Rời khỏi bệnh viện, tôi đến thẳng nhà chồng cũ và yêu cầu anh hủy đám cưới ngay lập tức
Tôi tức giận yêu cầu chồng cũ hủy đám cưới để quay về với gia đình cũ, anh không thể tệ bạc với mẹ con tôi được. Vừa nói, tôi vừa khóc trong sự bất lực, không biết phải làm sao để níu kéo anh quay về bên gia đình cũ nữa.
Vợ chồng tôi có với nhau 4 năm hạnh phúc mặn nồng. Từ sau khi có con, tình cảm của chúng tôi nhạt dần. Hằng ngày tôi vừa đi làm, về nhà chăm sóc con, lo cơm nước và dọn dẹp nhà cửa nên mệt mỏi, không còn bận tâm đến chồng.
Anh cậy bản thân kiếm được tiền gấp đôi vợ nên về nhà không chịu động tay bất kỳ việc gì. Nhờ chồng rửa cái bát để vợ tắm cho con thì anh mang ra thùng rác ném. Để trốn tránh việc nhà, ngày nào đến bữa cơm anh mới đi làm về. Ăn uống xong ngồi chơi với con chút rồi lên giường bấm điện thoại.
Chồng vô tâm, ích kỷ, càng ngày tôi càng chán ghét hơn. Mỗi đêm chồng đòi hỏi chuyện ấy, vợ không đáp ứng được và anh đã ngoại tình. Tôi biết chuyện đến tận nơi bắt quả tang và yêu cầu 2 người chấm dứt qua lại.
Trước sức ép của vợ, cuối cùng chồng cũng cắt đứt với người phụ nữ đó nhưng mối quan hệ của chúng tôi không được cải thiện, ngày một cách xa nhau hơn. Mỗi lần gần gũi chồng, tôi thấy anh dơ bẩn và ghét bỏ. Cuối cùng cả 2 chọn ly thân, anh để nhà lại cho mẹ con tôi, còn bản thân đi thuê phòng trọ.
Suốt 3 năm ly thân, thỉnh thoảng anh đến thăm con và có ngủ lại với vợ. Dường như khoảng cách giúp tôi hiểu bản thân yêu chồng nhiều hơn và không muốn rời xa anh. Mỗi lần ngủ cùng chồng, tôi muốn anh quay về bên cạnh vợ con nhưng bất thành. Anh nói thích cuộc sống hiện tại, không muốn bị hôn nhân ràng buộc.

Chồng vô tâm, ích kỷ, càng ngày tôi càng chán ghét hơn. (Ảnh minh họa)
Tháng trước, sau khi 2 bên có một đêm mặn nồng, anh đưa cho vợ tờ đơn ly hôn và yêu cầu ký vào. Chồng bảo đã có người con gái khác và cô ấy đang có bầu. Lúc đó, tim tôi đau lắm, trong khi tôi vẫn thủy chung một lòng yêu chồng, còn anh bắt cá 2 tay, tôi chỉ là nơi để anh giải tỏa ham muốn tình dục.
Anh nói rất yêu người con gái và mong tôi tác thành cho 2 người đến với nhau. Chồng nói thế, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và chấp nhận ra tòa ly hôn.
Tuần vừa rồi, tôi thấy trong người có biểu hiện lạ, lo sợ bản thân bị ung thư nên đi khám. Tôi bàng hoàng khi biết có thai với chồng cũ. Lúc đó, tôi hoang mang, suy sụp, không biết phải làm gì tiếp theo. Đến khi bình tĩnh lại, tôi quyết định tới nhà chồng cũ để nói chuyện.
Nhìn cảnh vợ tương lai của chồng cũ bụng nhô ra và 2 người quấn nhau như sam mà tôi đau tim. Tôi đưa cho anh xem tờ giấy siêu âm, không ngờ anh hờ hững nói:
“Giữa chúng ta không còn gì nữa, bỏ thai đi em. Anh sắp có gia đình mới, không thể lo cho mẹ con em. Em cố giữ cái thai chỉ khổ bản thân thôi. Với mức lương hơn 10 triệu, em không đủ nuôi 2 con giữa thành phố lớn này đâu”.

Anh nói rất yêu người con gái và mong tôi tác thành cho 2 người đến với nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi tức giận yêu cầu chồng cũ hủy đám cưới để quay về với gia đình cũ, anh không thể tệ bạc với mẹ con tôi được. Vừa nói, tôi vừa khóc trong sự bất lực, không biết phải làm sao để níu kéo anh quay về bên gia đình cũ nữa.
Lo sợ chồng cũ tôi lay động, vợ tương lai của anh nổi đóa, vào nhà dọn hết hành lý và đòi cắt đứt qua lại với anh. Trước sức ép đó, anh chỉ tay vào mặt tôi đuổi ra khỏi nhà, hứa sẽ không bao giờ qua lại với vợ cũ nữa.
Tôi bị đẩy ra khỏi nhà và cánh cổng đóng sập sau lưng. Tôi bước đi trong đau khổ và đến bên cây cầu rất cao, phía dưới là dòng nước chảy siết. Nhiều người đi đường nhìn tôi với ánh mắt lo lắng cho rằng sắp có án mạng.
Tôi đứng đó chỉ để khóc cho vơi đi nỗi buồn và không có ý nghĩ về cái chết. Bởi đứa con nhỏ đang đợi tôi ở nhà, con không thể thiếu mẹ được. Tôi tự nhủ cố gắng kiếm tiền nuôi dạy các con thành người tử tế.
Bình luận