Mẹ thông minh biết đầu tư vào 3 khía cạnh, con càng giỏi, lớn lên tự tin
Người mẹ biết đầu tư cho bản thân ở 3 khía cạnh, thường nuôi dạy được đứa trẻ độc lập, tự tin.
Trong mắt nhiều bậc cha mẹ, tình yêu thầm lặng, hy sinh không lời, chịu đựng và nhẫn nại chính là món quà lớn nhất dành cho con. Họ tin rằng chỉ cần mình làm thật nhiều, cố gắng thật nhiều, con sẽ nhận được điều tốt nhất.
Nhưng thực tế cho thấy: một người mẹ quá hy sinh đôi khi lại vô tình tước đi cơ hội trưởng thành của con. Khi mẹ luôn đứng ra gánh vác, đặt nhu cầu của bản thân xuống sau cùng, đứa trẻ lớn lên trong cảm giác “được phục vụ”, thiếu va chạm thực tế và khó hình thành năng lực tự lập.
Tình yêu nếu chỉ dừng ở sự chịu đựng, cam chịu, đôi khi không phải “dinh dưỡng” mà trở thành “điểm tựa quá mức”, khiến trẻ không học được cách đứng vững.
Ngược lại, những người mẹ biết cách đầu tư ở ba khía cạnh, thường nuôi dạy được đứa trẻ độc lập, tự tin và có sức phát triển mạnh mẽ hơn.


Đầu tư vào sở thích bản thân
Sau khi sinh con, nhiều người mẹ thu nhỏ “cái tôi” của mình, hạn chế đam mê và sở thích trong những ngày tháng xoay quanh cơm, nước, tã, sữa. Họ tin rằng đã làm mẹ thì phải hy sinh, thỏa hiệp, gác lại mọi thú vui cá nhân.
Nhưng thực tế, sở thích của mẹ không hề là điều xa xỉ, càng không phải khoản chi tiêu vô ích. Ngược lại, đó chính là một trong những hình mẫu giáo dục mạnh mẽ nhất dành cho con.
Từ góc độ tâm lý học, giá trị bản thân bố mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến tư duy phát triển của con.
Khi một người mẹ được sống với đam mê, thường toát lên sự tập trung, nhiệt huyết và nguồn năng lượng tích cực.
Chính trạng thái “rạng rỡ từ bên trong” lan tỏa rất tự nhiên, thắp lên trong trẻ sự hứng thú khám phá, tình yêu với cuộc sống và khả năng kiên trì theo đuổi điều mình thích.

Đầu tư vào sở thích bản thân.
Câu chuyện của gia đình chị A Liên là một ví dụ điển hình.
Trước đây, chị gần như là người mẹ toàn thời gian, chạy quanh gian bếp cả ngày, không có một phút thảnh thơi. Con của chị, bé Đậu Sữa vì không ai rảnh để chơi cùng nên thường tìm đến điện thoại, và dần dần trở nên lệ thuộc vào nó.
Đến khi ông bà phụ giúp chăm bé và cơm nước, gánh nặng được san sẻ, chị A Liên chợt nghĩ: “Hay là mình thử quay lại với sở thích cũ, chơi guitar xem sao?”
Vừa để nuôi dưỡng giấc mơ thời trẻ, vừa để làm gương cho con thay vì để bé nhìn mẹ lúc nào cũng bận rộn hay cầm điện thoại.
Thế là chị đăng ký một lớp học, mua đàn và tranh thủ tập mỗi khi rảnh. Chưa đầy một tháng, chị lập tức nhận ra sự thay đổi, Đậu Sữa không còn mè nheo đòi điện thoại. Bé chăm chú ngồi nhìn mẹ tập đàn, rồi bắt chước gõ nhịp, nghêu ngao theo.
Ngay cả cô giáo mầm non cũng nhận xét rằng sự tập trung của bé tăng lên rõ rệt. Từ đó, chị hiểu rằng: khi người mẹ được sống với chính mình, con cái sẽ được hưởng lợi đầu tiên.
Bởi, trẻ nhìn thấy một người mẹ “đang sống”, đam mê của mẹ nuôi dưỡng con, truyền cảm hứng. Khi tinh thần của mẹ tốt, bầu không khí trong nhà cũng thay đổi, nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.

Thỉnh thoảng cho mình một kỳ nghỉ
Trong nhiều gia đình, vai trò của người mẹ dường như gắn với “nhịp trực chiến 24/24”. Nhiều người mẹ thậm chí cho rằng một buổi nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè hay vài giờ mua sắm… là điều gì đó ích kỷ, không trọn bổn phận, thậm chí có lỗi với chồng con.
Một người mẹ chia sẻ rằng, từ ngày sinh con, mỗi lần lén dành chút thời gian để đi ăn với bạn bè hay dạo phố “đổi gió”, chị đều mang theo cảm giác tội lỗi nặng trĩu, như thể mình đã làm điều gì không phải với gia đình.
Thực ra, cảm giác ấy không phải tự nhiên có, mà đến từ việc quá nhiều phụ nữ vô thức bị mắc kẹt trong những kỳ vọng của “hệ giá trị người mẹ truyền thống”, người mẹ phải luôn hết lòng, luôn có mặt và hy sinh.

Thỉnh thoảng cho mình một kỳ nghỉ.
Trong xã hội hiện đại, gánh nặng ấy thậm chí còn lớn hơn, mẹ vừa phải chăm con, vun vén gia đình, kiếm tiền, làm chỗ dựa tinh thần cho tất cả mọi người. Ngày qua ngày, sức nặng dồn lên vai mẹ khiến khoảng không dành cho chính mình ngày càng thu hẹp.
Các nghiên cứu tâm lý cho thấy, người mẹ bị kiệt sức trong thời gian dài dễ rơi vào trạng thái căng thẳng cảm xúc, từ đó vô tình tạo áp lực tâm lý cho con.
Ngược lại, những người mẹ biết “nghỉ phép”, biết cho bản thân thở đúng lúc, lại duy trì được tinh thần ổn định và tạo ra môi trường gia đình lành mạnh hơn cho con. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc mẹ tạm rời khỏi con lại mở ra những điều bất ngờ tích cực, để con tự lập, trưởng thành và phát triển những khả năng mới.

Đầu tư vào việc ăn mặc, chăm sóc bản thân
Khi một người mẹ xuất hiện trước mặt con với vẻ ngoài tươm tất và rạng rỡ, trẻ sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và lòng tự hào.
Chính sự tự tin ấy giúp trẻ:
- Học cách yêu bản thân.
- Tôn trọng bản thân.
- Tin vào giá trị của mình khi bước ra thế giới rộng lớn.

Đầu tư vào việc ăn mặc, chăm sóc bản thân.
Vì vậy, việc người mẹ đầu tư vào trang phục hay chăm chút ngoại hình là biểu hiện của thái độ sống tích cực, mang ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ.
Trở thành mẹ không có nghĩa là viết tiếp câu chuyện “hy sinh bản thân đến mức biến mất”, mà hành trình trưởng thành của cả mẹ và con. Bởi đằng sau vai trò làm mẹ, vẫn có một người phụ nữ với cảm xúc, sở thích, cá tính, và giá trị riêng.
Một người mẹ với tình yêu thương, tinh tế trong cách dạy sẽ nuôi dưỡng nên đứa trẻ cũng biết tỏa sáng theo cách riêng.
Bình luận