Nhờ mẹ chồng ký giấy từ chối nhận quyền thừa kế, bố dượng nói một câu khiến cả nhà náo loạn

Tuần vừa rồi, tôi về quê nhờ mẹ chồng ký giấy từ chối phần tài sản thừa kế. Trong khi, bà chuẩn bị đặt bút ký thì bố dượng đột nhiên xuất hiện và cầm tờ giấy lên đọc, hiểu được nội dung câu chuyện nên đã ngăn cản.

Ngay từ khi mới cưới nhau, vợ chồng tôi đã xác định phải tự lực cánh sinh, không thể nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ 2 bên, bởi ông bà ngoại tuổi già không lương hưu nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Còn bố chồng đã mất, mẹ chồng đi bước nữa với 1 người đàn ông khá keo kiệt tính toán.

Suốt 10 năm qua, tôi và chồng làm việc chăm chỉ mỗi ngày, người ta làm 8 tiếng/ngày, còn chúng tôi ngoài việc hành chính, tối còn đi làm thêm đến 11h mới về đến nhà. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ mà chúng tôi có đủ tiền mua đất và xây 1 ngôi nhà đẹp, rộng rãi ở ngoại ô thành phố.

Cứ ngỡ có nhà rồi thì vợ chồng cùng nhau kiếm tiền tiết kiệm nuôi 2 con ăn học, nào ngờ lại xảy ra chuyện đau buồn. 4 tháng trước, chồng tôi mất vì đột tử. Sự ra đi của anh là tổn thất rất lớn cho mẹ con tôi, dù đau buồn nhưng tôi vẫn phải cố gắng vượt qua để là chỗ dựa cho các con.

Tháng vừa rồi, có người bạn khuyên nên làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho tôi để tránh kiện tụng sau khi mẹ chồng mất. Nghe bạn nói cũng hợp lý, bởi vì bố dượng của chồng tôi là người hẹp hòi và tính toán, nếu ông ấy biết mẹ được hưởng 1 phần tài sản sau khi chồng tôi mất thì chắc chắn ông ta sẽ cố giành bằng được.

Nhờ mẹ chồng ký giấy từ chối nhận quyền thừa kế, bố dượng nói một câu khiến cả nhà náo loạn - 1

Có người bạn khuyên nên làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho tôi để tránh kiện tụng sau khi mẹ chồng mất. (Ảnh minh họa)

Sở dĩ tôi biết được tính bố dượng hẹp hòi là có 1 lần mẹ chồng ngỏ ý muốn chia đất cho 2 con trai nhưng bị ông ấy cản quyết liệt. Bố dượng chồng nói:

“Tôi với bà năm nay mới ngoài 60 tuổi, tài sản duy nhất là mảnh đất 700m2 này, chúng ta không có lương hưu, sau này chỉ biết dựa vào mảnh đất này mà sống. Nếu đứa con nào chịu chăm sóc chúng ta thì sẽ cho đất, còn ai thờ ơ bỏ mặc thì sẽ không được tấc đất”.

Khi ấy, nghe những lời bố dượng nói, chồng và em trai chồng tôi giận lắm, cãi nhau lớn với ông 1 trận nhưng cuối cùng vẫn phải thua ông ấy. Bởi mẹ chồng rất thương bố dượng, bà nghe lời ông ấy 1 cách tuyệt đối nên không ai làm được gì. Sau đó, chồng tôi không bao giờ nhắc đến chuyện chia đất nữa và chúng tôi cũng hiểu được bố dượng có thêm bản tính tham lam.

Tuần vừa rồi, tôi về quê nhờ mẹ chồng ký giấy từ chối phần tài sản thừa kế mà chồng để lại cho mẹ con tôi. Khi bà chuẩn bị đặt bút ký thì bố dượng đột nhiên xuất hiện và cầm tờ giấy lên đọc, hiểu được nội dung câu chuyện nên đã ngăn cản ngay lập tức.

Ông ấy nói:

“Theo luật, con mất mà bố mẹ còn sống thì sẽ được hưởng 1 phần tài sản thừa kế. Bố đã tính rồi, mảnh đất của vợ chồng con nếu định theo giá thị trường thì mẹ con sẽ được hưởng 1 tỷ tiền thừa kế. Nếu con dâu đưa cho bà số tiền 1 tỷ thì mới được ký vào tờ giấy này”.

Nhờ mẹ chồng ký giấy từ chối nhận quyền thừa kế, bố dượng nói một câu khiến cả nhà náo loạn - 2

Tôi về quê nhờ mẹ chồng ký giấy từ chối phần tài sản thừa kế. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời bố dượng nói tôi tức giận nói lớn:

“Vợ chồng con làm việc cật lực vất vả mới có tiền mua được mảnh đất đó. Bố dượng đừng tham lam đòi lấy thứ không phải thuộc về mình. Bố để cho mẹ tự quyết định, đừng ngăn cấm bà ký vào giấy”.

Không muốn 2 bố con cãi nhau, mẹ chồng nói sẽ ký giấy để tôi thuận tiện làm sổ đỏ. Nào ngờ bố dượng nổi nóng nói nếu bà không làm theo sự tính toán đó thì ông sẽ bỏ nhà đi, không còn quan tâm đến bà nữa.

Mẹ chồng tôi rất yêu bố dượng, nghe ông nói muốn rời đi thì bà lo sợ vội nắm tay ông ấy giữ lại và nói sẽ làm theo. Tôi khuyên mẹ chồng đừng nghe những lời bố dượng nói, nếu mẹ đòi 1 tỷ mới chịu ký giấy thì không còn mẹ con gì hết và sau này cũng không cho cháu về nhà nội nữa.

Đến lúc này, mẹ chồng bật khóc than thở nói là không biết phải làm sao với 2 người chúng tôi nữa?

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất