Mừng vì chồng cũ sắp tái hôn nhưng biết danh tính vợ sắp cưới của anh, tôi liền khuyên chia tay
Nghe tin chồng cũ đưa bạn gái về chơi nhà, mẹ con tôi cũng về quê để chúc phúc cho 2 người. Thế nhưng khi nhìn thấy mặt của cô dâu tương lai, tôi không kìm được tức giận. Đó chính là Hoa, người từng làm công ty với tôi.
Tôi và chồng cũ có 7 năm yêu nhau, 8 năm là vợ chồng, có 1 đứa con chung. Sau khi cưới, tôi chăm sóc con, công việc và đi học nâng cao nên không có nhiều thời gian dành cho chồng.
Thu nhập hàng tháng của tôi không kém gì của chồng nhưng tan giờ làm, tôi tất bật đi chợ, đón con và nấu nướng. Còn anh thì la cà quán cà phê, đi nhậu hay phòng tập gym.
Nhiều lần tôi than phiền mệt mỏi và mong chồng đi làm về sớm làm việc nhà cùng vợ nhưng anh luôn lớn tiếng quát nạt, thậm chí còn đập đồ để dằn mặt vợ. Anh gia trưởng giống tính bố chồng, luôn cho là việc nhà và chăm con là chuyện của vợ. Thỉnh thoảng về nội chơi, tôi phàn nàn những tính xấu của chồng cho mẹ biết, nào ngờ bà nói:
“Muốn gia đình yên ổn hạnh phúc, người vợ phải cam chịu và cố gắng làm tốt việc nhà. Mẹ chịu đựng chồng hơn 30 năm nay nên cũng quen rồi. Con nên thích nghi và bớt phàn nàn để cuộc sống vui vẻ hơn con ạ”.
Mẹ chồng không phải đi kiếm tiền, chỉ ở nhà trông con và làm việc nhà. Còn tôi phải kiếm tiền nên những lời khuyên bảo của mẹ khiến tôi không nghe lọt tai. Quá mệt mỏi với người chồng ích kỷ, vô cảm nên tôi quyết định ly hôn để thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc.
Nhiều lần tôi than phiền mệt mỏi và mong chồng đi làm về sớm làm việc nhà cùng vợ. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, tôi được quyền nuôi con. Tháng nào chồng cũ cũng đến đưa con trai đi chơi hay đi ăn. Anh cũng chuyển khoản mỗi tháng 10 triệu nuôi con. Tuy giữa tôi và chồng cũ không còn tình cảm với nhau nhưng sự tử tế, quan tâm của anh với con khiến mối quan hệ giữa 3 người chúng tôi khá tốt.
Tôi và chồng cũ thỉnh thoảng đi uống cà phê cùng nhau. Thậm chí nhiều lần anh đưa con về quê nội chơi cũng rủ tôi đi cùng. Tuy bố mẹ ly hôn nhưng chúng tôi đều dành cho con nhiều tình yêu.
2 tuần trước, tôi rất bất ngờ khi chồng cũ báo tin là sẽ lấy vợ mới. Anh bảo cô ấy là gái tân, làm nghề thu ngân. Tôi chúc mừng khi anh tìm được nửa mới cho bản thân. Tương lai anh sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình, không còn thời gian quan tâm đến con trai nữa nhưng tôi không buồn, chỉ mong anh tìm được người vợ tốt để có chỗ nương tựa về già.
Nghe tin chồng cũ đưa bạn gái về chơi nhà, mẹ con tôi cũng về quê để chúc phúc cho 2 người. Thế nhưng khi nhìn thấy mặt của cô dâu tương lai, tôi không kìm được tức giận. Đó chính là Hoa, người từng làm công ty với tôi.
Tôi đã tìm cô ấy mấy năm nay nhưng đều không thấy tung tích gì, thế mà giờ lại ở trước mặt. Nhìn thấy tôi, Hoa lo sợ và ghé tai nói sẽ trả nợ tôi không thiếu đồng nào.
2 tuần trước, tôi rất bất ngờ khi chồng cũ báo tin là sẽ lấy vợ mới. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi nghe câu nói đó quá nhiều rồi và không muốn chồng cũ lấy nhầm vợ nên kể hết sự thật. Tôi nói với bố mẹ chồng cũ:
“5 năm trước, bố Hoa bị bệnh và cần nhiều tiền để chữa trị. Thương em ấy khó khăn nên con đã cho vay tiền. Mỗi lần Hoa chỉ vay 1 đến 2 chỉ vàng, sau đó hỏi vay nhiều hơn và có trả lãi. Đến khi số vàng lên đến 8 cây thì em ấy không trả gốc và lãi.
Nhờ có số tiền của con mà bệnh của bố Hoa được chữa trị khỏi. Cô ấy có tiền lo cho các em ăn học. Sau khi con không cho vay nữa, Hoa không thèm trả và bỏ nhà đi biệt tích”.
Cứ nghĩ sau khi biết bản tính xấu của Hoa thì chồng cũ sẽ chia tay bạn gái. Nào ngờ anh ấy nói sẽ cùng Hoa kiếm tiền trả nợ cho tôi. Bởi anh yêu Hoa thật lòng, không muốn rời xa cô ấy.
Thấy con trai kiên quyết muốn cưới Hoa nên bố mẹ chồng cũ không phản đối mà còn khuyên tôi cho thời gian để 2 người ấy trả nợ cho tôi.
Tôi rất lo lắng cho tương lai của chồng cũ, sợ Hoa sẽ lừa dối anh không còn đồng nào. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?
Bình luận