Tôn vinh những người phụ nữ qua chương trình “Hoa hồng kể chuyện”
Chương trình “Hoa hồng kể chuyện” đã mang đến không gian tôn vinh vẻ đẹp, phẩm chất và sức mạnh của người phụ nữ qua những giai điệu sâu lắng và những câu chuyện đầy cảm hứng.
Khi nhắc đến hoa hồng, người ta nghĩ ngay đến vẻ đẹp kiêu hãnh, sự dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Và giống như những bông hồng, mỗi người phụ nữ đều mang trong mình một câu chuyện – có những nốt trầm sâu lắng, có những khoảnh khắc rực rỡ vươn lên.
Với tất cả sự trân trọng và yêu thương dành cho những người phụ nữ, Minishow "Hoa hồng kể chuyện" không chỉ là một món quà nghệ thuật mà còn là không gian để những câu chuyện truyền cảm hứng của những người phụ nữ được cất lên.
Đại biểu khách mời và khán giả tham dự chương trình.
Phát biểu tại chương trình, Nhà văn - nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, chương trình “Hoa hồng kể chuyện” do Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp cùng Tạp chí Phụ nữ tri thức mới tổ chức trong dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2025) nhằm mang đến một sự kiện ý nghĩa, dành một không gian đặc biệt để tôn vinh những người phụ nữ – không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn bởi chính tâm hồn và bản lĩnh của họ.
Nhà văn - nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức chương trình phát biểu.
Chương trình diễn ra với 3 chương: Chương 1 “Sắc hồng ban mai”; Chương 2 “Mỗi đóa hồng là một câu chuyện”; Chương 3 “Hoa hồng và hành trình mơ ước”.
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là Talkshow với chủ đề “Dưới bóng hoa”, nơi mang đến những câu chuyện của những người phụ nữ ở mỗi thế hệ, giúp người nghe nhận ra rằng, mỗi đoá hồng là một hành trình, một câu chuyện về nghị lực, tình yêu, và những cống hiến thầm lặng qua sự dẫn dắt của Phó Chủ Tịch, Tổng Thư Ký Hội Đồng Nữ Doanh Nhân Quốc Tế IWEC Phạm Bích Thủy.
Talkshow “Dưới bóng hoa”.
Là một người phụ nữ hiện đại – vừa duyên dáng, vừa mạnh mẽ, hoa hậu Jennifer Phạm vẫn đang không ngừng lan tỏa nguồn cảm hứng về sự kiên cường và lòng nhân ái. Với cô, gia đình là nền tảng quan trọng và bền vững: “Gia đình giúp tôi trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống của mình, giúp tôi học được cách yêu thương và chia sẻ nhiều hơn”.
Chia sẻ thêm về quan niệm sống, hoa hậu Jennifer Phạm tâm sự: “Lòng chân thành, sự biết ơn và trách nhiệm là kim chỉ nam đối với tôi trong cuộc sống. Tôi tin rằng nếu chúng ta sống tử tế, luôn làm việc bằng cái tâm và luôn hướng đến những điều tốt đẹp thì những điều tốt đẹp cũng sẽ đến với chúng ta. Từ đó, bản thân chúng ta sẽ thu hút được những năng lượng tích cực, giúp chúng ta vui vẻ, hạnh phúc và lan tỏa những điều đó đến với mọi người xung quanh”.
Là tác giả của những tác phẩm đầy cảm xúc như "Từ bạn đời đến bạn đạo", "Bình yên trong bão tố", "Lặng - Lặng rồi sẽ yên, yên rồi sẽ an", diễn giả Tuệ An không sử dụng những lý thuyết khô khan mà viết bằng chính trái tim chân thành, bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu sâu sắc. Cô đã giúp người đọc nhìn nhận lại tình yêu, hôn nhân và quan trọng hơn cả, là cách tìm thấy bình an ngay cả trong những giông tố của cuộc đời.
Theo diễn giả Tuệ An, trong xã hội hiện đại có rất nhiều phụ nữ là “phiên bản” mình yêu tất cả mọi người nhưng lại không thể dành tình yêu đủ đầy cho chính mình, điều đó khiến họ trở nên vừa đáng thương, vừa đáng trách.
“Nếu chúng ta không yêu thương mình đủ đầy thì khi chúng ta yêu ai đi nữa cũng rất dễ gây ra vấn đề cho người khác. Bởi vì khi chúng ta thiếu thốn ở mặt tinh thần chúng ta sẽ đi đòi hỏi nó ở bên ngoài, đòi hỏi sự ghi nhận, sự khen ngợi, sự công nhận… có thể từ người bạn đời, từ lãnh đạo, từ nhân viên… nhưng đôi khi đòi mà không được sẽ khiến chúng ta thất vọng và đôi khi khiến mối quan hệ đó bị rạn nứt”, diễn giả Tuệ An cho hay.
Để yêu thương bản thân mình hơn, diễn giả Tuệ An khuyên những người phụ nữ nên làm cho mình đủ đầy từ bên trong, vì khi họ yêu thương chính mình họ sẽ có xu hướng sẻ chia chứ không phải đòi hỏi. Và đó cũng là cách để tình yêu của chúng ta bền vững và các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.
Đến với Minishow “Hoa Hồng Kể Chuyện”, TS. Bá Thị Châm đã chia sẻ những câu chuyện về hành trình nghiên cứu khoa học, nâng tầm thảo dược Việt cũng như những giá trị bền vững mà bà theo đuổi. TS. Bá Thị Châm mong muốn đưa cây thuốc Việt Nam ra thế giới, để mỗi người Việt có thể tự hào về dược liệu của chính mình.
Nhà văn - nhà báo Hoàng Dự tặng hoa các diễn giả tham dự chương trình.
Chương trình còn mang đến một không gian âm nhạc đầy cảm xúc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, tâm hồn và bản lĩnh của người phụ nữ qua một số ca khúc như: “Vì Tôi Còn Sống” - Phú Thái thể hiện; “Mẹ yêu” - Thùy Dương thể hiện; “Miss Showbiz – Đoá hoa hồng” - Lucy Trà My thể hiện; “Hai mươi hai” - Lâm Ngọc Diệp; “Sau lời từ khước” - Đồng Hiền Trang Anh thể hiện; “Mùa hè rực rỡ” – Trịnh Gia Huy thể hiện;… và đặc biệt là phần trình diễn saxophone của nghệ sĩ Nguyễn Bảo Anh.
Chương trình mang đến nhiều tiết mục được thể hiện bởi các giọng ca trẻ.
Giao lưu với nghệ sĩ saxophone Nguyễn Bảo Anh.
Không chỉ là nơi chia sẻ, chương trình “Hoa hồng kể chuyện” còn là cầu nối yêu thương, kết nối những tâm hồn đồng điệu và lan tỏa những giá trị nhân văn, với mong muốn mỗi “bông hồng” đều có thể tự hào kể câu chuyện của riêng mình, tỏa sáng với niềm kiêu hãnh và yêu thương.
Ngày 17/2, Viện Pháp tại Việt Nam thông tin về đêm nhạc mang tên "Trịnh cuối" kỷ niệm 86 năm ngày sinh của Trịnh Công...
Bình luận