Nhà thơ Lương Cấm Quyên: Những bất ngờ với cuộc thi đầy ý nghĩa

Sài Gòn một ngày trung tuần tháng 6 với nắng vội và những cơn mua đỏng đảnh chen ngang, tôi nhận được điện thoại của một người anh trong làng văn đang có chuyến công tác phía Nam, nói: Em có biết Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam không?

Tôi ngạc nhiên đáp lại: Không anh ạ. Anh ấy bảo: Em vào đường link anh gửi để tìm hiểu cuộc thi nhé. Theo anh giải thưởng thì ai dự thi cũng muốn, nhưng anh thấy cuộc thi này sẽ cho em những trải nghiệm và kiến thức bổ ích về ngôi nhà chung của văn nghệ sĩ đấy.

Tôi cũng bận nhiều việc, nhưng đêm về tôi vào báo điện tử Arttimes.vn và quả thật tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Là một nhà thơ trẻ của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, khi đọc hết các câu hỏi của cuộc thi, tôi bỗng nhận ra quá nhiểu lỗ hổng trong kiến thức của mình về Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội thành viên.

Nhà thơ Lương Cấm Quyên: Những bất ngờ với cuộc thi đầy ý nghĩa - 1

Nhà thơ Lương Cầm Quyên

Tôi càng ngạc nhiên hơn về tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức đã rất kỳ công hệ thống các tư liệu vừa phục vụ cho mốc Kỷ niệm 75 xây dựng và trưởng thành của Hội Văn nghệ trước đây nay là Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và cho chính cuộc thi.

Tôi đọc rất say sưa các bài viết của GS Phong Lê, Nhà văn, Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân, Nhà văn, Nhà Lý luận Phê Bình Ngô Thảo, Nhà văn, nhà lý luận phê bình Bùi Việt Thắng, PGS. TS Nguyễn Ngọc Thiện, nhà báo Thanh Nhã và thật sự ngưỡng mộ cũng như tự hào về  về những cống hiến và cả sự hy sinh xương máu của của những văn nghệ sĩ tiền bối qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Trái tim tôi như được thắp lên những ngọn nến tự hào và tôi điểm tên mình trong đội ngũ 42.000 văn nghệ sĩ hiện tại của dân tộc. Tôi thấy mình cần phải hành động, cần lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi này đến tất cả mọi người nhất là thế hệ trẻ. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp.

PV (ghi)

Tin liên quan

Tin mới nhất