Trẻ yêu bà nội hay bà ngoại hơn khi lớn lên? Câu trả lời từ nghiên cứu khoa học khiến ai cũng đau lòng
Tình yêu thương và thấu hiểu là nền tảng cho sự phát triển, như món quà quý giá mà trẻ sẽ mang theo suốt cuộc đời.
Bà Vương (Tứ Xuyên, Trung Quốc) phàn nàn với hàng xóm rằng, đứa cháu gái ngày càng thêm gắn bó với bà ngoại.
Tuần trước, bà nấu canh gà mang đến trường cho cháu. Sau khi nếm thử, cô bé nói không ngon bằng canh bà ngoại nấu. Điều này khiến bà vương buồn phiên, cảm giác như đã nuôi dưỡng một trẻ đứa vô ơn.
Bà kể, "Khi con bé còn nhỏ, mặc cho eo tôi đau thế nào, chỉ cần cháu khóc là tôi sẽ ôm vào lòng. Tại sao khi tôi nuôi nó lớn lên, con bé lại trở nên xa cách với tôi?''
Thực tế, tình huống trên có thể gây tổn thương, nhưng rất thật như một thế giới thu nhỏ của nhiều gia đình xung quanh chúng ta.
Nhiều trường hợp cả bà nội và bà ngoại đều hết lòng chăm sóc cháu, vì lo lắng bỏ lỡ sự trưởng thành của đứa trẻ.
Nhưng khi lớn lên, trẻ trở nên chỉ gần gũi hơn với một trong hai. Điều này khiến nhiều người thắc mắc chuyện gì đang xảy ra? Có liên quan đến thời gian ông bà dành cho cháu không?
Thời gian đồng hành khác với cường độ cảm xúc
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là "Sự gắn bó an toàn".
Hiểu đơn giản, đứa trẻ sẽ thiết lập được niềm tin chắc chắn rằng "Mình được yêu thương và thấu hiểu" thông qua một người nào đó.
Cảm giác an toàn đến từ "sự chắc chắn" thường quyết định khuynh hướng cảm xúc trong tương lai của trẻ nhiều hơn là chỉ đơn thuần là "được chăm sóc trong một thời gian dài".
Nếu trẻ khóc giữa đêm, bà có thể bế lên, vỗ lưng bé và ngân nga một bài hát ru. Hay bà chạm vào trán trẻ để kiểm tra nhiệt độ, sau đó quan sát xem trẻ có đói hay khó chịu không, rồi tắt đèn trong phòng, ngân nga vài bài hát và dỗ trẻ ngủ.
Đứa trẻ sẽ thiết lập được niềm tin chắc chắn rằng "Mình được yêu thương và thấu hiểu".
Nhìn bề ngoài thì mọi việc đều là sự quan tâm, nhưng cảm xúc của trẻ lại rất khác nhau.
Bởi vì điều hầu hết điều trẻ nhớ không phải là "ai đã ôm mình" mà là "ai đã khiến mình cảm thấy an toàn".
Trên thực tế, về cơ bản, không phải là "không tốt bằng" mà là khi đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất, bà của bé sẽ mang lại cảm giác an toàn rằng "bà luôn ở đây".
Cảm giác an toàn này như một hạt giống, gieo vào trong lòng đứa trẻ, bất kể tương lai có đi xa đến đâu, cũng sẽ sưởi ấm trái tim, khiến đứa trẻ luôn nhớ nhung.
Do đó, nếu muốn biết đứa trẻ gần gũi với ai hơn, nếu bé được cả bà nội và bà ngoại nuôi dưỡng, nên nhìn vào cả hai người để xem ai đã nắm bắt được giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ và ai đã thiết lập được mối quan hệ gắn bó an toàn.
Tình cảm của trẻ ẩn chứa trong những chi tiết về sự phát triển
Sự hình thành mọi mối quan hệ an toàn không bao giờ đạt được chỉ sau một đêm, cũng không thể được định hình chỉ bằng một "sự kiện quan trọng" xảy ra một lần.
Thay vào đó, được phản ánh trong các chi tiết về quá trình phát triển của trẻ.
Trẻ 0-3 tuổi, nhu cầu sinh tồn được đáp ứng chính xác
Trẻ ở giai đoạn này giống như cây non, điều cần nhất là sự chắc chắn rằng “Mình có thể sống sót”.
Bất kỳ ai cho trẻ ăn khi đói, thay tã ngay khi trẻ đi tiểu và phản ứng khi trẻ khóc sẽ có xu hướng thiết lập mối quan hệ gắn bó với trẻ.
Bởi vì những chi tiết có vẻ bình thường này sẽ khiến trẻ phải dựa vào "người chăm sóc" để đáp ứng những nhu cầu sinh tồn nguyên thủy nhất của mình. Điều này rất quan trọng đối với trẻ sơ sinh.
Tình cảm của trẻ ẩn chứa trong những chi tiết về sự phát triển.
Trẻ 3-6 tuổi, nhu cầu tình cảm được chấp nhận nhẹ nhàng
Sau 3 tuổi, trẻ dần phát triển khả năng tự nhận thức.
Trẻ sẽ khóc nếu đồ chơi bị lấy mất và cảm thấy buồn nếu bị những đứa trẻ khác bắt nạt.
Lúc này, bất kỳ ai chịu lắng nghe bé nói "Con không vui", và bất kỳ ai chịu cùng bé thử lại sau khi lắp khối lego không thành công thì sẽ chiếm được lòng tin của bé.
Nghiên cứu tâm lý đã phát hiện ra rằng: “Trí nhớ cảm xúc” của trẻ trước 4 tuổi là sâu sắc nhất, những khoảnh khắc được đối xử kiên nhẫn sẽ trở thành cơ sở để tin tưởng người khác trong tương lai.
Sau 6 tuổi, nhu cầu tinh thần được thấu hiểu
Sau khi vào tiểu học, thế giới của trẻ trở nên rộng lớn hơn.
Trẻ gặp phải áp lực học tập, xung đột với bạn bè và thậm chí còn bối rối không biết "Mình là ai".
Lúc này, bất kỳ ai sẵn sàng lắng nghe trẻ kể những bí mật nhỏ giữa các bạn cùng lớp và những điều thú vị ở trường, bất kỳ ai có thể cùng trẻ giải quyết những vấn đề khó khăn trong học tập, đều có thể gắn bó chặt chẽ với trẻ.
Cậu bé A Tinh rất nổi loại khi học cấp 2, nhưng lại biết nghe lời bà ngoại.
Bởi vì bà không bao giờ trách cậu không vâng lời. Thay vào đó, bà sẽ nói, "Khi tôi bằng tuổi con, bà cũng thấy trường học khó khăn và rất hư, nhưng bà đã vượt qua bằng cách học chăm chỉ hơn."
Những chi tiết này giống như sợi dây gắn kết chặt chẽ đứa trẻ với một "Người thân cụ thể".
Vì vậy, cảm giác gần gũi và hiếu thảo là bản năng của đứa trẻ muốn đền đáp lại người đã từng “hiểu mình” sau khi trưởng thành.
Cảm giác gần gũi và hiếu thảo là bản năng của đứa trẻ muốn đền đáp lại người đã từng “hiểu mình”.
Sự gần gũi thực sự không phải giao dịch của “Ai mang lại nhiều hơn”
Trên thực tế, tình yêu thương của trẻ đối với người thân về cơ bản là phản ánh của việc “Được nhìn thấy”.
Những khoảnh khắc được đáp lại một cách nghiêm túc đã khắc ghi cái mác "Người quan trọng" vào trong tâm trí, tạo nên liên kết cảm xúc sâu sắc và bền vững
Vì vậy, hãy ngừng lo lắng về việc “Bà nội hay bà ngoại được trẻ yêu thương nhiều hơn?” Thay vì cạnh tranh để “nhận công”, tốt hơn hãy nghĩ xem liệu chúng ta đã cho trẻ sự tự tin rằng “Tôi ở đây” hay chưa.
Những khoảnh khắc yêu thương khắc sâu trong tâm trí trẻ.
Ở độ tuổi mà trẻ cần được thấu hiểu, người lớn có đủ kiên nhẫn để lắng nghe những điều trẻ muốn chia sẻ không?
Thực tế, việc đứa trẻ gần gũi với ai hơn khi lớn lên không phải là kết quả của "Ai chăm cháu nhiều hơn", mà câu trả lời là "Ai khiến trẻ chắc chắn rằng mình được yêu thương".
Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của những kết nối cảm xúc mà trẻ thiết lập với ông bà, bố mẹ. Những người mang lại cho trẻ cảm giác an toàn, yêu thương và thấu hiểu sẽ luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim trẻ.
Tình yêu thương và thấu hiểu là nền tảng cho sự phát triển, như món quà quý giá mà trẻ sẽ mang theo suốt cuộc đời.
Bình luận