Tái hôn với tình trẻ kém 8 tuổi, chồng cũ tặng một món quà khiến hôn nhân của tôi đầy nước mắt

Tôi sững sờ, đau lòng, nhưng không biết phải nói gì. Tôi không ngờ chồng cũ lại chơi một ván cờ hiểm như vậy.

Sau Tết, tôi và người chồng từng gắn bó suốt 7 năm chính thức ly hôn. Chỉ 4 tháng sau, vào tháng 6, tôi tái hôn, lần này với cậu bạn trai trẻ kém 8 tuổi mà tôi yêu tha thiết, bất chấp mọi ánh nhìn soi xét.

Tưởng rằng mở ra một chương mới hạnh phúc, nhưng không ngờ, sau đám cưới, anh ấy bỗng thay đổi. Ghen tuông, nghi ngờ, kiểm soát, đó là những gì tôi phải đối mặt mỗi ngày. Anh ấy thường xuyên kiểm tra điện thoại tôi, hạn chế tối đa việc tôi liên lạc với bất kỳ người đàn ông nào, nhất là với chồng cũ.

Dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, tự nhủ rằng anh ấy còn trẻ, chưa trưởng thành, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.

Thế nhưng, càng ngày anh ấy càng quá quắt. Chúng tôi cãi nhau triền miên. Và rồi trong một lần tranh luận, tôi mới biết gốc rễ nỗi bất an trong lòng anh đến từ “món quà” chồng cũ để lại trong ngày cưới.

Tái hôn với tình trẻ kém 8 tuổi, chồng cũ tặng một món quà khiến hôn nhân của tôi đầy nước mắt - 1

Tháng 6 vừa qua, tôi tái hôn với bạn trai kém 8 tuổi. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, tôi không hề biết chồng cũ sẽ xuất hiện. Nhưng bằng cách nào đó, anh ấy cùng con trai đã có mặt tại hôn trường. Khi tôi đứng trên lễ đài nhìn thấy hai bố con họ, thì đã không thể làm gì khác ngoài nở một nụ cười gượng gạo.

Sau đó, anh gặp chồng mới của tôi, trao cho anh một món quà. Khi mở ra, mặt chồng tôi tái mét.Bởi trong đó là một tập ảnh, ghi lại hàng loạt khoảnh khắc thân mật giữa tôi và chồng cũ. Không phải là ảnh cũ, mà là ảnh chụp gần đây, những lần tôi thăm con.

Có bức là lúc tôi đứng ngoài cổng trường, anh ta tiến đến, chạm nhẹ vào tay tôi, ánh mắt đầy lưu luyến. Có bức là cả ba chúng tôi cùng vào bếp nấu ăn, tôi cắt rau, anh đứng cạnh giúp nêm nếm. Còn có bức chúng tôi cùng con nằm trên giường đọc truyện, dỗ bé ngủ. Và đặc biệt, có vài khoảnh khắc anh ta vô tình hoặc cố ý đặt tay lên vai tôi, ánh mắt không giấu nổi sự trìu mến.

Chồng mới của tôi khi nhận được những bức ảnh đó đã nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng đến tột cùng. Anh ấy không hỏi, cũng không cần nghe tôi giải thích. Trong lòng anh, những bức ảnh ấy đã đủ là bằng chứng cho sự “lén lút sau lưng” mà anh ấy luôn lo sợ.

Tôi sững sờ, đau lòng, nhưng không biết phải nói gì. Tôi không ngờ chồng cũ lại chơi một ván cờ hiểm như vậy, dùng chính con trai làm chất xúc tác để khiến mối quan hệ mới của tôi rạn nứt.

Tái hôn với tình trẻ kém 8 tuổi, chồng cũ tặng một món quà khiến hôn nhân của tôi đầy nước mắt - 2

Anh ấy không hỏi, cũng không cần nghe tôi giải thích. (Ảnh minh họa)

Tôi đã cố giải thích, rằng mọi thứ chỉ là vô tình, nhưng chồng trẻ của tôi đâu còn tin. Sau lễ cưới, cậu ấy trở nên lạnh lùng, thậm chí cấm tôi gặp con.

Tôi tức tưởi tìm đến chồng cũ, chất vấn tại sao lại làm vậy. Anh ta cười tỉnh bơ:

- Anh chỉ muốn em nhớ mãi ngày cưới này. Em từng nói muốn có một đám cưới khó quên mà, giờ anh giúp em hoàn thành điều đó.

Cái giọng châm chọc ấy từng khiến tôi phát điên, và lần này cũng vậy. Tôi đã tát anh ta hai cái rồi bỏ đi trong uất nghẹn.

Thật trớ trêu, đúng lúc tôi rời khỏi, chồng trẻ lại tình cờ thấy. Anh ấy chỉ thấy cảnh tôi và chồng cũ đối mặt, anh ta lại còn cười nham nhở, thế là đủ để niềm tin đổ sụp. Anh cho rằng tôi vẫn còn dây dưa với người cũ, vẫn đứng giữa hai người đàn ông.

Tôi cảm thấy uất ức vô cùng. Vì anh ấy, tôi đã từ bỏ gần như toàn bộ tài sản sau ly hôn. Tôi nhường quyền nuôi con, chấp nhận làm lại từ đầu. Vậy mà giờ đây, đổi lại chỉ là ánh mắt nghi ngờ, là những cuộc cãi vã triền miên.

Tái hôn với tình trẻ kém 8 tuổi, chồng cũ tặng một món quà khiến hôn nhân của tôi đầy nước mắt - 3

Tôi và chồng cãi vã triền miên. (Ảnh minh họa)

Mấy hôm trước, chồng cũ gọi điện, nói anh ấy sắp đi công tác nước ngoài một tháng, nhờ tôi đón con về chăm. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy đó là trách nhiệm của người mẹ, nên lập tức đồng ý.

Không ngờ, khi tôi vừa nói với chồng, anh bùng nổ:

- Em mà đưa thằng bé đó về đây thì chuẩn bị ly hôn đi!

Tôi chết lặng. Tôi nhớ con đến quay quắt. Tôi chỉ muốn được gần con, được chăm sóc nó một thời gian. Tại sao người nói yêu tôi, hiểu tôi, lại không thể thông cảm cho một người mẹ?

Tôi tìm đến mẹ chồng, nghĩ rằng bà với tư cách một người phụ nữ, sẽ hiểu. Nhưng bà chỉ nói:

- Một là đã ly hôn thì cắt đứt hoàn toàn đi. Hai là có trách nhiệm chu cấp là được, không cần đưa con về. Ba là tuyệt đối không được phạm lại sai lầm cũ. Cô tình ngoại tình với con trai tôi, nên giờ nó cũng lo sợ có ngày nó bị cô “cắm sừng” nên mới phản ứng gay gắt như vậy.

Tôi nghẹn lời. Giờ tôi không biết nữa. Chỉ biết rằng, càng cố gắng bước tiếp, tôi càng thấy lòng mình mỏi mệt. Trong một giây phút nào đó, tôi đã cảm thấy hối hận vì đã yêu anh, đã phản bội cuộc hôn nhân đầu. Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận…

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ nợ nần đến triệu phú: TikToker nổi tiếng chia sẻ bí quyết vực dậy bất ngờ

Từ nợ nần đến triệu phú: TikToker nổi tiếng chia sẻ bí quyết vực dậy bất ngờ

Trong bối cảnh nhiều người lo lắng vì lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế, Jasmine Taylor – một TikToker từng ngập trong nợ nần – đã tìm được lối thoát nhờ phương pháp "cash stuffing" và tư duy ngân sách rõ ràng. Với doanh thu hơn 2,2 triệu USD một năm từ chính phương pháp này, cô cho rằng: “Lỗi lớn nhất là không cho đồng tiền một mục đích cụ thể.”