Mẹ cạn nước mắt vì con sinh non qua đời, 33 năm sau bác sĩ đỡ đẻ tiết lộ sự thật sững sờ

Sau hơn 3 thập kỷ sống trong nỗi đau mất con, một cặp vợ chồng bất ngờ nhận tin dữ hóa lành: Đứa con trai mà họ tưởng đã mất ngay sau khi chào đời thực chất vẫn còn sống.

Câu chuyện kỳ lạ này không chỉ khiến họ vỡ òa trong hạnh phúc mà còn vạch trần một sự thật gây chấn động.

Bị báo mất ngay khi chào đời, 33 năm sau bất ngờ đoàn tụ cha mẹ ruột

Theo truyền thông Trung Quốc, vợ chồng ông Lệ sinh con trai đầu lòng vào năm 1990. Không lâu sau, bà Lệ tiếp tục mang thai lần 2, nhưng lần này thai kỳ không thuận lợi như trước. Do từng sinh mổ, đến tháng thứ 6, vết mổ cũ bị rách, đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và con. Các bác sĩ cảnh báo rằng nếu không mổ lấy thai sớm, thai nhi có thể chết lưu bất cứ lúc nào.

Đứng trước lựa chọn sinh tử, vợ chồng ông Lệ quyết định đánh cược hy vọng cuối cùng để cứu lấy đứa con chưa kịp chào đời. Vào năm 1991, bà Lệ hạ sinh một bé trai trong tình trạng sinh non. Thế nhưng, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu khi bác sĩ thông báo rằng đứa bé đã không qua khỏi.

Nỗi đau quá lớn khiến vợ chồng ông Lệ không dám nhìn mặt con lần cuối. Họ chấp nhận sự thật nghiệt ngã, mang theo nỗi mất mát suốt 33 năm mà không hề hay biết rằng con trai mình vẫn còn sống trên đời.

Mẹ cạn nước mắt vì con sinh non qua đời, 33 năm sau bác sĩ đỡ đẻ tiết lộ sự thật sững sờ - 1

Nỗi đau quá lớn khiến vợ chồng ông Lệ không dám nhìn mặt con lần cuối.

Mãi đến tháng 4 năm nay, một nhóm tình nguyện viên hỗ trợ tìm kiếm người thân bất ngờ tìm đến vợ chồng họ. Họ tiết lộ rằng có một người đàn ông 33 tuổi ở Thiên Tân có nhiều điểm trùng khớp với con trai của ông bà. Tuy nhiên, để xác minh sự thật, cần phải tiến hành xét nghiệm ADN.

Trong suốt nhiều tuần chờ đợi kết quả, vợ chồng ông Lệ sống trong sự hồi hộp, xen lẫn hy vọng và hoài nghi. Đến giữa tháng 5, cảnh sát chính thức xác nhận bằng xét nghiệm ADN rằng người đàn ông họ Trương, 33 tuổi, chính là đứa con "đã chết" năm nào. Cả gia đình vỡ òa trong cảm xúc, không thể tin rằng sau hơn 3 thập kỷ xa cách, họ lại có thể đoàn tụ.

Sự thật chấn động phía sau màn "hồi sinh" kỳ lạ

Làm sao một đứa trẻ sơ sinh đã được báo tử lại có thể "hồi sinh" sau 33 năm?

Hé lộ từ chính anh Trương – người con bị thất lạc, câu chuyện đằng sau khiến nhiều người rùng mình. Anh kể rằng suốt 33 năm qua, anh được một cặp vợ chồng họ Trương ở huyện Đãng Sơn, tỉnh An Huy nuôi dưỡng. Họ yêu thương anh như con ruột, nhưng chưa từng tiết lộ về thân thế thật sự.

Mãi đến 2 năm trước, khi cha nuôi qua đời, mẹ nuôi của anh lúc này đã hơn 80 tuổi, vì lo lắng rằng sau này anh sẽ không còn ai bên cạnh. Vì vậy, bà quyết định nói ra sự thật đã bị che giấu suốt hơn 3 thập kỷ: Anh không phải con ruột của họ mà là một đứa trẻ bị đưa đến nhà họ một cách bí ẩn.

Quá bất ngờ và hoang mang trước thân phận thật sự của mình, anh Trương bắt đầu hành trình tìm lại nguồn cội.

Sau khi lần theo những manh mối, anh phát hiện mình không phải được nhận nuôi qua đường chính thống, mà là bị bác sĩ trong bệnh viện lén lút đưa đi. Theo lời kể của mẹ nuôi, năm đó, chính một bác sĩ trong phòng phẫu thuật đã bế anh ra khỏi bệnh viện và giao cho một người thân của viện trưởng để nhận nuôi.

Mẹ cạn nước mắt vì con sinh non qua đời, 33 năm sau bác sĩ đỡ đẻ tiết lộ sự thật sững sờ - 2

Bác sĩ là người đứng sau việc lén lút đưa con ông Lệ đi. (Ảnh minh họa)

"Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra năm đó, vì quá nhiều thời gian đã trôi qua. Nhưng sự thật là tôi không thuộc về gia đình họ Trương. Từ bé đến lớn, tôi luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không thể lý giải được cho đến khi biết về thân thế thật của mình”, anh Trương chia sẻ.

Bất chấp những hoài nghi, tháng 10 năm ngoái, anh quyết định thử tìm lại cha mẹ ruột. May mắn thay, bác ruột của anh từng để lại mẫu máu trong ngân hàng ADN. Nhờ sự trùng khớp ADN, chỉ sau 7 tháng, anh đã tìm lại được cha mẹ ruột của mình.

Đoàn tụ sau 33 năm xa cách – Nước mắt, nỗi đau và niềm hạnh phúc vỡ òa

Ngày nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, vợ chồng ông Lệ lặng người. Họ đã sống trong nỗi đau mất con suốt 33 năm, làm sao có thể tin rằng con trai mình vẫn còn sống?

Thế nhưng, khi đối diện với kết quả ADN không thể chối cãi, họ vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Ngày gặp lại con, bà Lệ vừa khóc vừa ôm chặt anh Trương, như sợ rằng nếu buông tay, con trai sẽ lại biến mất.

"Cảm giác như đang mơ vậy... Suốt hơn 30 năm qua, tôi luôn tự trách mình, luôn nghĩ giá như ngày đó tôi kiên trì đòi nhìn mặt con một lần thì có lẽ đã phát hiện ra sự thật sớm hơn", bà nghẹn ngào nói.

Mẹ cạn nước mắt vì con sinh non qua đời, 33 năm sau bác sĩ đỡ đẻ tiết lộ sự thật sững sờ - 3

Sự xuất hiện của đứa con trai như là giấc mơ đối với gia đình ông Lệ.

Anh Trương cũng không giấu được cảm xúc, bật khóc như một đứa trẻ khi gặp lại cha mẹ ruột. Anh cho biết bản thân rất biết ơn gia đình nuôi đã chăm sóc anh suốt bao năm qua, nhưng giờ đây, được biết về nguồn cội thật sự, anh cảm thấy mình như được sinh ra lần nữa.

Dù sự thật về lý do vì sao anh Trương bị đưa đi vẫn còn nhiều ẩn số nhưng cuộc đoàn tụ sau 33 năm vẫn là một phép màu giữa đời thực, khép lại chuỗi ngày dài đau thương và mở ra một hành trình mới cho gia đình vừa tìm lại nhau.

Những điều sản phụ cần lưu ý để không bị thất lạc con sau sinh

Việc thất lạc con ngay sau khi sinh là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Để đảm bảo an toàn cho bé, sản phụ và người thân cần đặc biệt chú ý những điều sau:

1. Kiểm tra vòng nhận diện của mẹ và bé ngay sau khi sinh

Ngay khi bé chào đời, bệnh viện sẽ đeo vòng nhận diện cho cả mẹ và bé. Hãy kiểm tra kỹ thông tin trên vòng đeo (họ tên mẹ, số hồ sơ, ngày sinh, giới tính của bé) để đảm bảo không có sai sót.

Tuyệt đối không tháo hoặc để người khác tự ý thay đổi vòng nhận diện này.

2. Giữ con trong tầm mắt càng nhiều càng tốt

Nếu không có yêu cầu y tế đặc biệt, mẹ nên để bé nằm cùng phòng và hạn chế để bé rời xa mình. Khi bé cần đưa đi kiểm tra sức khỏe, mẹ hoặc người thân nên đi cùng để giám sát.

3. Xác minh nhân viên y tế trước khi giao bé

Chỉ tin tưởng giao con cho nhân viên y tế có đồng phục, bảng tên rõ ràng. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy yêu cầu xác minh danh tính hoặc gọi bác sĩ trực tiếp phụ trách. Trong trường hợp cần đưa bé ra khỏi phòng để kiểm tra, hãy yêu cầu giải thích rõ lý do và xác nhận lịch trình cụ thể.

4. Nhờ người thân hỗ trợ giám sát

Sau sinh, sản phụ có thể còn yếu và cần nghỉ ngơi. Vì vậy, người thân (chồng, mẹ, chị em) nên ở lại viện để hỗ trợ trông nom bé. Nếu có ai muốn bế con mà không rõ danh tính, cần từ chối ngay và báo cho bệnh viện.

5. Không để người lạ tự ý tiếp cận bé

Cảnh giác với người lạ giả danh nhân viên y tế hoặc người thân để tiếp cận trẻ sơ sinh. Nếu phát hiện ai đó có hành vi đáng ngờ, hãy báo ngay cho nhân viên bảo vệ bệnh viện.

6. Tham khảo quy trình bảo vệ trẻ sơ sinh tại bệnh viện

Trước khi sinh, mẹ nên tìm hiểu trước về hệ thống an ninh và quy trình chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện để nắm rõ cách thức bảo vệ bé. Nếu bệnh viện có hệ thống camera giám sát hoặc thẻ từ ra vào, hãy tuân thủ các biện pháp bảo vệ của cơ sở y tế.

7. Lưu ý khi xuất viện

Khi xuất viện, cần kiểm tra lại thông tin bé, đảm bảo đúng mẹ - đúng con. Nếu có bất kỳ sai sót nào trong hồ sơ bệnh viện, cần báo ngay để làm rõ.

Thực hiện những lưu ý trên sẽ giúp sản phụ yên tâm hơn trong những ngày đầu sau sinh, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Để có thai kỳ khoẻ mạnh, mẹ bầu có thể xem thêm video sau:

Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống

Thy Dung

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà văn Khuất Quang Thụy từ trần

Nhà văn Khuất Quang Thụy từ trần

Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, Đại tá, nhà văn Khuất Quang Thụy đã từ trần hồi 16h30 phút ngày 5/3/2025 (tức ngày mùng 6 tháng 2 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 76 tuổi.

Tỷ phú 96 tuổi Lý Gia Thành vừa thực hiện thương vụ táo bạo nhất sự nghiệp

Tỷ phú 96 tuổi Lý Gia Thành vừa thực hiện thương vụ táo bạo nhất sự nghiệp

Ở tuổi 96, tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành vừa thực hiện một trong những thương vụ táo bạo nhất sự nghiệp. Trước áp lực từ chính quyền Mỹ về quyền kiểm soát hai cảng tại kênh đào Panama, tập đoàn CK Hutchison Holdings của ông đã quyết định bán phần lớn mảng kinh doanh cảng biển cho một liên danh do BlackRock dẫn đầu, thu về hơn 19 tỷ USD.

Kỷ niệm Lê Anh Xuân

Kỷ niệm Lê Anh Xuân

Tôi và Ca Lê Hiến học cùng trường học sinh miền Nam số 24 do thầy Lê Phú Lộc làm Hiệu trưởng đóng ở khu Mac-ti (cầu Quay) Hải Phòng. Tôi và Hiến sinh cùng năm, cùng trong Ban Chấp hành hiệu đoàn trường và đặc biệt cùng trong tiểu nhóm bích báo của Trường nên rất gần nhau.