạnh, thì dù con có ra đời theo cách nào, cũng là điều đẹp đẽ nhất”.
Hành trình làm bố mẹ của cặp đôi này còn rất dài phía trước, nhưng chắc chắn, khoảnh khắc em bé sinh ra trong chiếc “bọc điều” sẽ mãi là kỷ niệm không thể nào quên với họ.
Trẻ đẻ "bọc điều" là gì?
Hiện tượng "đẻ bọc điều" là cách gọi dân gian để chỉ những em bé chào đời trong tình trạng túi ối còn nguyên vẹn, chưa bị vỡ trong quá trình sinh nở. Khi đó, em bé được bao bọc hoàn toàn trong một lớp màng mỏng, trong suốt chứa đầy nước ối, trông giống như một chiếc "bọc" căng tròn, óng ánh. Từ bên ngoài, người ta có thể nhìn thấy hình hài của trẻ sơ sinh nằm gọn bên trong, tạo nên một khung cảnh rất đặc biệt và xúc động.
Từ "bọc điều" xuất phát từ hình ảnh lớp màng ối có màu ngả hồng, khi căng lên nhìn như tấm lụa điều - một loại vải quý màu đỏ tươi. Trong quan niệm dân gian, đây là một dấu hiệu đặc biệt, tượng trưng cho sự may mắn, phúc phần và điềm lành. Người xưa tin rằng những em bé sinh ra trong "bọc điều" sẽ có cuộc đời an yên, được bảo bọc và gặp nhiều thuận lợi trong tương lai.
Về mặt y khoa, hiện tượng sinh con còn nguyên túi ối được gọi là "đẻ màng ối nguyên vẹn". Đây là một trường hợp rất hiếm gặp, được thống kê là chỉ xảy ra khoảng 1 trong 80.000 ca sinh. Đa số các ca sinh thường, túi ối sẽ tự vỡ trước hoặc trong quá trình chuyển dạ. Tuy nhiên, ở một số ít trường hợp, đặc biệt là sinh mổ, túi ối vẫn còn nguyên và em bé được đưa ra ngoài trong trạng thái được bao trọn bởi màng ối.
Về sức khỏe, phần lớn những em bé sinh trong "bọc điều" đều hoàn toàn bình thường. Lớp màng ối như một tấm đệm tự nhiên giúp bé giảm thiểu va chạm, tổn thương trong quá trình chào đời, nhất là khi đi qua ống sinh. Tuy nhiên, do bé chưa được kích thích hô hấp như những ca sinh bình thường, bác sĩ sẽ phải nhanh chóng rạch màng ối, lau khô và hỗ trợ bé cất tiếng khóc đầu đời. Nếu được xử lý đúng cách, trẻ sinh bọc điều sẽ khỏe mạnh như bao em bé khác.
Dù là hiện tượng hiếm gặp, nhưng sinh "bọc điều" không phải là điều bất thường hay nguy hiểm nếu được theo dõi và can thiệp y tế kịp thời. Đối với nhiều gia đình, đây không chỉ là một ca sinh đặc biệt mà còn là một kỷ niệm thiêng liêng, một món quà kỳ diệu trong hành trình chào đón thành viên mới.
Bình luận