Một ngày không bận rộn, Hồ Ngọc Hà ở nhà hạnh phúc bên chồng, khoe món ăn đậm chất miền Trung

Những món ăn của vùng đất miền Trung dễ khiến "Nữ hoàng giải trí" phải lòng!

Thời gian gần đây, Hồ Ngọc Hà bận rộn với chương trình The New Mentor cùng những show diễn. Tuy nhiên, cuối tuần vừa qua, bà mẹ 3 con đã có những giây phút nghỉ ngơi yên bình tại nhà. Cô khoe ảnh ôm ấp chồng yêu Kim Lý và viết "Nhật ký ngày cuối tuần mưa rơi".

Bên cạnh đó, người đẹp còn hào hứng chia sẻ đồ ăn tại gia. Cô nói trong đoạn video ngắn, giới thiệu về món ăn: "Cao lầu tại nhà". Món ăn đậm chất miền Trung này đã khiến nữ ca sĩ quê Quảng Bình thích thú và chia sẻ ngay trên story của mình.

Một ngày không bận rộn, Hồ Ngọc Hà ở nhà hạnh phúc bên chồng, khoe món ăn đậm chất miền Trung - 1

Gác lại bận bịu, Hồ Ngọc Hà tận hưởng bình yên bên chồng ngày cuối tuần. Cô cũng chia sẻ món ăn mình thưởng thức tại nhà.

Một ngày không bận rộn, Hồ Ngọc Hà ở nhà hạnh phúc bên chồng, khoe món ăn đậm chất miền Trung - 2

Tô cao lầu của Hà Hồ gồm những sợi mì vàng ươm, thịt heo chiên cùng nhiều loại rau sống. Đây được xem là món ăn đặc sản của thành phố Hội An, Quảng Nam. Thông thường, món này thường có thêm tôm và bánh đa chiên. Cái tên “cao lầu” xuất phát từ nghĩa là món ăn cao lương mỹ vị và được thưởng thức ở trên lầu cao. Qua thời gian, món cao lầu còn được biến tấu theo thời gian để hợp khẩu vị hơn đối với người Việt, rồi trở thành món ăn đặc sản của người dân miền Trung.

Một ngày không bận rộn, Hồ Ngọc Hà ở nhà hạnh phúc bên chồng, khoe món ăn đậm chất miền Trung - 3

Hồ Ngọc Hà là người con của miền Trung, cô khá thích những món ăn mang hương vị của vùng đất nơi đây. Nữ ca sĩ nhiều lần khoe những món ăn miền Trung, trong đó có món bánh bột lọc. Cô thích món này đến nỗi có thể ăn hết một đĩa lớn hay mỗi lần về quê là mua đến hàng trăm cái, vừa để ăn vừa để tặng.

Một ngày không bận rộn, Hồ Ngọc Hà ở nhà hạnh phúc bên chồng, khoe món ăn đậm chất miền Trung - 4

Khi về quê vợ, Kim Lý cũng từng khoe tô bánh bột lọc ngon mắt. Thức quà dân dã đã khiến 2 ngôi sao giải trí mê mẩn mà không phải cao lương mỹ vị gì sang chảnh.

Một ngày không bận rộn, Hồ Ngọc Hà ở nhà hạnh phúc bên chồng, khoe món ăn đậm chất miền Trung - 5

Nam diễn viên lai Thụy Điển cũng hào hứng bên món canh cá chua của quê vợ. Món ăn mộc mạc mà hao cơm khiến những người con xa quê nhìn mà nhớ.

Một ngày không bận rộn, Hồ Ngọc Hà ở nhà hạnh phúc bên chồng, khoe món ăn đậm chất miền Trung - 6

Hồ Ngọc Hà từng tự hào chia sẻ hình ảnh chồng bê đĩa cá sốt cà trên tay và tiết lộ: "Đã mê đồ ăn Quảng Bình". Trong khi Kim Lý cho biết đây là "Món cá ngon nhất từng ăn".

Một ngày không bận rộn, Hồ Ngọc Hà ở nhà hạnh phúc bên chồng, khoe món ăn đậm chất miền Trung - 7

Hồ Ngọc Hà từng khoe trên story món bún hến Huế. Đây là món ăn đặc trưng, có thể cảm nhận được rõ nét hương vị ẩm thực nơi đất cố đô.

Một ngày không bận rộn, Hồ Ngọc Hà ở nhà hạnh phúc bên chồng, khoe món ăn đậm chất miền Trung - 8

Món ăn giản dị là cà pháo trộn mắm nêm nhiều lần được Hồ Ngọc Hà chia sẻ. Cô còn không ngừng thốt lên khi ăn món đậm chất miền Trung quê mình và còn gọi đây là "cái món chết người" vì quá sức quyến rũ với cô.

Tham khảo cách làm cao lầu tại nhà:

Nguyên liệu

Thịt nạc vai: 450g

Ngũ vị hương: 1 gói

Muối hạt: 2-3 thìa cà phê

Đường đen: 200g

Hạt nêm: 2 muỗng

Nước tương; 1 chén

Tỏi: 3 tép

Ram khô chiên giòn

Mì khô: 300g

Húng lủi, giá đỗ trụng, cải con

Cách nấu món cao lầu

Bước 1: Đầu tiên, thịt mua về các bạn ngâm với nước muối pha loãng khoảng 15 phút, sau đó rửa thật sạch. Thái thịt thành từng miếng khổ lớn, dùng tay bóp muối rồi cho đường, ngũ vị hương, hạt nêm vào ướp cùng với thịt. Sau khi ướp thịt trong vòng 1-2 giờ, các bạn cho tỏi đập dập cùng nước tương vào trộn đều.

Bước 2: Bắc chảo lên bếp cho dầu ăn vào đun nóng, cho thịt vào chiên đều hai mặt. Sau đó, cho nước ướp thịt và nước vào nấu sôi, đậy nắp rồi đun nhỏ lửa.

Bước 3: Đun khoảng 15 phút các bạn lật mặt thịt cho ngấm đều gia vị. Sau 1 giờ chắt nước thịt từ trong nồi sang nồi khác để dùng làm nước chan. Đối với phần thịt trong nồi các bạn làm khô và đảo thịt liên tục cho tới khi khô. Để thịt nguội hoàn toàn sau 10 phút thì cắt lát mỏng.

Bước 4: Nước chan các bạn có thể nấu sôi lên và cho thêm nước nếu muốn. Vì mì cao lầu ăn khô với ít nước chan nên phần nước chan phải có vị đậm đà một chút mới ngon.

Bước 5: Cao lầu khô các bạn ngâm với nước khoảng 2-3 giờ đồng hồ với nước nóng cho mềm. Trước khi thưởng thức vớt mì ra rổ, nấu sôi nước rồi cho mì vào đảo đều khoảng 1 phút là có thể sử dụng được ngay.

Cho giá đỗ trần qua nước sôi dưới đáy bát, thêm mì và thịt xíu. Chan nước dùng lên trên và cho thêm vài miếng ram chiên cùng ớt bột. Có thể ăn kèm món cao lầu với tương ớt cắt khoanh, thêm phần hấp dẫn.

Linh San

Tin liên quan

Tin mới nhất

7 đội bóng Anh ôm mộng

7 đội bóng Anh ôm mộng "phủ sóng" Cúp C1, MU - Liverpool hưởng lợi thế nào?

Dù gây thất vọng tại vòng 1/8 Champions League mùa này, bóng đá Anh vẫn đứng trước viễn cảnh “bùng nổ” suất dự cúp châu Âu ở mùa giải 2026/27. Với hàng loạt điều kiện đặc biệt, Premier League thậm chí có thể chứng kiến tới 7 đại diện góp mặt và điều đó ảnh hưởng tích cực đến cuộc đua top 5.

Hai kiệt tác ballet Nga “Romeo and Juliet”, “Kẹp hạt dẻ” đến với khán giả Hà Nội

Hai kiệt tác ballet Nga “Romeo and Juliet”, “Kẹp hạt dẻ” đến với khán giả Hà Nội

Hai tác phẩm ballet kinh điển: “Romeo and Juliet” và “The Nutcracker” (Kẹp hạt dẻ) sẽ được các nghệ sĩ nhà hát Russian State Ballet biểu diễn trên sân khấu của nhà hát Hồ Gươm trong ba đêm 25, 26 và 27/3. Đây là cơ hội để công chúng Thủ đô thưởng lãm vẻ đẹp của ballet cổ điển Nga ngay giữa lòng Hà Nội.

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Thanh niên với tương lai đất nước”

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Thanh niên với tương lai đất nước”

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước". Trong bài viết, Tổng Bí thư bày tỏ kỳ vọng: “thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại hôm nay: ngôn ngữ của tri thức, của sáng tạo, của trách nhiệm