Hội chị em yêu may vá làm hàng ngàn chiếc đồ lót tặng bà con vùng lũ

dfgdfgfđfg

Mới đây, chị Bùi Thị May (Hà Nội) đã phát động lời kêu gọi đặc biệt trong cộng đồng yêu may vá, mọi người cùng nhau may đồ lót để gửi tặng bà con vùng lũ tại Nha Trang và Phú Yên. Chỉ sau một thời gian ngắn, hàng ngàn sản phẩm đã được hoàn thiện, phân loại theo từng kích cỡ và được gửi đến các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Hội chị em yêu may vá làm hàng ngàn chiếc đồ lót tặng bà con vùng lũ - 1

Liên hệ với chị May, chị cho biết, từ tháng 7 đến nay, nhóm đã chuyển đi hơn 3.000 sản phẩm đồ lót cho bà con ở Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên và gần đây nhất là Nha Trang, Phú Yên. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, tổng số lượng đồ lót hoàn thiện và trao tặng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn đã vượt 9.300 sản phẩm.

Chị May chia sẻ, nhóm có hoạt động may trực tiếp tại nhà, mỗi buổi thường có từ 7–10 chị em cùng ngồi lại thực hiện. Bên cạnh đó, khoảng 200 chị em trên khắp cả nước tham gia may từ xa.

“Mình gửi video hướng dẫn và rập đồ lót, mọi người may xong lại gửi ngược về cho mình để đóng gửi cho bà con. Sự đồng lòng này giúp nhóm duy trì hoạt động liên tục suốt một năm qua”, chị cho biết.

Trước đó, chị May đã cùng Dự án Vải Vụn thực hiện 2 chuyến đi Kon Tum và 1 chuyến lên Lạng Sơn để trao tận tay gần 6.000 sản phẩm đồ lót cho trẻ em vùng cao. Với các khu vực lũ lụt, chị thường gửi nhờ các cá nhân, hội nhóm thiện nguyện trực tiếp phân phối đến bà con.

Không chỉ hỗ trợ vùng lũ và trẻ em vùng cao, quỹ đồ lót của nhóm còn gửi tặng các mái ấm, trung tâm bảo trợ xã hội và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Giải thích về lựa chọn đặc biệt này, chị May tâm sự: “Đồ lót là thứ bên trong nhưng rất quan trọng, lại thường bị bỏ quên trong các hoạt động thiện nguyện. Ở Việt Nam, chuyện này vẫn khá tế nhị nên không phải ai cũng đứng ra kêu gọi. Và mình thấy bản thân cần làm điều gì đó để giúp bà con phần này”.

Hiện nhóm vẫn tiếp tục duy trì may đồ lót cho đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn, cả nam lẫn nữ. Tuy vậy, do đa phần thành viên thích may đồ nữ nên đôi khi số lượng giữa các loại chưa đồng đều.

Theo chị May, những chiếc áo lót hay quần nội y tuy nhỏ bé nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe và sự thoải mái của người mặc. Sau lũ lụt, bà con vùng miền Trung phải sống trong điều kiện thiếu thốn, ẩm thấp, việc vệ sinh cá nhân gặp nhiều khó khăn nên nhu cầu về đồ lót sạch, mới càng trở nên cấp thiết. “Nhiều người nghĩ chỉ cần cứu trợ lương thực, quần áo ngoài là đủ, nhưng thực tế đồ lót lại là thứ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, nếu không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ và trẻ nhỏ,” chị May chia sẻ.

Chị May hy vọng phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ để trong những đợt cứu trợ khẩn cấp sắp tới, bên cạnh gạo, mì tôm hay quần áo, người dân còn nhận được những bộ đồ lót mới – thứ tưởng chừng bình thường nhưng lại mang giá trị lớn lao về sức khỏe và sự tự tin.

“Nếu có thêm nhiều người chung tay, chúng ta sẽ giúp được nhiều hoàn cảnh hơn nữa. Một chiếc áo lót mới có thể không thay đổi cuộc đời ai, nhưng chắc chắn sẽ khiến họ thấy ấm lòng trong những ngày khó khăn nhất,” chị nói.

Lam Chiều

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Đồng rupee giảm mạnh và chạm mức thấp kỷ lục mới trong phiên 1/12, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và tiến trình đàm phán thương mại Ấn Độ – Mỹ trì hoãn. Giới phân tích cảnh báo đồng tiền này có thể còn chịu áp lực trong thời gian tới, dù một số ý kiến cho rằng dư địa giảm sâu không còn nhiều.

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Những năm đầu của thập niên 1960 qua anh Trần Hữu Thung tôi gặp nhà thơ Xuân Hoàng, lúc ấy anh là một Trưởng phòng của Nhà xuất bản Văn học. Anh thích tôi khi biết tôi quê ở Phú Yên: “Hay quá, mình quê gốc là ở Tuy Phước, Bình Định”. Tôi kể cho anh nghe về những ngày Tỉnh ủy Phú Yên đóng trên đất Tuy Phước vì sau năm 1954 Phú Yên giao chính quyền cho địch theo Hiệp định Giơ-ne-vơ và nh