Sinh con bằng tinh trùng hiến tặng, 44 năm sau cả nhà choáng váng khi biết danh tính cha ruột của đứa trẻ
Người mẹ phát hiện ra con gái mình không hề có liên hệ huyết thống với người hiến tinh trùng năm xưa.
Không phải cú twist nào cũng đến từ phim truyền hình, bởi câu chuyện có thật dưới đây sẽ khiến bạn phải “đứng hình mất 5 giây” vì bất ngờ không tưởng: Một cô gái, suốt 44 năm luôn tin mình là con của một người hiến tinh trùng vô danh cho đến khi ADN phơi bày sự thật: Cha ruột thật sự của cô lại chính là… bác sĩ từng thực hiện thủ thuật hỗ trợ sinh sản cho mẹ mình.
Ước mơ có con sau triệt sản, khởi đầu cho hành trình không ai ngờ
Quay ngược về năm 1977, bà Cheryl và ông Peter – cả hai đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ nên đã quyết định đi bước nữa và xây dựng gia đình riêng tại Vermont, Mỹ. Dù mỗi người đều đã có con riêng, họ vẫn tha thiết mong muốn có một đứa con chung để gắn kết thêm tình cảm.
Thế nhưng, có một trở ngại lớn: Ông Peter đã từng triệt sản từ trước, khiến giấc mơ sinh con tự nhiên hoàn toàn bất khả thi. Không bỏ cuộc, cặp đôi quyết định nhờ đến phương pháp IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) – một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại thời bấy giờ.
Họ tìm được một người hiến tinh trùng lý tưởng: Một sinh viên đại học cao ráo, khỏe mạnh, có ngoại hình giống ông Peter, đảm bảo đứa trẻ sau này có sự tương đồng về mặt diện mạo. Mọi quy trình diễn ra tại Bệnh viện Central Vermont, và bác sĩ trực tiếp thực hiện thủ thuật cho bà Cheryl là ông John Coates III.
Cặp đôi quyết định nhờ đến phương pháp IUI.
Đến cuối năm 1977, ca IUI thành công ngoài mong đợi. Bà Cheryl hạ sinh một bé gái đáng yêu và đặt tên là Barbara. Gia đình nhỏ cứ thế sống yên bình suốt nhiều năm, cho đến khi một biến cố y tế nhỏ của thế hệ tiếp theo bất ngờ kéo theo sự thật kinh hoàng bị phơi bày.
Từ cơn đau hông của cháu ngoại đến bí mật ADN chấn động
Năm 2018, con trai của Barbara – tức cháu ngoại của bà Cheryl gặp vấn đề đau hông bất thường. Sau khi thăm khám, bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân có thể liên quan đến yếu tố di truyền, nên Barbara quyết định truy cập các trang web phân tích gen để tìm hiểu thêm.
Tuy nhiên, thay vì manh mối bệnh tật, cô lại phát hiện ra mình... không hề có liên hệ huyết thống với người hiến tinh trùng năm xưa như vẫn tin suốt 44 năm qua. Và cú sốc lớn nhất là: Cha ruột sinh học của cô chính là bác sĩ Coates – người đã trực tiếp thực hiện IUI cho mẹ cô.
Không thể tin vào mắt mình, gia đình lập tức tìm hiểu lại toàn bộ hồ sơ quá khứ. Sau khi làm việc với các bên liên quan và đối chiếu bằng chứng ADN, mọi chuyện đã rõ như ban ngày: Vào năm 1977, bác sĩ Coates đã tự ý dùng tinh trùng của chính mình thay vì của người hiến được chọn.
Bác sĩ Coates đã tự ý dùng tinh trùng của chính mình thay vì của người hiến được chọn.
Không một lời xin phép. Không một dòng thông báo. Suốt hơn 4 thập kỷ, gia đình bà Cheryl sống trong niềm tin rằng Barbara là kết quả của một cuộc chọn lọc nghiêm túc, đúng quy trình. Nhưng sự thật là họ đã trở thành nạn nhân của một hành vi lạm dụng quyền lực y khoa nghiêm trọng.
Năm 2018, bác sĩ Coates chính thức bị khởi kiện. Sau nhiều năm theo đuổi vụ việc, tòa án đã ra phán quyết yêu cầu ông này bồi thường 5,25 triệu USD (tương đương khoảng hơn 133 tỷ VNĐ) cho bà Cheryl, bao gồm tiền bồi thường tổn thất tinh thần và hình phạt cho hành vi phi đạo đức.
Không dừng lại ở đó, hiện tại ông Coates còn đang đối mặt với một vụ kiện tương tự tại bang Colorado, cho thấy đây không phải là trường hợp cá biệt.
Câu chuyện của bà Cheryl và con gái Barbara khiến cả cộng đồng mạng xôn xao và bàng hoàng. Bởi trong bối cảnh công nghệ hỗ trợ sinh sản ngày càng phổ biến, người ta càng phải đặt niềm tin vào bác sĩ, bệnh viện và các quy chuẩn đạo đức nghiêm ngặt. Nhưng chỉ một hành vi lạm dụng, tất cả có thể bị phá vỡ không chỉ trong một gia đình, mà là cả thế hệ kế tiếp.
Barbara – người từng mang danh “con của một người hiến tặng vô danh” nay đã biết sự thật, và phải đối diện với câu hỏi: "Tôi là ai?" một cách hoàn toàn khác.
Một lần “chọn mặt gửi vàng” sai lầm, đổi lấy 44 năm sống trong giả dối thì dù có là 119 tỷ, cũng chưa chắc đủ để xóa đi tất cả những tổn thương.
Những trường hợp có thể cân nhắc để xin tinh trùng hiến tặng
- Chồng vô sinh: Không có tinh trùng (do bẩm sinh, bệnh lý hoặc đã triệt sản).
- Tinh trùng kém chất lượng hoặc mang gen bệnh di truyền: Không đảm bảo khả năng thụ thai hoặc có nguy cơ truyền bệnh cho con.
- Phụ nữ độc thân hoặc cặp đôi đồng tính nữ: Muốn sinh con nhưng không có bạn tình nam.
- Chồng mắc bệnh truyền nhiễm nặng: Như HIV, viêm gan, không đảm bảo an toàn khi sử dụng tinh trùng.
- Chồng đã mất nhưng không lưu trữ tinh trùng trước đó.
Việc xin tinh trùng hiến tặng cần thực hiện tại cơ sở y tế uy tín, đảm bảo xét nghiệm và đạo đức y khoa nghiêm ngặt.
Xem thêm video sau:
Nguồn video: Sức khoẻ & Đời sống
Bình luận