Nhận được tờ giấy lạ trong ngày cưới con trai, người mẹ ngã vật ra sàn than thân trách phận

Bà giận đến mức ngồi bệt xuống sàn, liên tục lau nước mắt, than thân trách phận. Nhiều người thân vốn đang chờ dự tiệc, thấy cảnh tượng rối ren cũng không còn tâm trạng ăn uống, lần lượt ra về.

Đám cưới là chuyện cả đời, ai cũng mong mọi việc suôn sẻ. Nhưng trong một lễ cưới ở Trung Quốc mới đây, một tình huống bất ngờ đã khiến cả hội trường rơi vào cảnh hỗn loạn.

Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn sang trọng với sân khấu rực rỡ, hoa tươi tràn ngập và ánh đèn lung linh. Hôm đó, khách mời đã ổn định chỗ ngồi, sẵn sàng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của đôi uyên ương. Không ai ngờ, trước khi nghi lễ diễn ra, một người phụ nữ trung niên mặc áo đỏ bất ngờ xông vào với khuôn mặt đầy căng thẳng.

Nhận được tờ giấy lạ trong ngày cưới con trai, người mẹ ngã vật ra sàn than thân trách phận - 1

Khung cảnh trong đám cưới.

Không chào hỏi ai, cô đi thẳng đến chỗ mẹ chú rể, ném xuống một tờ giấy rồi tiến thẳng lên sân khấu và hét lớn: “Chú rể đâu? Ra đây trả nợ! Đừng tưởng tổ chức đám cưới là trốn được!”

Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến cả hội trường bàng hoàng. Một số khách mời thấy có chuyện không ổn, liền vội vã tiến tới can ngăn, khuyên cô đừng làm ầm lên trong ngày cưới, vì đây là chuyện lớn cả đời của đời người. Có chuyện gì thì cứ để ăn uống xong rồi nói.

Thế nhưng, người phụ nữ áo đỏ không chịu nghe. Cô lớn tiếng đáp trả: “Tôi không đến đây dự cưới! Nó cũng chẳng mời tôi! Tôi đến đòi nợ. Nếu không phải nghe tin nó cưới, tôi còn chẳng biết tìm ở đâu”.

Một người bạn thân của chú rể vì quá tức tối nên đã xắn tay áo định lao lên lôi bà xuống. Nhưng vì toàn là họ hàng thân thích, chẳng ai muốn chuyện đi quá xa nên vài người đã vội vàng ngăn lại.

Một số người khác cũng giữ chặt người phụ nữ, cố gắng khuyên nhủ: "Cho dù chị có lý, nhưng chọn lúc này làm ầm lên thì cũng thành sai mất rồi”.

Nhận được tờ giấy lạ trong ngày cưới con trai, người mẹ ngã vật ra sàn than thân trách phận - 2

Nhiều người tiến tới khuyên can người phụ nữ áo đỏ - cô ruột của chú rể.

Dưới sự khuyên can của mọi người, người phụ nữ áo đỏ dần bình tĩnh lại và kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, cô là cô ruột của chú rể.

Vài năm trước, cháu trai khởi nghiệp, đến tìm cô mượn tiền, hứa vài tháng sau sẽ trả lại. Cô vì thương cháu nên không chút đắn đo, lấy hơn 100.000 tệ (khoảng 360 triệu đồng) tiền tiết kiệm đưa cho cháu, chỉ mong cháu làm ăn thuận lợi rồi trả lại.

Nào ngờ, cho vay thì dễ, đòi tiền mới là khó. Đến hạn mà không thấy cháu trả, cô bắt đầu gọi điện hỏi thăm, nói rằng dù chia ra trả dần cũng được vì bản thân cô cũng có gia đình, có những gánh nặng riêng. Nhưng cháu trai cứ khất lần khất lữa, mãi chẳng chịu trả.

Vài năm sau, khi con trai cô cần tiền, cô mới thực sự sốt ruột, liên tục gọi điện giục cháu trả nợ để đỡ đần gia đình mình. Ban đầu vẫn còn liên lạc được, chú rể cũng không nói là không trả, chỉ bảo chưa có tiền. Nhưng rồi dần dần, điện thoại cũng không liên lạc được nữa.

Nhận được tờ giấy lạ trong ngày cưới con trai, người mẹ ngã vật ra sàn than thân trách phận - 3

Cô vì chuyện này mà lo lắng đến phát bệnh, nhưng không tìm được cháu thì cũng đành chịu. Nghe tin cháu trai tổ chức tiệc cưới ở thành phố, cô liền vội vã đến.

Cô nghĩ, đám cưới thu được nhiều tiền mừng, có thể dùng để trả nợ trước. Cô cũng là vì không còn cách nào khác, bởi nếu không đòi được tiền thì cô không biết ăn nói sao với gia đình.

Nhưng chú rể nhất quyết không trả tiền, lại còn trách ngược: “Cô thấy con sống tốt nên ganh ghét, cố tình làm con mất mặt đúng không? Ai đời người thân lại đến phá đám cưới như thế?”

Thấy cháu chối bỏ trách nhiệm, người cô tức đến rơi nước mắt. Mẹ chú rể đứng bên cạnh, xem lại giấy nợ mới biết con mình đang nợ nần chồng chất. Trước giờ bà luôn nghĩ con trai giỏi giang, kinh doanh thành công, ai ngờ lại là như thế này.

Bà giận đến mức ngồi bệt xuống sàn, liên tục lau nước mắt, than thân trách phận. Nhiều người thân vốn đang chờ dự tiệc, thấy cảnh tượng rối ren cũng không còn tâm trạng ăn uống, lần lượt ra về.

Nhận được tờ giấy lạ trong ngày cưới con trai, người mẹ ngã vật ra sàn than thân trách phận - 4

Nhận được tờ giấy lạ trong ngày cưới con trai, người mẹ ngã vật ra sàn than thân trách phận - 5

Người mẹ ngã vật ra sàn khi biết con trai nợ chồng nợ chất.

Sự việc lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và đứng về phía người cô, cho rằng: "Kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, nợ thì phải trả. Đã bị hỏi ngay trong đám cưới mà vẫn không chịu trả, đủ thấy ngày thường trốn tránh đến mức nào”.

Một số ý kiến khác cho rằng: "Cô dâu nên cảm ơn người cô này. Nếu không, cưới xong mới biết chồng nợ ngập đầu, đến tiền tổ chức tiệc cưới còn đi vay thì chẳng khác nào nhảy vào hố lửa”.

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng cách hành xử của người cô không khéo léo, gây ảnh hưởng đến người ngoài như cô dâu và gia đình nhà gái. Hiện không rõ vụ việc sau đó được giải quyết thế nào.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Trend 26+” – Ấn phẩm tiên phong định hình xu hướng nội thất kiến trúc Việt

“Trend 26+” – Ấn phẩm tiên phong định hình xu hướng nội thất kiến trúc Việt

Sáng 23/5, tại Hà Nội đã diễn ra buổi Gặp gỡ báo chí - Giới thiệu Xu hướng nội thất kiến trúc “Trend 26+” - Ấn phẩm xu hướng đầu tiên của ngành nội thất Việt Nam giai đoạn 2026-2030, được xây dựng một cách hệ thống, bài bản, chuyên sâu và có tính gắn kết cao các thành phần trong hệ sinh thái của ngành nội thất.

Bàn giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa

Bàn giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa

Tại Hội thảo toàn quốc bàn giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 22/5 tại Hà Nội, đã có nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm hiện thực hóa mục tiêu quảng bá văn hóa Việt Nam và tiếp thu tinh hoa văn hóa quốc tế.

Từ một dòng chảy lặng thầm: 50 năm văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh

Từ một dòng chảy lặng thầm: 50 năm văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh

Có một dòng sông chảy mãi trong lòng thành phố - dòng sông của những con chữ lặng thầm, đôi khi dữ dội, đôi khi miên man như gió Sài Gòn tháng Tư. Nửa thế kỷ qua, từ ngày đất nước thống nhất, TP Hồ Chí Minh bước vào một hành trình mới và văn học nghệ thuật cũng thế, âm thầm kiến tạo nên một "ký ức mềm" cho đô thị sôi động bậc nhất này.