Một tháng sau sinh mổ lần 3, mẹ bỉm vẫn đi cứu trợ giữa dòng nước lũ: “Khi mình gieo yêu thương, con cũng sẽ học được cách yêu thương”

"Mẹ ba con" cho biết, sức khỏe sau tháng ở cữ còn yếu nên cô chỉ hỗ trợ các việc nhẹ cho đoàn.

Một tháng sau sinh, chị Huyền My (30 tuổi, Hà Nội) đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng ông xã người Anh - Brendan trong chuyến đi cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. 

Hình ảnh sản phụ mới sinh lội nước, miệng nở nụ cười dù cơ thể còn yếu khiến ai cũng cảm phục. Đằng sau đó là câu chuyện về một hành trình sinh nở nhiều thử thách nhưng cũng tràn đầy yêu thương, khi chị đón cô con gái lai vào đúng ngày Quốc khánh 2/9 - một kỷ niệm không thể nào quên trong đời làm mẹ của 9X Hà thành.

Một tháng sau sinh mổ lần 3, mẹ bỉm vẫn đi cứu trợ giữa dòng nước lũ: “Khi mình gieo yêu thương, con cũng sẽ học được cách yêu thương” - 1

Một tháng sau sinh mổ lần 3, mẹ bỉm vẫn đi cứu trợ giữa dòng nước lũ: “Khi mình gieo yêu thương, con cũng sẽ học được cách yêu thương” - 2

Từng trải qua hai lần sinh mổ, chị My hiểu rất rõ những nguy cơ tiềm ẩn khi mang thai lần ba chỉ sau 16 tháng sinh bé thứ hai. Thai kỳ này vì thế trở nên nặng nề và áp lực hơn rất nhiều, chị phải nằm viện theo dõi từ tuần thứ 34 để tránh nguy cơ vỡ tử cung. Đến tuần 37, tim thai nhanh đột ngột, vết mổ ngày càng mỏng khiến chị không đi lại được.

“Hai vết mổ cũ và mới của mình quá gần nhau, bác sĩ lo ngại nguy cơ vỡ tử cung bất cứ lúc nào. Những tháng cuối thai kỳ, mình phải nhập viện liên tục, rồi được chỉ định nằm nội trú từ tuần thứ 34 để theo dõi sát sao”, chị chia sẻ.

Mẹ bỉm Hà Nội nhớ lại khoảnh khắc con gái cất tiếng khóc chào đời vào lúc 1h sáng ngày Quốc khánh 2/9, như một dấu mốc thiêng liêng mà chắc hẳn cả đời sẽ không quên. Lúc đó, chị rơi nước mắt vì hạnh phúc, mọi đau đớn tan biến khi nghe tiếng khóc của con. Với chị, đó không chỉ là niềm hạnh phúc của một người mẹ, mà còn là kỷ niệm đầy ý nghĩa trong hành trình làm mẹ sau tuổi 30.

“Chúng mình háo hức vì con ra đời trong ngày trọng đại của đất nước và cũng hồi hộp vì đây lại là bé gái đầu tiên của gia đình. Cảm xúc lúc đó vừa vỡ oà, vừa xúc động đến rơi nước mắt”. 

Một tháng sau sinh mổ lần 3, mẹ bỉm vẫn đi cứu trợ giữa dòng nước lũ: “Khi mình gieo yêu thương, con cũng sẽ học được cách yêu thương” - 3

Em bé ra đời khi được 37 tuần 3 ngày, do sinh mổ nên bé phải thở oxy trong thời gian ngắn, nhưng sau đó nhanh chóng ổn định. “Chào đời vào ngày 2/9, con được da kề da với bố trong 40 phút đầu tiên. Khoảnh khắc ấy khiến mình xúc động không nói nên lời. Brendan vừa bế con vừa mỉm cười, nước mắt rưng rưng. Lúc ấy, mình biết tất cả những lo lắng suốt 9 tháng trời đều xứng đáng”, chị xúc động kể.

Không chỉ là niềm hạnh phúc của hai vợ chồng, sự xuất hiện của “công chúa nhỏ” còn khiến hai cậu anh trai vô cùng phấn khích. “Anh lớn đã được mình công tác tư tưởng từ khi còn mang thai, nên khi đến thăm mẹ ở viện, con rất háo hức, cứ đòi bế em mãi. Hai anh em suốt ngày xoay quanh em gái, ngắm em không biết chán”.Một tháng sau sinh mổ lần 3, mẹ bỉm vẫn đi cứu trợ giữa dòng nước lũ: “Khi mình gieo yêu thương, con cũng sẽ học được cách yêu thương” - 4

Dù sinh mổ lần ba, chị My vẫn giữ tinh thần vững vàng và cách chăm sóc bản thân khoa học. Trong suốt thai kỳ, chị duy trì massage bầu, xông hơi nhẹ và theo chế độ ăn lành mạnh để hạn chế tăng cân. 

“Bác sĩ dặn mình không nên tăng quá nhiều nên mình cố gắng duy trì cân nặng ổn định. Sau sinh, mình đi lại sớm, xông hơi cơ sàn chậu, gội đầu dưỡng sinh và được điều dưỡng chăm sóc tại nhà, nhờ vậy phục hồi nhanh hơn”.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là dù đã qua ba lần sinh nở, Huyền My vẫn giữ được làn da hồng hào, vóc dáng gọn gàng và thần thái rạng rỡ. Tuy nhiên, chị không tránh khỏi những lúc tâm lý không ổn định, cũng như gặp khó khăn trong việc sắp xếp được thời gian biểu để chăm lo cho các con. 

“Mình nghĩ khi mẹ vui vẻ, tinh thần thoải mái, cơ thể sẽ tự hồi phục. Mình vẫn bổ sung vitamin, canxi, sắt và ăn uống đủ chất để có sữa cho con. Mẹ khỏe thì con mới khoẻ”, chị chia sẻ.

Một tháng sau sinh mổ lần 3, mẹ bỉm vẫn đi cứu trợ giữa dòng nước lũ: “Khi mình gieo yêu thương, con cũng sẽ học được cách yêu thương” - 5

Khoảng một tháng sau khi “vượt cạn”, khi nhiều người còn đang trong thời gian ở cữ, chị My quyết định tham gia chuyến cứu trợ bão lũ cùng ông xã. Dù sức khoẻ chưa hoàn toàn hồi phục, chị vẫn kiên trì đồng hành, góp sức trong khả năng của mình. Theo lời mẹ bỉm Hà thành, thời điểm đoàn đến, nước còn khá cao và chảy siết. 

“Sức khoẻ của mình đã ổn nhưng vẫn còn yếu. Khi đi cùng, mình chỉ hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn cho đoàn và liên lạc các điểm cứu trợ cùng chị dâu, chứ không bê vác hay lội nước sâu được”.

Hình ảnh người mẹ ba con lội nước, gói ghém từng suất ăn cho đoàn, chuẩn bị đồ cứu trợ đã khiến nhiều người xúc động. Với chị My, đây là một cách gieo mầm yêu thương cho các con. Được biết, "Rắn con" mới chào đời và 2 bé lớn được đưa về nhà ông bà ngoại chăm sóc.

Một tháng sau sinh mổ lần 3, mẹ bỉm vẫn đi cứu trợ giữa dòng nước lũ: “Khi mình gieo yêu thương, con cũng sẽ học được cách yêu thương” - 6

Một tháng sau sinh mổ lần 3, mẹ bỉm vẫn đi cứu trợ giữa dòng nước lũ: “Khi mình gieo yêu thương, con cũng sẽ học được cách yêu thương” - 7

Chị My (thứ 4 từ trái sang) lội nước cứu trợ bà con vùng lũ.

Cuộc sống sau sinh của chị My vẫn xoay quanh những guồng quay quen thuộc của một bà mẹ ba con nhỏ. Hai bé lớn đi học ban ngày, buổi chiều được bố đưa đón và chơi cùng mẹ, tối thì bà ngoại đón sang nhà ngủ để chị được nghỉ ngơi thêm. “Mình rất may mắn khi được ông bà hai bên hỗ trợ. Bố mẹ đẻ ở gần, cuối tuần lại sang giúp trông cháu. Bố mẹ chồng thì ở xa nhưng luôn gọi điện hỏi thăm, gửi quà cho các cháu”.

Ông xã Brendan cũng là người bạn đồng hành tuyệt vời, luôn san sẻ trong hành trình làm cha mẹ và đặc biệt rất yêu thương và thân thiết với con riêng của vợ. Đặc biệt, trong thời gian ở cữ, anh liên tục nhắc vợ đeo tất, giữ ấm cơ thể, nấu nước lá cho vợ xông cực bài bản.

“Anh ấy rất tâm lý, thường chơi cùng hai bé trai, nào là bóng đá, bơi lội, vận động ngoài trời. Khi mình sinh xong, chồng lo lắng lắm. Đêm nào cũng dậy pha sữa, ru con, học cả cách quấn tã, tắm cho bé”, chị kể với nụ cười rạng rỡ.

Một tháng sau sinh mổ lần 3, mẹ bỉm vẫn đi cứu trợ giữa dòng nước lũ: “Khi mình gieo yêu thương, con cũng sẽ học được cách yêu thương” - 8

Về ý định sinh thêm con, chị My cho biết, vợ chồng chị dự định dừng lại ở 3 bé. Chị bật cười kể, vì hơi nhát gan nên không dám thực hiện triệt sản mà sẽ áp dụng các biện pháp tránh thai khác. 

“Lúc mổ sinh, hai vợ chồng cũng bàn chuyện triệt sản luôn cho tiện, nhưng mình sợ quá nên thôi. Giờ mình sẽ đặt vòng hoặc dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Ba bé là đủ rồi, tụi mình muốn dành trọn thời gian nuôi dạy các con thật tốt”.

Sau ba lần vượt cạn, chị My nhận ra điều quan trọng nhất của người phụ nữ là biết yêu thương chính mình. “Làm mẹ là hành trình nhiều thử thách, nhưng khi có sự hỗ trợ từ gia đình và một người chồng biết quan tâm, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng”.

Chồng Tây chăm sóc vợ ở cữ cực bài bản.

Dù bận rộn với ba con nhỏ, chị My vẫn cố gắng giữ thói quen vào bếp mỗi ngày, chồng Tây rất thích ăn các món ngon của Việt Nam. "Để nấu được các món ăn Việt Nam thì lão xin thua, nhưng ăn món Việt thì đỉnh lắm. Từ phở, bún chả đến bánh mì, món nào mình nấu hay dẫn đi ăn ngoài hàng là lão đều mê tít", Brendan đặc biệt thích ngồi ăn cùng cả nhà trong không gian đầm ấm, nơi anh có thể thưởng thức món Việt và nghe vợ trò chuyện.

Một tháng sau sinh mổ lần 3, mẹ bỉm vẫn đi cứu trợ giữa dòng nước lũ: “Khi mình gieo yêu thương, con cũng sẽ học được cách yêu thương” - 9

"Rể Tây" học tiếng Việt, yêu các món ăn của quê vợ.

Không chỉ dừng lại ở việc mê ăn món Việt, ông xã ngoại quốc còn rất nỗ lực để học tiếng Việt, mong có thể hòa nhập trọn vẹn với cuộc sống tại quê vợ. Chị My kể thêm: “Ban đầu mình dạy mà lão chẳng tiến bộ bao nhiêu, chắc đúng là ‘Bụt chùa nhà không thiêng’. Cuối cùng, lão phải thuê hẳn gia sư riêng về nhà để học bài bản, nâng cao vốn từ, nói cho chuẩn để còn giao tiếp với bố mẹ vợ và các con nữa”. 

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ ở Hà Nội, những câu tiếng Việt lơ lớ nhưng đầy tình cảm của Brendan đã trở thành điều khiến chị My thấy ấm lòng mỗi ngày. Hành trình làm mẹ của chị My được hội chị em ngưỡng mộ bằng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, ấm áp và luôn rạng rỡ dù trải qua bao lần sinh nở.

Minh Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trao giải Cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới Con đường tương lai” tháng 9

Trao giải Cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới Con đường tương lai” tháng 9

Ngày 18/10/2025, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam phối hợp cùng Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Lan tỏa tri thức, bước tới Con đường tương lai” tháng 9. Sự kiện thu hút sự tham gia, giao lưu của đông đảo độc giả, đặc biệt là các độc giả trẻ.

Tỷ phú kiếm thêm 450 tỷ USD từ “vòng xoay” đầu tư AI

Tỷ phú kiếm thêm 450 tỷ USD từ “vòng xoay” đầu tư AI

Hàng loạt thương vụ khổng lồ trong lĩnh vực hạ tầng AI đang tạo ra một làn sóng làm giàu chưa từng có cho giới tỷ phú công nghệ. Nhưng phía sau sự bùng nổ tài sản ấy là những “vòng xoay” đầu tư phức tạp - nơi các tập đoàn vừa là người rót vốn, vừa là khách hàng của chính mình.

Thăm thẳm nơi cuối rừng (truyện ngắn)

Thăm thẳm nơi cuối rừng (truyện ngắn)

Chúng tôi nhìn nhau, thương cảm với cảnh tượng này. May mà sau khi điều trị ở bệnh viện về sức khỏe Thông còn tốt, chỉ bị lú lẫn. Thông bị tai nạn xe máy do không đội mũ bảo hiểm. Phanh gấp đổ xe, ngã đập đầu xuống đường...

Đêm tân hôn tò mò mở hộp quà vợ cũ tặng, tôi nghẹn ngào rơi nước mắt

Đêm tân hôn tò mò mở hộp quà vợ cũ tặng, tôi nghẹn ngào rơi nước mắt

Tôi từng nghĩ cuộc đời này sẽ không còn điều gì khiến mình phải rơi nước mắt nữa. Nhưng ngay trong đêm tân hôn của cuộc hôn nhân thứ hai, khi tôi mở chiếc hộp gỗ mà vợ cũ để lại trước lúc mất, nước mắt tôi không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt những dòng chữ trên lá thư đã ố vàng theo thời gian.