Mừng sinh nhật cháu trai 1 tuổi, tôi chuyển cho con dâu 200 triệu rồi nhận vỏn vẹn về 3 từ

Tôi cố trấn tĩnh, tự nhủ, chắc con dâu bận nên gõ nhầm. Nhưng linh cảm mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Và rồi, mọi chuyện dần hé lộ...

Tôi năm nay tròn 60 tuổi, là một giáo viên tiểu học về hưu sống ở ngoại ô thành phố. Cả đời tôi không có nhiều tham vọng, chỉ mong gia đình bình an, con cái trưởng thành, và tuổi già được bên con cháu.

Chồng tôi mất cách đây 5 năm vì bạo bệnh, để lại tôi cùng một ít tiền tiết kiệm. Nhiều người khuyên tôi nên đi du lịch, ăn ngon mặc đẹp để tận hưởng tuổi già. Nhưng tôi là kiểu người sống tiết kiệm, dành dụm từng đồng. Với tôi, niềm vui lớn nhất là mỗi tuần được bắt xe buýt lên thành phố thăm cháu trai, con của vợ chồng con trai tôi.

Tôi chỉ có mỗi mụn con đó. Con trai tôi là người hiền lành, học giỏi từ nhỏ, tốt nghiệp đại học ở tỉnh lỵ rồi ra thành phố lập nghiệp. Giờ nó làm trưởng phòng kinh doanh ở một công ty nước ngoài, lương khá ổn.

Vợ nó tên Vân, là một cô gái thành thị nhanh nhẹn, hiện làm trưởng nhóm marketing cho một công ty thời trang. Hai đứa quen nhau qua bạn bè giới thiệu rồi nhanh chóng kết hôn. Ban đầu tôi cũng lo sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu vốn nhiều chuyện không hay, nhưng Vân cư xử lịch sự, biết điều, nên quan hệ giữa tôi và nó khá hòa thuận, dù không thực sự thân thiết.

Năm ngoái, gia đình tôi đón tin vui, cháu nội chào đời. Từ ngày đó, cuộc sống của tôi như sang trang mới. Tôi bắt đầu học cách làm bánh ăn dặm, đan áo len, thậm chí còn lên mạng học vài bài ru con. Tuần nào tôi cũng dành một buổi đi xe buýt hơn một tiếng để lên chơi với cháu. Mỗi lần nghe cháu bí bô gọi bà, tim tôi lại mềm nhũn.

Mừng sinh nhật cháu trai 1 tuổi, tôi chuyển cho con dâu 200 triệu rồi nhận vỏn vẹn về 3 từ - 1

Mối quan hệ giữa tôi và con dâu khá hòa thuận. (Ảnh minh họa)

Cách đây không lâu, con trai gọi điện nói muốn tổ chức tiệc thôi nôi cho cháu ở một nhà hàng lớn trong thành phố, mời họ hàng, bạn bè hai bên. Tôi nghe mà mừng rơi nước mắt. Tôi nghĩ, cháu trai đầu lòng của mình tròn 1 tuổi, đây là một dấu mốc quan trọng, mình phải làm điều gì đó thật ý nghĩa.

Sau một đêm trăn trở, tôi quyết định chuyển khoản 200 triệu đồng để mừng tuổi cháu nội. Đây là khoản tiết kiệm lớn nhất mà tôi cất giữ nhiều năm nay. Tôi nghĩ số tiền đó có thể mở tài khoản tiết kiệm cho cháu, để sau này học hành, lớn lên không vất vả như đời ông bà, bố mẹ. Tôi còn cẩn thận nhắn kèm dòng chữ: “Mừng sinh nhật cháu nội. Chúc cháu mạnh khỏe, học giỏi, trở thành người tử tế”.

Vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn của con dâu. Chỉ vỏn vẹn 3 từ: “Cảm ơn bà”.

Tôi đọc đi đọc lại, tay run lên. Không phải vì nội dung, mà vì... cách xưng hô “bà”, thay vì “mẹ” như trước giờ vẫn gọi. Một sự thay đổi nhỏ, nhưng như nhát dao lạnh lẽo đâm vào lòng tôi.

Tôi cố trấn tĩnh, tự nhủ, chắc con dâu bận nên gõ nhầm. Nhưng linh cảm mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Và rồi, mọi chuyện dần hé lộ...

Mừng sinh nhật cháu trai 1 tuổi, tôi chuyển cho con dâu 200 triệu rồi nhận vỏn vẹn về 3 từ - 2

Tôi cố trấn tĩnh, tự nhủ, chắc con dâu bận nên gõ nhầm. (Ảnh minh họa)

Vài ngày sau, khi đến chơi, tôi thấy con dâu hờ hững, khác hẳn mọi khi. Trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình nhìn thấy một bản hợp đồng mua căn hộ mới đứng tên riêng con dâu, giá trị hơn 3 tỷ đồng. Căn nhà không phải nơi chúng ở. Ngay lúc ấy, tôi nhớ lại mẩu đối thoại hôm nào nghe lỏm từ ban công giữa Vân với ai đó:

“Anh đừng lo, em sẽ xoay được. Chỉ cần thêm ít thời gian…”

Tim tôi như thắt lại. Tôi nhận ra, số tiền 200 triệu tôi gửi có thể đã trở thành một phần trong toan tính của con dâu, không hề liên quan gì đến tương lai cháu trai tôi.

Tối hôm đó, tôi gọi con trai đến ăn cơm. Sau bữa ăn, tôi đưa ảnh chụp bản hợp đồng ra trước mặt con. Nó nhìn xong, thoáng sững người. Tôi hỏi thẳng:

- Con biết chuyện này không?

Con trai gật đầu, giọng nhỏ:

- Dạ… con biết. Cô ấy nói dùng tiền riêng, với vay mượn thêm để mua.

Tôi nhìn con:

- Thế còn 200 triệu mẹ chuyển hôm sinh nhật cháu nội thì sao? Có phải cũng đổ hết vào đây không?

Nó im lặng. Tôi chua chát nói tiếp:

- Mẹ gửi tiền là cho cháu nội, chứ không phải để ai đó đem đi đặt cọc nhà riêng.Tiền không quan trọng… mẹ chỉ tiếc niềm tin. Mẹ đặt niềm tin vào các con như thế mà không ngờ…

Tiền bạc với tôi không đáng kể. Điều tôi tiếc chính là niềm tin. Tôi thương cháu, nghĩ cho cháu, vậy mà tấm lòng ấy lại trở thành công cụ cho người khác tính toán.

Mừng sinh nhật cháu trai 1 tuổi, tôi chuyển cho con dâu 200 triệu rồi nhận vỏn vẹn về 3 từ - 3

Tôi đã hỏi thẳng con trai xem nó có biết chuyện vợ mua nhà riêng không. (Ảnh minh họa)

Tối đó, tôi trằn trọc mãi rồi quyết định đến văn phòng luật sư lập di chúc. Tôi phân chia tài sản rõ ràng, một phần dành cho con trai tôi, một phần gửi tiết kiệm đứng tên riêng cho cháu nội, kèm theo điều kiện chỉ được rút khi cháu đủ 18 tuổi và dùng vào mục đích học tập. Tôi cũng ủy quyền cho luật sư giám sát khoản tiền này.

Tôi làm không phải vì tức giận, mà vì tôi hiểu rằng yêu thương cũng cần có giới hạn và sự tỉnh táo.

Một tháng sau, con trai dẫn con dâu đến gặp tôi. Gương mặt Vân mệt mỏi, nhưng ánh mắt có vẻ hối lỗi. Nó nói:

- Mẹ ơi, con xin lỗi. Con đã sai khi không nói rõ mọi chuyện. Con chỉ muốn lo cho tương lai, nhưng lại để mẹ buồn.

Tôi nhìn nó một lúc rồi chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Mẹ không giận. Mẹ chỉ mong con hiểu gia đình là nơi mình thương nhau thật lòng, không phải nơi để giấu giếm và toan tính.

Từ sau lần ấy, không khí trong nhà dần thay đổi. Vân chủ động quan tâm tôi hơn, không còn kiểu khách sáo như trước. Cháu nội vẫn là niềm vui mỗi tuần của tôi. Mỗi lần nó ôm cổ tôi, thì thầm “bà nội ơi” là tôi thấy mọi vết thương đều dần được chữa lành.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nvidia tiếp tục lập kỷ lục doanh thu, vượt dự báo của Phố Wall

Nvidia tiếp tục lập kỷ lục doanh thu, vượt dự báo của Phố Wall

Nvidia – công ty giá trị nhất thế giới – vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng của giới phân tích. Dù vậy, thị trường vẫn dõi theo cách hãng chip này ứng phó trước sức ép tại Trung Quốc, thị trường quan trọng bậc nhất.

Hoa hậu Việt đẻ con đầu lòng quốc tịch Mỹ, bị nói sang Canada rửa bát thuê, U40 về Việt Nam làm IVF với người chồng thứ 3

Hoa hậu Việt đẻ con đầu lòng quốc tịch Mỹ, bị nói sang Canada rửa bát thuê, U40 về Việt Nam làm IVF với người chồng thứ 3

Nàng hậu này không chỉ chinh phục vương miện nhờ bản lĩnh và nhan sắc, mà còn sở hữu “vương miện” ngoài đời thực khi trải qua hành trình làm mẹ đầy xúc cảm. Từ phút giây vỡ òa khi đón con trai đầu lòng đến niềm hạnh phúc mong chờ em bé thứ hai nhờ IVF, câu chuyện của cô khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Triển lãm thành tựu Đất nước: Minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam

Triển lãm thành tựu Đất nước: Minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể.

Chiếu miễn phí 50 bộ phim điện ảnh Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

Chiếu miễn phí 50 bộ phim điện ảnh Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

Từ ngày 28/8 đến 25/9, tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” (Hà Nội), Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ trình chiếu miễn phí 50 bộ phim hấp dẫn của điện ảnh Việt Nam qua các thời kỳ và tổ chức giao lưu giữa nghệ sĩ và công chúng.