Người mẹ vừa sinh con đã thấy hiện tượng lạ của đứa trẻ, bác sĩ cũng rất ngạc nhiên

Bác sĩ cho hay họ chưa thấy trường hợp nào tương tự trước đó.

Quá trình mang thai của cô Kate Clifford, 37 tuổi, đến từ Sunderland (nước Anh) diễn ra suôn sẻ, không gặp bất kỳ vấn đề nào. Và cô đã sinh con trai Blake vào ngày 28/3, một ngày trước ngày dự sinh. Tuy nhiên, ngay sau khi đứa trẻ chào đời, các bác sĩ nhận thấy em bé Blake bị tím tái và khó thở.

Đứa trẻ phải dùng máy trợ thở trong 24 tiếng đồng hồ. Người mẹ chia sẻ rằng cô bắt đầu cho con bú sau khi bé ngừng dùng máy trợ thở. Tuy nhiên, một sự việc bất ngờ xảy ra. Em bé đột nhiên nôn ra rất nhiều máu. Điều này khiến vợ chồng cô Kate vô cùng hoảng loạn.

Người mẹ nhớ lại: "Thằng bé rất khó chịu và tôi không thể cho bé bú thêm lần nào nữa. Tôi bế thằng bé trên tay và Blake nôn ra máu. Máu chảy ra từ mũi rồi lan sang khắp nơi. Đội ngũ y bác sĩ sau đó đến rất đông. Con tôi nôn ra máu thêm 2 lần nữa trong vòng 20 phút".

Người mẹ vừa sinh con đã thấy hiện tượng lạ của đứa trẻ, bác sĩ cũng rất ngạc nhiên - 1

Em bé bị chảy máu sau khi sinh.

Vào thời điểm đó, màu da đứa trẻ chuyển thành vàng nhạt và cần phải truyền máu gấp. Sau đó, em được đưa đến khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh ở Newcastle. Cô Kate cho hay, con cô phải ăn sữa qua thiết bị y tế hỗ trợ và phải lắp thêm cả ống dẫn lưu để bổ sung máu cho đứa trẻ.

"Bác sĩ khi ấy chưa biết nguyên nhân chính xác xảy ra tình trạng chảy máu. Con tôi vẫn bị mất máu nhiều. Tình hình trở nên rất đáng lo ngại", người mẹ cho biết thêm.

Ban đầu đội ngũ y tế cho rằng đứa trẻ đã nuốt phải thứ gì đó gây ra chảy máu nhưng dự đoán này đã bị bác bỏ sau khi kết quả chụp X-quang cho thấy mọi thứ bình thường. Khi bé Blake được 9 ngày tuổi, đứa trẻ đã trải qua một thủ thuật liên quan đến việc luồn ống soi xuống cổ họng để xác định nguyên nhân gây chảy máu. 

Cô Kate cho biết thêm: "Bác sĩ nói rằng họ chưa từng thấy điều này ở trẻ sơ sinh trước đây. Họ chỉ cố gắng hết sức có thể. Thật may mắn là khi đưa ống soi vào trong đó, họ có thể nhìn thấy tất cả các vết loét".

Người mẹ vừa sinh con đã thấy hiện tượng lạ của đứa trẻ, bác sĩ cũng rất ngạc nhiên - 2

Em bé may mắn thoát khỏi nguy hiểm.

Cô Kate tiết lộ rằng bác sĩ phát hiện nguyên nhân khiến đứa trẻ bị chảy rất nhiều máu là do hai vết loét lớn trong dạ dày của cậu bé, vì viêm dạ dày. Kết quả này khiến các bác sĩ nhi khoa đều bất ngờ vì họ chưa thấy điều tương tự ở trẻ sơ sinh nào. Blake đã phải truyền máu bốn lần và sau đó sức khỏe của em đã dần được hồi phục.

Các bác sĩ đã tiến hành sinh thiết để xét nghiệm thêm, cho Blake dùng thuốc để giảm viêm dạ dày và xử lý các vết loét rồi đưa ống nuôi trực tiếp vào ruột của cậu bé để tránh "làm trầm trọng thêm" tình trạng bệnh. 

Một thời gian, sau đứa trẻ được xuất viện về nhà. Sau khi tiếp tục dùng thuốc tại nhà, Blake hiện tràn đầy năng lượng và đã chiến thắng được "tử thân". Gia đình rất háo hức đón Giáng sinh và vợ chồng cô Kate muốn làm tất cả những gì tốt nhất cho con của mình. 

Cô Kate khen ngợi đội ngũ nhân viên bệnh viện "tuyệt vời" đã giúp con cô khỏe mạnh trở lại. Người mẹ cho hay: "Thành thật mà nói trong hơn 2 tuần con trai ở bệnh viện tôi đã từng nghĩ rằng con mình khó quá khỏi. Bác sĩ nói rằng lượng máu chảy ra quá nhiều, dù họ đã cố gắng truyền máu nhưng lúc đó tôi không chắc sẽ phải truyền bao lâu thằng bé mới có thể khỏe lại. Thật may mắn là cuối cùng nguyên nhân cũng được tìm ra và các bác sĩ đã hỗ trợ chúng tôi hết mình".

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tiếp tục nêu cao tinh thần, vai trò và trách nhiệm của văn nghệ sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa

Tiếp tục nêu cao tinh thần, vai trò và trách nhiệm của văn nghệ sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa

Với những kết quả đạt được trong năm qua, văn học nghệ thuật tiếp tục góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hoá, xây dựng con người, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tạo bầu không khí lành mạnh trong xã hội, tạo niềm tin vào tiền đồ của đất nước, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ trong nhân dân.

Nguyễn Tư Nghiêm – dòng chảy, mạch nối bất tận

Nguyễn Tư Nghiêm – dòng chảy, mạch nối bất tận

Sinh năm 1922 tại Nam Đàn, Nghệ An - mất năm 2016 tại Hà Nội… Cách duy nhất thầm thì để hiểu ông, thích tranh ông… nhận ra giá trị vượt thời gian - vượt tiến - cách tân - chốt vị thế định danh bậc thầy - những ý tưởng không chỉ chuẩn mực mà còn gây ảnh hưởng thống trị - thán phục - tạo động lực lan tỏa rộng - góp phần đa dạng hóa phương ngữ thị giác “ngôi nhà lớn” khó gi