Khai mạc trại sáng tác văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 tại Cần Thơ

Ngày 6/8, tại nhà sáng tác Cần Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam đã khai mạc trại sáng tác văn học năm 2025.

Tới dự lễ khai mạc có đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; ông Hoàng Văn Nghĩa - Giám đốc Nhà sáng tác Cần Thơ. Đại diện lãnh đạo các Hội Nhà văn, Hội VHNT các tỉnh, thành phố: Nghệ sỹ Hứa Thị Anh Đào - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp VHNT thành phố Cần Thơ; nhà văn Nguyễn Trung Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà văn  Cần Thơ; nghệ sỹ ưu tú Đỗ Ngọc Ân - Chủ tịch Liên hiệp Hội VHNT tỉnh Cà Mau; nhà văn Phan Trung Nghĩa - Hội Nhà văn tỉnh Bạc Liêu; nhà thơ Thái Hồng - tỉnh Vĩnh Long cùng một số nhà văn, nghệ sỹ của Hội Liên hiệp VHNT thành phố Cần Thơ và 15 nhà văn đến từ các tỉnh thành trong cả nước về dự trại.

Khai mạc trại sáng tác văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 tại Cần Thơ - 1

Quang cảnh lễ khai mạc trại sáng tác văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 tại Cần Thơ.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Lâm, thay mặt Ban Tổ chức Sáng tác Hội Nhà văn đã công bố Quyết định tổ chức trại văn học năm 2025 của Hội Nhà văn Việt Nam.

Theo đó, dự trại sáng tác Cần Thơ lần này có 15 nhà văn, được tổ chức từ ngày 05-14/8/2025 và chỉ định nhà văn Vũ Quốc Khánh làm trưởng trại.

Thay mặt Hội Nhà văn Việt Nam, đại tá nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội đã phát biểu giao nhiệm vụ cho các nhà văn dự trại. Ông nêu rõ, mặc dù Hội Nhà văn có nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn “sắp xếp lại giang sơn”, tinh giản biên chế, sáp nhập các tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” nhưng Hội Nhà văn Việt Nam vẫn cố gắng duy trì và đẩy mạnh các hoạt động như mở trại sáng tác, tổ chức các cuộc hội thảo, chấm giải các cuộc thi, giải văn học năm 2025, chuẩn bị cho đại hội của Hội…

Khai mạc trại sáng tác văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 tại Cần Thơ - 2

Đại tá nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu.

Mục đích mở trại là để tạo điều kiện cho các nhà văn có thời gian tách khỏi công việc bề bộn hàng ngày, đến các vùng đất lạ thâm nhập thực tế, giao lưu gặp gỡ, tìm cảm hứng sáng tạo để có những tác phẩm tốt, tác phẩm hay, đặng có những tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp văn học của mình cũng như đóng góp cho nền văn học nước nhà nhất là trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại biểu của các Hội Nhà văn, Hội VHNT các tỉnh thành phố dự khai mạc cũng đã phát biểu giới thiệu đất và người quê hương mình, hy vọng các nhà văn dự trại sẽ có nhiều cảm hứng để cho ra đời những tác phẩm tâm đắc về Cần Thơ nói riêng và Nam bộ nói chung, sẵn sàng tạo điều kiện để các nhà văn tham quan thâm nhập thực tế, hy vọng sẽ đón nhận được nhiều tác phẩm mới từ trại. Các nhà văn đã tự giới thiệu bản thân cùng những dự định ấp ủ cho tác phẩm sẽ được sáng tác ở trại này. Ai cũng rất háo hức đến với trại viết Cần Thơ. Có nhiều người lần đầu tiên đi dự trại của Hội Nhà văn Việt Nam, lần đầu tiên đến với Cần Thơ và vùng đất phương Nam. Người xa nhất là tỉnh Phú Thọ, là Thanh Hoá, Đà Nẵng, là Cà Mau, Bình Phước, là Gia Lai Tây Nguyên… Vì thế, đây sẽ là nguồn cảm hứng mới đạt dào để mọi người sáng tạo và hoàn thành tác phẩm.

Nội quy, quy định của trại đã được ông Hoàng Văn Nghĩa - Giám đốc nhà sáng tác Cần Thơ quán triệt phổ biến.

Khai mạc trại sáng tác văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 tại Cần Thơ - 3

Các đại biểu và các trại viên tham dự lễ khai mạc.

Thay mặt các nhà văn dự trại, nhà văn Vũ Quốc Khánh – Trưởng trại cam kết với các đại biểu sẽ giữ vững tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm quy định của nhà sáng tác, tích cực và chủ động sáng tạo để góp phần vào thành công của trại viết.

Trại sẽ bế mạc vào ngày 14/8/2025.

Đỗ Xuân Thu

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nối lại duyên xưa trong kháng chiến

Nối lại duyên xưa trong kháng chiến

Trong số những bài hát Việt Nam phổ thơ, có một bài được rất nhiều người ưa thích: “Lắng tai nghe đàn bầu thánh thót trong đêm thâu. Tiếng đàn bầu của ta cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha, ngân nga em vẫn hát…”. Hẳn rất nhiều bạn đã nhận ra đó là những lời mở đầu bài hát Tiếng đàn bầu rất đỗi quen thuộc, không ai yêu âm nhạc lại không biết và nhiều ng