Sang Châu Phi làm việc, cô gái kiếm được 70 triệu đồng/tháng

Sau 2 năm làm việc ở châu Phi, cô gái không những kiếm được nhiều tiền còn có bạn trai cùng chí hướng.

Một vài năm trước, có trào lưu đi làm việc và du lịch tại Úc, nhưng ở Trung Quốc, nhiều người trẻ tuổi lại lựa chọn đến châu Phi với lời hứa hẹn "lương cao, ăn ở miễn phí" và "quan hệ xã hội đơn giản". Tuy nhiên, họ phải đối mặt với những lo ngại về an toàn như sốt rét, xung đột vũ trang. Một cô gái ở Vũ Hán đã chia sẻ về 2 năm làm việc ở châu Phi, kiếm được 500.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1,7 tỷ đồng), thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý. 

Cô gái sinh năm 2000, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Pháp tại Đại học Sư phạm Hoa Trung năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo Trường Giang, cô tiết lộ rằng vào tốt nghiệp 2 năm trước, cô đã gửi nhiều hồ sơ xin việc trực tuyến và cuối cùng chọn một công ty khai khoáng của châu Phi có trụ sở tại Trung Quốc với mức lương sau thuế hơn 20.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng hơn 70 triệu đồng/tháng). Khi gia đình không phản đối, cô gái lập tức lên đường đến châu Phi không chút do dự.

Sang Châu Phi làm việc, cô gái kiếm được 70 triệu đồng/tháng - 1

Cô gái hào hứng chia sẻ về cuộc sống và mức lương cao khi làm việc tại châu Phi.

Sau khi đến khu vực mỏ rộng 1.600 km vuông, có vòng đai an ninh quân đội và bảo vệ, cô làm việc, sinh hoạt hoàn toàn trong "thành trì" này. Vào những ngày cuối tuần, cô xem phim qua máy chiếu cùng hàng xóm và đồng nghiệp hoặc nấu ăn, chơi trò chơi. Bên cạnh đó, công ty cũng thường tổ chức các hoạt động nên cơ bản đáp ứng được nhu cầu giải trí. 

"Tôi là một cô gái hướng nội, thích ở nhà. Tôi có thể ở trong nhà 1 năm không buồn chán, huống hồ chúng tôi còn nhiều hoạt động xã hội", cô gái nói.

Trong 2 năm ở châu Phi, cô gần như không ra khỏi khu vực làm việc. Vì cuộc sống trong khu vực tương đối đóng kín nên cô gái không lo lắng về vấn đề an ninh. Mặc dù vậy, đôi khi cô vẫn nghe được thông tin xảy ra xung đột vũ trang.

Cô cũng đã được đào tạo an toàn về phòng chống muỗi, rắn trước khi sang châu Phi làm việc nhưng vào cuối tháng 10/2023, cô vẫn bị sốt rét. May mắn là ngay ngày sốt đầu tiền, cô đã đến bệnh viện và tiêm thuốc trong 5 ngày, sau 1 tuần đã dần hồi phục.

Do công ty tài trợ chi phí ăn ở, đi lại nên cô gái trẻ gần như không tốn tiền sinh hoạt hằng ngày, mỗi tháng chi tiêu tối đa chỉ 1.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 3,5 triệu đồng). Số tiền còn lại, cô đều gửi tiết kiệm. Theo kế hoạch của cô, sau khoảng 1,5 năm nữa, cô sẽ đạt mục tiêu tiết kiệm được một triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 3,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, trong thời gian này, cô cũng có nhiều tiến bộ về khả năng giao tiếp, nói tiếng nước ngoài và quen với bạn trai hiện tại trong một khóa đào tạo trước khi đến châu Phi. Hai người dự định sau vài năm nữa sẽ về nước kết hôn.

Cô gái cũng thường chia sẻ cuộc sống ở châu Phi với các bạn cùng khóa, một số người ngưỡng mộ lựa chọn của cô, một số người cũng bày tỏ nhiều lo ngại.

Về điều này, cô nói: "Người can đảm sẽ được hưởng thụ thế giới trước. Nếu bạn khám phá được điều gì đó, hãy thử trước đã, đừng nghe người khác nói gì, bạn phải trải nghiệm bằng chính bản thân mình". Tuy nhiên, cô cũng cho rằng không phải ai cũng thích hợp với châu Phi, ví dụ như người sức khỏe không tốt, không chịu được cô đơn, thiếu kiên nhẫn. Theo cô, châu Phi phù hợp với những người yêu đời và biết tận hưởng cuộc sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Tư Tuyền (Theo Sina)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trả lời câu hỏi về âm nhạc của Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trả lời câu hỏi về âm nhạc của Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Tối 20/6, tại Nhà Hát lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ thân mật với Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng học tại Liên bang Nga. Cuộc gặp mặt có sự tham gia của khoảng gần 400 khách mời là những người đã từng có nhiều gắn bó, yêu mến đất nước, con người và văn hóa Nga. Tại đây

Bông pằng nảng mang theo

Bông pằng nảng mang theo

Những ngày cuối xuân, núi rừng Tây Bắc bạt ngàn sắc trắng hồng của những đoá ban và những bông hoa đào nở muộn, còn sót lại. Màu hoa lẫn với màu trời bàng bạc, bảng lảng sương khói. Trong màn sương ấy, chỉ có pằng nảng (hay còn gọi là hoa gạo) là rực đỏ một góc trời.