Nghe mẹ tấm tắc khen bát cháo em gái nấu, chồng tôi tặng em ấy món quà làm bà đau tim
Những lời anh nói làm mẹ chồng đau tim, khi tỉnh táo lại bà phản đối ngay lập tức.
Tôi là một cô gái có ngoại hình đẹp, ngay từ ngày ngồi trên ghế nhà trường đã có nhiều anh chàng theo đuổi. Nhưng tôi cho rằng, một người con gái có vẻ đẹp bên ngoài thôi chưa đủ mà cần có đạo đức tốt và công việc ổn định để kiếm được tiền, không phải phụ thuộc vào ai.
Thế nên, trong suốt những năm cấp 3, tôi không yêu ai. Lên đại học, tôi có tình cảm với một anh chàng nhưng sau đó việc học bị ảnh hưởng nên tôi chia tay và lao vào học. Nhờ thế mà ra trường tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và có công việc tốt.
Đi làm được 2 năm, tôi lọt vào mắt của anh giám đốc đối tác và chúng tôi trở thành vợ chồng sau 3 năm yêu nhau. Sau khi có con, chồng muốn con được chăm sóc nâng niu từ nhỏ đến lớn bằng chính bàn tay của mẹ. Thế nên anh thuyết phục vợ nghỉ làm ở nhà chỉ ăn rồi chơi với con, mọi việc cơm nước dọn dẹp đã có người làm.
Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng khi chồng nói mỗi tháng đưa vợ 100 triệu để chi tiêu làm đẹp thì tôi chấp nhận ngay. Bởi tôi đi làm 8 tiếng/ngày, lương tháng hơn 10 triệu, chỉ đủ phấn son, ở nhà chơi được lĩnh khoản tiền lớn dại gì mà không nghỉ việc. Vậy là suốt 6 năm nay, tôi ở nhà và sinh được 2 em bé.
Từ ngày bị ngã gãy chân, sức khỏe của mẹ chồng tôi yếu đi rất nhiều. Lo giúp việc ở quê không chăm sóc mẹ tốt nên chồng tôi đưa bà đến sống cùng nhà. Mẹ đến sống chưa được 1 năm mà gia đình tôi đã phải thay 3 người giúp việc.
Tôi có tình cảm với một anh chàng nhưng sau đó việc học bị ảnh hưởng nên tôi chia tay. (Ảnh minh họa)
Tính mẹ rất khó, nấu ăn không ngon bà cũng chê bai, người làm giận bỏ đi. Lau dọn phòng không sạch sẽ bà cũng phàn nàn và trách mắng người làm lười, suốt ngày cầm điện thoại. Người hiện tại chiều được mẹ chồng chính là em gái tôi.
Vợ chồng em gái tôi kinh tế khó khăn. Em rể là nhân viên giao hàng, em tôi nấu ăn rửa bát thuê. Các em hiện đang phải thuê phòng trọ. Có lần tôi gợi ý chồng cho em vợ một khoản tiền để mua đất làm nhà nhưng anh ấy lắc đầu từ chối. Anh bảo còn trẻ khỏe, tự kiếm tiền lo cho bản thân, nhà không dư tiền mà làm từ thiện.
Lời chồng nói làm tôi ấm ức lắm. Anh cho người em ruột 3 tỷ mua đất làm nhà, thế mà em vợ lại không bao dung được. Sau lần đó, tôi cố gắng chi tiêu tiết kiệm hơn để có một khoản tiền lớn lo cho em và bố mẹ.
Từ khi em gái đến làm giúp việc, không khí gia đình tôi vui hơn, mẹ chồng không còn mở miệng chê bai phàn nàn nữa, bởi em tôi rất biết chăm sóc người già.
Hôm chủ nhật vừa rồi, lúc em tôi bón cháo cho mẹ thì chồng tôi vào hỏi thăm tình hình ăn uống của bà thế nào? Mẹ tấm tắc khen:
“Em vợ con nấu nướng rất hợp với mẹ. Bát cháo thịt bò hôm nay ngon lắm, ăn một miếng rồi muốn ăn thêm miếng nữa”.
Lời chồng nói làm tôi ấm ức lắm. (Ảnh minh họa)
Lời bà vừa dứt, chồng tôi bất ngờ nói:
“Em vợ chăm sóc mẹ anh giỏi lắm. Anh sẽ cho vợ chồng em 2 tỷ mua đất và xây ngôi nhà nhỏ để không phải sống cảnh thuê phòng trọ nữa”.
Những lời anh nói làm mẹ chồng đau tim, khi tỉnh táo lại bà phản đối ngay lập tức. Bà trách con trai ném tiền qua cửa sổ, có tiền thì để đó lo cho nhà nội, sao lại phải lo cho cả nhà vợ?
Chồng tôi vỗ về mẹ:
“Mẹ ơi, công ty con đang ăn nên làm ra, mỗi năm đi ủng hộ, từ thiện nhiều nơi. Thế mà người thân trong nhà nghèo khó lại không lo được thì từ thiện có ý nghĩ gì nữa. Với lại nếu có ngày công ty con phá sản, chỉ có người nhà giúp đỡ chứ người ngoài ai thèm quan tâm”.
Lời giải thích của chồng khiến mẹ im bặt, còn tôi hạnh phúc sung sướng vô cùng. Vậy là chồng chịu ra tay giúp đỡ em gái tôi.
Bình luận