Vợ chồng Hạnh Sino lâng lâng cả tuần vì 2 con song sinh sắp chào đời

Lần đầu tiên, Hạnh Sino hạnh phúc khoe ông xã và cho biết khoảng hơn tháng nữa vợ chồng cô sẽ chào đón 1 cặp song sinh.

Những ngày này, Hạnh Sino đang mang bầu song thai tháng thứ 8. Vì thế, cô đã cùng chồng thực hiện bộ ảnh nhằm lưu lại những khoảnh khắc mang thai tuyệt đẹp và nhiều kỷ niệm trước khi hạ sinh con.

Qua những bức hình có thể thấy, dù nữ ca sĩ đang mang thai tháng thứ 8 và vòng 2 đã vượt mặt nhưng nhan sắc vẫn vô cùng quyến rũ, xinh đẹp.

Vợ chồng Hạnh Sino lâng lâng cả tuần vì 2 con song sinh sắp chào đời - 1

Vợ chồng Hạnh Sino lâng lâng cả tuần vì 2 con song sinh sắp chào đời - 2

Lần đầu tiên sau 1 năm kết hôn, nữ ca sĩ mới chính thức cho ông xã lộ diện.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 1 năm kết hôn, nữ ca sĩ mới chính thức cho ông xã lộ diện. Chồng của Hạnh Sino là một doanh nhân thuộc thế hệ 8x. Trước đây, cô giấu kín hình ảnh và danh tính của chồng với truyền thông.

Người đẹp cũng cho biết, những tháng đầu thai kỳ cô vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên khi bụng bầu đã lớn hơn, cô tập trung nghỉ ngơi dưỡng thai và chuẩn bị cho việc sinh nở.

“Mẹ yêu ca hát cũng như yêu nghệ thuật vô cùng. Hiện giờ mặc dù mẹ không thể hát, không thể nhảy đẹp, cũng không còn tung tăng đi du hí nhiều, mẹ ít chia sẽ hình ảnh ở mạng xã hội hơn trước. Nhưng đây chính là những giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời mẹ. Vì các con mà mẹ ăn nhiều hơn vào giai đoạn cuối thai kỳ, mong muốn các con luôn khỏe mạnh, đủ chất, dù mẹ có tăng cân, mẹ không ngại. Trộm vía, các con cũng thương mẹ nên mẹ không nghén quá nhiều”, Hạnh Sino trải lòng.

Vợ chồng Hạnh Sino lâng lâng cả tuần vì 2 con song sinh sắp chào đời - 3

Vợ chồng Hạnh Sino lâng lâng cả tuần vì 2 con song sinh sắp chào đời - 4

Mang thai nhưng vóc dáng và nhan sắc xinh đẹp của Hạnh Sino không thay đổi.

Người vợ trẻ bầu song thai cũng cho hay, cô may mắn có chồng tâm lý luôn động viên, hỗ trợ vợ mọi thứ cần thiết trong suốt thai kỳ. Bản thân Hạnh Sino rất hạnh phúc khi được làm mẹ và được trải nghiệm những điều thiêng liêng, tuyệt vời nhất của người phụ nữ.

Người đẹp còn cho biết thêm, lúc biết sắp chào đón 2 con đến với thế giới này, vợ chồng cô vui sướng ngất ngây cả tuần. Dù bầu song thai sắp tới ngày lâm bồn cô vẫn quyết định thực hiện bộ ảnh kỷ niệm, lan tỏa niềm vui đến mọi người và để sau này khoe với các con nữa.

Vợ chồng Hạnh Sino lâng lâng cả tuần vì 2 con song sinh sắp chào đời - 5

Vợ chồng Hạnh Sino lâng lâng cả tuần vì 2 con song sinh sắp chào đời - 6

Vợ chồng Hạnh Sino lâng lâng cả tuần vì 2 con song sinh sắp chào đời - 7

Tháng cuối thai kỳ, cô còn chủ động ăn nhiều hơn để 2 con yêu trong bụng phát triển tốt nhất.

Tháng cuối thai kỳ này, nữ ca sĩ luôn học hỏi, tham khảo thêm các kiến thức về dinh dưỡng, cách chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé để sẵn sàng làm mẹ. Đặc biệt cô còn chủ động ăn nhiều hơn để 2 con yêu trong bụng phát triển tốt nhất. Mặc dù vậy Hạnh Sino vẫn thấy may mắn vì vóc dáng của cô không phát tướng khi chỉ có vòng 2 lớn lên trông thấy.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Còn lại một mình, tôi ngồi tựa lưng vào gốc liễu già sần sùi, nhìn ngắm con chim Rẽ đang háo hức ăn. Với sự chứng nhận của lão ngư - người tốt, chim đã có thể xem tôi vô hại...

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Triển lãm “Mục quang – The Gaze” giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, bao gồm 35 tác phẩm hội hoạ và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Đây là những dấu vết sống động của quá trình hình thành ý tưởng, nơi hội hoạ và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.