Nàng thơ Việt kết hôn với bạn cấp 3 nay sắp đón con đầu lòng, nhan sắc "đỉnh chóp" dù đang mang thai ở tháng thứ 7
Một beauty blogger khi bầu bí sẽ chăm sóc bản thân thế nào để mẹ - bé luôn khỏe, nhưng vẫn đảm bảo xinh đẹp mọi lúc mọi nơi, cùng lắng nghe chia sẻ của nàng thơ Vbiz này nhé!
Chanh Thư (sinh năm 1998, tên thật là Đỗ Thị Thanh Thư) là hot girl, beauty blogger nổi tiếng, sở hữu trang cá nhân hơn 300.000 lượt theo dõi. Người đẹp “đắt show” ở lĩnh vực thời trang, làm đẹp, lifestyle, gây thương nhớ bởi nhan sắc như nàng thơ, luôn mang đến năng lượng tích cực cho người xem.
Cuối năm 2024, hot girl quê Đồng Nai về chung nhà với người bạn thân yêu từ hồi cấp 3. Khoảng 5 tháng sau, beauty blogger 9X hạnh phúc đón tin vui mang thai con đầu lòng. Một điều đặc biệt là dù bước sang tam cá nguyệt thứ 3, Chanh Thư vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp từng centimet, được nhiều chị em xin vía.
Cùng gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện mang thai của Chanh Thư và tìm hiểu xem bí quyết xinh đẹp, khỏe khoắn của bà bầu gen Z này là gì trong cuộc trò chuyện dễ thương ngay sau đây.
- Xin chào Chanh Thư, dạo gần đây, bạn thường xuyên cập nhật hành trình bầu bí trên trang cá nhân và được mọi người tương tác nhiệt tình. Cả mình và khán giả đều tò mò bạn đang mang thai đến tháng thứ mấy rồi, sức khỏe hiện tại thế nào?
Cảm ơn bạn và khán giả đã quan tâm. Hiện tại, mình đang mang thai ở tháng thứ 7, bước vào tam cá nguyệt thứ ba. Đây là giai đoạn cơ thể mẹ bầu thay đổi nhiều nhất, nhưng may mắn là cả mình và bé đều đang phát triển đúng lộ trình, mọi thứ rất ổn. Mình cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.
- Là một beauty blogger việc xây dựng hình ảnh, giữ gìn sắc vóc rất quan trọng. Nhìn thấy những thay đổi của cơ thể khi mang thai, cảm xúc của bạn ra sao?
Mình tăng khoảng 10 kg tính đến thời điểm này. Đây là lần đầu mang thai, chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng như ăn uống thoải mái nên mình tăng cân khá nhanh. Về cơ thể, da mình có sạm đi một chút và bị nổi mụn do thay đổi nội tiết tố. Mình nghĩ đây là tình trạng chung của nhiều mẹ bầu. Với mình, những thay đổi này rất bình thường và không có gì phải ngại. Mình luôn giữ cho tâm lý thoải mái, đó mới là điều quan trọng nhất. Một điều trộm vía là mọi người xung quanh sau khi hay tin Chanh mang bầu cũng rất ưu ái và không phán xét, nên mình cảm thấy rất hạnh phúc.
- Từ lúc công khai tin vui đến nay, bạn nhận được nhiều lời khen vì nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. Bạn có bí quyết gì không?
Thật ra mình vẫn giữ các thói quen chăm sóc bản thân như trước đây. Mình luôn chú trọng dưỡng da và chọn những sản phẩm an toàn cho mẹ bầu. Bên cạnh đó, mình còn tìm hiểu kỹ từng thành phần, tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo không ảnh hưởng đến em bé. Chăm sóc ngoại hình không chỉ giúp mình tự tin mà còn là một liệu pháp tinh thần, khiến bản thân cảm thấy vui vẻ hơn. Việc chụp ảnh với chiếc bụng xinh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong thai kỳ cũng là cách để mình thêm trân trọng hành trình này.
- Quy trình skincare và trang điểm của bạn đã thay đổi như thế nào so với trước khi mang thai?
Thay đổi kha khá đó. Là beauty blogger, mình vốn dùng rất nhiều mỹ phẩm. Nhưng khi mang thai, mình cần lựa chọn chúng một cách cẩn thận hơn. Mình loại bỏ những sản phẩm có thành phần không phù hợp, tập trung vào dưỡng ẩm và nuôi dưỡng da. Mình khuyên các mẹ bầu khác cũng nên tìm hiểu kỹ thành phần sản phẩm và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần thiết nhé.
- Khi mang thai, sự thay đổi về ngoại hình là một trong những điều khiến chị em trăn trở. Với bạn, khái niệm “đẹp” đối với một mẹ bầu có gì khác biệt so với hồi son rỗi?
Theo quan điểm của mình, đẹp khi mang thai chính là khi cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Những thay đổi như rạn da hay tăng cân là bình thường, ai cũng trải qua, nên không có gì đáng xấu hổ. Mình khuyên các mẹ bầu hãy giữ tâm lý thoải mái, đừng quá soi xét khuyết điểm. Hãy ra ngoài, gặp gỡ bạn bè, tiếp xúc với những điều tích cực. Sau khi sinh, cơ thể sẽ dần hồi phục, nên cứ tận hưởng hành trình thiêng liêng này với niềm vui và hạnh phúc nhé.
- Được biết lịch trình thường ngày của Chanh khá bận rộn, với các dự án lớn nhỏ, đi event. Trong thời gian này, khi nhận được lời mời hợp tác từ các thương hiệu, bạn cân nhắc như thế nào để đảm bảo an toàn mà vẫn duy trì công việc yêu thích?
Mình giữ thói quen làm việc chặt chẽ với ê-kíp để kiểm tra kỹ thành phần sản phẩm. Những sản phẩm không phù hợp cho mẹ bầu, mình sẽ từ chối ngay. Mình chỉ nhận review những sản phẩm bản thân thực sự sử dụng và cảm thấy an toàn. Trên tất cả, mình muốn đảm bảo mọi thứ đều phù hợp với cơ thể mình và bé.
- Bạn chọn lựa thực phẩm và tập luyện như thế nào khi mang bầu?
Mình ăn uống theo lời khuyên của bác sĩ, kiêng cữ các thực phẩm không phù hợp trong ba tháng đầu. Nhìn chung, mình không kiêng khem quá nhiều, chỉ cần ăn uống lành mạnh và cân đối. Về tập luyện, trước đây mình hay tập gym, nhưng khi mang thai, mình chuyển sang yoga và pilates theo lời khuyên của bác sĩ. Những bài tập nhẹ nhàng này giúp mình duy trì sức khỏe mà vẫn thoải mái. Quan trọng nhất là giữ tinh thần vui vẻ và tích cực.
- Gần đây bạn có tham gia một concert của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang ở Hà Nội khi bụng đã lớn. Cảm giác khi “đu idol” vào thời điểm chưa bầu và khi đã mang thai có lẽ rất đặc biệt…
Thú vị lắm. Hồi còn vô tư, mình luôn đi concert âm nhạc với tâm thế “quẩy” hết mình. Nhưng lần này có em bé rồi, mình đã đi đứng cẩn thận hơn nhiều. Mình đã hỏi ý kiến bác sĩ trước khi đi, chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn và có bạn bè đi cùng hỗ trợ. Mình chọn ngồi ở khu vực khán đài cao để đảm bảo an toàn cho bé.
Mọi người xung quanh, từ bảo vệ đến ban tổ chức, thấy bà bầu xuất hiện thì rất ưu ái, thậm chí sắp xếp lối đi riêng cho mình. Mình thấy rất ấm lòng và vẫn tận hưởng được bầu không khí sôi động. Tuy nhiên, mình cũng khuyên các chị em hãy lắng nghe cơ thể, nếu đảm bảo sức khỏe thì hãy tham gia các sự kiện đông đúc như thế, an toàn là trên hết.
- Hồi đám cưới vào cuối năm 2024, chuyện tình của bạn và ông xã từng khiến netizen ngưỡng mộ vì quá đáng yêu. Hãy chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ và quyết định đi đến hôn nhân của hai bạn nhé!
Chuyện tình của tụi mình rất dễ thương. Hồi đó, nhà mình và anh cách nhau có vài cây số ở Đồng Nai, học chung trường, nhưng chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời. Tụi mình quen nhau qua mạng xã hội cách đây 12 - 13 năm. Anh ấy "spam" tin nhắn chúc Tết cho nguyên danh sách bạn bè trên Facebook, nhưng chỉ có mình trả lời, thế là hai đứa bắt đầu nói chuyện. Tụi mình yêu nhau nhẹ nhàng, trải qua thời gian tìm hiểu rồi ra mắt gia đình hai bên. Đến khi cả hai có công việc ổn định và hợp nhau về tư duy, lối sống, mình mới quyết định kết hôn. Đây cũng là mối tình đầu của mình luôn.
- Khi biết tin vợ mang thai, ông xã phản ứng thế nào? Anh ấy đồng hành với bạn ra sao trong hành trình thiêng liêng này?
Khi biết tin, cả hai đều bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, em bé đến như một cái duyên rất lành. Chồng hỗ trợ mình rất nhiều, từ việc chia sẻ tâm tư, lập kế hoạch tài chính, đến nấu ăn, chăm sóc mình. Dù công việc bận rộn, phải di chuyển xa, anh vẫn luôn dành thời gian chăm lo cho hai mẹ con. Chỉ cần anh ngồi bên trò chuyện, ăn uống cùng nhau, mình đã thấy đủ hạnh phúc rồi.
- Hai bạn có sống gần bố mẹ không? Ở lần đầu mang thai, mẹ chồng và mẹ ruột đã chia sẻ những kinh nghiệm gì với bạn?
Hiện tại tụi mình sống ở TPHCM, nhưng cuối tuần thường về Đồng Nai thăm hai bên gia đình. Cả mẹ chồng và mẹ ruột đều rất tâm lý, chia sẻ với mình những mẹo chăm sóc sức khỏe, như ăn gì tốt cho mẹ và bé, đồng thời khuyên mình thăm khám bác sĩ thường xuyên. Gia đình không áp đặt và bảo mình phải kiêng cữ quá đà, mà luôn đưa ra lời khuyên hợp lý, khiến mình cảm thấy được đồng hành và yêu thương.
- Sau khi sinh con, bạn đã lên kế hoạch ở cữ ở đâu chưa?
Tụi mình muốn tự chăm sóc cho nhau để ông bà không phải vất vả. Ba mẹ hai bên lớn tuổi rồi, nên hai vợ chồng quyết định ở lại TPHCM trong thời gian mình ở cữ. Đây là hành trình của riêng tụi mình và mình muốn ông bà chỉ cần tận hưởng niềm vui khi có cháu thôi.
- Là một Gen Z, bạn cảm nhận thế nào về thiên chức làm mẹ? Hành trình này khiến bạn đồng cảm ra sao với sự hy sinh của mẹ mình?
Hành trình mang thai giúp mình hiểu hơn về mẹ. Không từ ngữ nào diễn tả được cảm giác thiêng liêng và hạnh phúc khi cảm nhận có một sinh linh đang lớn lên từng ngày trong cơ thể. Mình thấy thương mẹ nhiều hơn, hiểu được những nỗi lo và sự hi sinh của người phụ nữ vĩ đại ấy dành cho mình từ nhỏ đến lớn. Là một Gen Z, mình thấy làm mẹ là một trải nghiệm đẹp, khiến bản thân trưởng thành và biết trân trọng gia đình hơn.
- Cảm ơn Chanh Thư đã chia sẻ. Chúc bạn có thai kỳ thuận lợi, mẹ tròn con vuông.
Bình luận