Elon Musk, Tesla và hội đồng quản trị bạc tỷ đắt nhất Thung lũng Silicon

Một phân tích mới cho thấy các thành viên hội đồng quản trị Tesla đã thu về hơn 3 tỷ USD nhờ các gói thưởng cổ phiếu và quyền chọn, mức thu nhập vượt xa mặt bằng chung tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ. Thành công này không chỉ phản ánh đà tăng phi mã của cổ phiếu Tesla, mà còn làm dấy lên tranh cãi gay gắt về quản trị doanh nghiệp, tính độc lập của hội đồng quản trị và mối quan hệ với CEO Elon Musk.

Theo phân tích của công ty tư vấn Equilar thực hiện cho Reuters, phần lớn khoản thu hơn 3 tỷ USD đến từ các quyền chọn cổ phiếu được trao trong giai đoạn 2018–2020, khi Tesla trả thù lao cho thành viên hội đồng bằng quyền chọn thay vì cổ phiếu thông thường.

Khi giá cổ phiếu Tesla tăng vọt trong những năm sau đó, giá trị các quyền chọn này phình to theo cấp số nhân. Ví dụ, Kimbal Musk, em trai Elon Musk đã thu gần 1 tỷ USD kể từ năm 2004, trong khi Chủ tịch hội đồng quản trị Robyn Denholm kiếm khoảng 650 triệu USD kể từ năm 2014.

Elon Musk, Tesla và hội đồng quản trị bạc tỷ đắt nhất Thung lũng Silicon - 1

Mức đãi ngộ của Tesla khác gì so với các “ông lớn” công nghệ khác?

Trong giai đoạn 2018–2020, mỗi thành viên hội đồng quản trị Tesla nhận trung bình khoảng 12 triệu USD tiền mặt và cổ phiếu – cao gấp 8 lần Alphabet, công ty trả cao thứ hai trong nhóm “Magnificent Seven”.

Ngay cả khi Tesla tạm dừng trả thù lao cho hội đồng quản trị từ năm 2021 để dàn xếp một vụ kiện cổ đông, mức thù lao bình quân giai đoạn 2018–2024 của Tesla vẫn cao gấp 2,5 lần Meta – công ty đứng thứ hai về chi trả cho hội đồng quản trị trong cùng giai đoạn.

Khác với cổ phiếu thông thường, quyền chọn cho phép người nắm giữ mua cổ phiếu ở mức giá cố định trong tương lai. Nếu giá cổ phiếu giảm, họ không chịu thiệt hại; nếu giá tăng, họ hưởng trọn phần chênh lệch.

Nhiều chuyên gia quản trị cho rằng hình thức này làm lệch động lực giám sát, vì thành viên hội đồng chỉ “ăn theo” chiều tăng của giá cổ phiếu mà không chịu rủi ro khi giá giảm. Trên thực tế, chỉ khoảng 5% trong số 200 công ty lớn nhất S&P 500 trả thù lao cho hội đồng quản trị bằng quyền chọn.

Tesla phản hồi thế nào trước chỉ trích “trả lương quá tay”?

Tesla khẳng định thù lao của hội đồng quản trị không hề quá mức, mà gắn chặt với hiệu quả cổ phiếu và lợi ích cổ đông. Theo công ty, các thành viên hội đồng đã dành “thời gian và công sức đặc biệt lớn”, với 58 cuộc họp toàn thể hoặc họp ủy ban trong năm 2024, cao hơn đáng kể so với chuẩn ngành.

Tesla cũng lập luận rằng quyền chọn tạo động lực “có rủi ro” hơn, vì thành viên hội đồng chỉ được hưởng lợi khi giá cổ phiếu tăng, trong khi cổ phiếu thông thường vẫn có giá trị ngay cả khi giá giảm.

Nhiều chuyên gia quản trị doanh nghiệp cho rằng mức thù lao quá cao có thể làm suy yếu tính độc lập của hội đồng quản trị, đặc biệt trong việc giám sát CEO Elon Musk. Một phán quyết của tòa án Delaware năm ngoái đã bác bỏ gói lương 2018 của Musk, trị giá 132 tỷ USD, với lý do hội đồng quản trị bị chi phối bởi lợi ích cá nhân và mối quan hệ thân thiết với CEO.

Tranh cãi càng nóng hơn khi Tesla tiếp tục đề xuất các gói lương mới cho Musk, có thể mang lại cho ông tới hàng trăm tỷ USD trong thập kỷ tới – những con số chưa từng có trong lịch sử quản trị doanh nghiệp Mỹ.

Phương Nhi (Theo Reuters)

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Truyện Kiều” được ra mắt với diện mạo mới

“Truyện Kiều” được ra mắt với diện mạo mới

Nhân dịp kỉ niệm 260 năm ngày sinh (1765-2025) và tưởng niệm 205 năm ngày mất (1820-2025) của đại thi hào Nguyễn Du, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt ấn bản “Truyện Kiều” với minh họa của họa sĩ Nguyễn Công Hoan.

Pha Long nơi biên cương Tổ Quốc (viết nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12)

Pha Long nơi biên cương Tổ Quốc (viết nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12)

Tôi gặp anh vào một buổi chiều cuối năm, khi gió mùa đông bắc đã kịp tràn về, se sắt như những lớp ký ức lâu ngày bỗng trở mình. Mái tóc anh bạc quá nửa, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ rắn rỏi của một người từng đi qua chiến tranh, từng sống trong những tháng năm không cho phép mình yếu đuối. Anh là một cựu chiến binh chống Mỹ, và hơn bốn mươi năm nay, anh mang trong lòng một cuộc hành