Nữ sinh xứ Nghệ đi làm công nhân sau kỳ thi THPT: Xin ngừng hỗ trợ!
Giờ đây, Yến mong muốn được nhường lại những phần hỗ trợ tiếp theo cho các bạn nhỏ, những học sinh có hoàn cảnh còn khó khăn hơn.
Sau khi bài viết về nữ sinh Nguyễn Thị Hải Yến (học sinh 12D2 trường THPT Nam Đàn 1 - Nghệ An) vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT đã đi làm công nhân được đăng tải, rất nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Nguyễn Thị Hải Yến đã đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với số điểm 29.25 ở khối C00.
Nhiều tấm lòng hảo tâm khi biết đến hoàn cảnh của em đã gửi tặng những món quà và khoản hỗ trợ để tiếp thêm động lực cho em trên hành trình theo đuổi ước mơ.
Mới đây, Hải Yến chia sẻ một bức thư xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những mạnh thường quân đã đồng hành cùng em: “Gia đình em làm nông, cuộc sống gặp không ít khó khăn. Đã có lúc em tưởng chừng phải gác lại giấc mơ học tập để phụ giúp gia đình. Nhưng chính nhờ sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ quý báu của các cô chú, anh chị, em đã có thể tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo".
Yến cho biết, mỗi phần quà, mỗi lời động viên đều là nguồn động lực to lớn, không chỉ về vật chất mà còn giúp em vững tin hơn vào lòng tốt và tình người trong cuộc sống.
Bộ bàn ghế của một người quen cho lại đã sát cánh bên Yến từ những năm đầu cấp 2.
“Nhờ sự giúp đỡ ấy, em đã vượt qua được phần nào những khó khăn trước mắt. Giờ đây, em mong muốn được nhường lại những phần hỗ trợ tiếp theo cho các bạn nhỏ, những học sinh có hoàn cảnh còn khó khăn hơn" - Yến chia sẻ.
Nữ sinh xứ Nghệ tin rằng, khi mình đã được yêu thương thì cũng nên biết san sẻ để tình yêu thương ấy được lan tỏa xa hơn, sâu hơn.
Cuối thư, Hải Yến cho biết, em vẫn kiên định theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo không chỉ để tri ân những người đã từng giúp đỡ mình, mà còn để “gieo chữ, gieo hy vọng cho những mảnh đời còn thiếu thốn”.
“Em sẽ không ngừng cố gắng học tập và rèn luyện để xứng đáng với sự tin tưởng và yêu thương mà mọi người đã dành cho em”, Hải Yến khẳng định.
Trao đổi với chúng tôi, Hải Yến cho biết thêm, vào đầu tháng 8 tới em sẽ xin nghỉ làm công nhân tại nhà máy để chuẩn bị hành trang bước vào giảng đường Đại học.
Bình luận