Lời tri ân sâu sắc gửi tới quê hương, đất nước qua triển lãm “Chào Việt Nam – Quê hương tôi”
Triển lãm tranh với chủ đề “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” đã chính thức khai mạc sáng 23/8, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Hà Nội). Tại đây giới thiệu 63 bức tranh, như một lời tri ân sâu sắc gửi tới quê hương, đất nước; đồng thời là sự tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng, truyền thống tốt đẹp, thiên nhiên và con người Việt Nam trong suốt hành trình lịch sử dân tộc.
Triển lãm do Bảo tàng Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và họa sĩ Ngô Bá Hoàng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945–2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9.
Đại biểu tham dự Lễ khai mạc triển lãm “Chào Việt Nam – Quê hương tôi”.
Phát biểu khai mạc triển lãm, PGS. TS Phạm Hùng Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho biết, đây là dự án nghệ thuật tâm huyết của họa sĩ Ngô Bá Hoàng, giảng viên chuyên ngành Hội họa Hoành tráng tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Trước đó, năm 2020, họa sĩ từng sáng tác bức tranh Việt Nam – Non sông gấm vóc (cao 3,3m, dài 12m), tạo tiền đề tư liệu và cảm hứng cho việc thực hiện bộ tranh 63 bức lần này.
“Bằng bút pháp hiện thực sinh động, họa sĩ Ngô Bá Hoàng đã ca ngợi vẻ đẹp của đất nước trải dài từ Bắc vào Nam, thể hiện tình yêu thương và niềm tự hào đối với quê hương, đất nước, con người và văn hóa các dân tộc Việt Nam qua một tác phẩm mang tầm vóc lớn. Không chỉ là dấu ấn nghệ thuật cá nhân, triển lãm lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là cơ hội để công chúng thưởng lãm, đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam qua lăng kính sáng tạo của một họa sĩ tâm huyết”, PGS. TS Phạm Hùng Cường nhấn mạnh.
PGS. TS Phạm Hùng Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp phát biểu khai mạc triển lãm.
Nhà phê bình Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định, đây là một tác phẩm hội họa lớn, mang quy mô hoành tráng cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Đến với triển lãm, công chúng không chỉ được chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp với kỹ thuật tạo hình tinh tế, mà còn cảm nhận được chiều sâu tư tưởng, tình yêu quê hương tha thiết mà tác giả gửi gắm. Đây thực sự là điểm nhấn nghệ thuật nổi bật, hứa hẹn để lại ấn tượng khó quên cho người xem.
Nhà phê bình Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ tại triển lãm.
Năm 2024, họa sĩ Ngô Bá Hoàng bắt đầu phác thảo cho bức tranh Chào Việt Nam – Quê hương tôi và cùng hơn 40 cộng sự là họa sĩ, sinh viên chuyên ngành Hội họa Hoành tráng (Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp) bắt tay vào hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng.
Bộ tranh bao gồm 63 bức với tổng chiều dài hơn 300m, được thể hiện bằng chất liệu màu Acrylic trên vải toan. Mỗi bức tranh có kích thước chiều cao 1,8m; 1,4m.
Bộ tranh được thể hiện bằng bút pháp hiện thực, sinh động, trong sáng, gần gũi và dễ cảm nhận; màu sắc tươi sáng, phản ánh chân thực đặc trưng của từng địa phương. Cùng sự kết hợp hài hòa với các thủ pháp đặc trưng của hội họa hoành tráng như: bố cục liên hoàn, đồng hiện và ước lệ không gian, bộ tranh tạo được sự liên kết uyển chuyển, nhịp nhàng giữa các cảnh đẹp của quê hương, đất nước theo trình tự từ Bắc đến Nam.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.
Tác phẩm bắt đầu từ Cột cờ Lũng Cú – nơi “đất trời chạm mặt” với khung cảnh Tây Bắc hiện lên mờ ảo và thơ mộng với rừng hoa mận trắng, dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và ruộng bậc thang vàng óng dưới nắng. Tiếp nối hành trình là vùng Đông Bắc mênh mông với những hồ nước phẳng lặng như mặt gương, in bóng núi non trùng điệp và vọng vang tiếng suối, thác hòa cùng giai điệu cồng chiêng, đàn tính nơi đại ngàn.
Đồng bằng Bắc Bộ mở ra bằng cảnh sắc linh thiêng của Yên Tử, nơi Chùa Đồng tọa lạc trên đỉnh núi và tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông uy nghiêm dõi mắt về phía Hạ Long – viên ngọc quý trời ban, với hàng ngàn đảo đá kỳ vĩ, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Từ đó, dòng tranh nhẹ nhàng chuyển về Hải Phòng – Thành phố Hoa Phượng Đỏ, hiện lên sống động với bến cảng hiện đại, tàu thuyền tấp nập, mang hơi thở của vùng biển công nghiệp sôi động.
Cảnh sắc tiếp nối với Suối Yến – Chùa Hương, rồi đến Chùa Một Cột, Khuê Văn Các, Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc, Tòa nhà Quốc Hội… hiện lên như những dấu son trong bản sắc Thăng Long – Hà Nội. Hình ảnh thiếu nữ Hà Nội trong tà áo dài trắng, xích lô chở mùa thu đi qua phố cổ, ông đồ viết thư pháp, cô gái bên hoa đào Nhật Tân, Cầu Long Biên, dòng sông Hồng... tất cả tạo nên chân dung của một Thủ đô ngàn năm văn hiến, vừa cổ kính, vừa hiện đại, đầy chất thơ và hoài niệm.
Dải đất miền Trung thân thương mở đầu bằng hình ảnh Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Cầu Hàm Rồng – những dấu ấn lịch sử nổi bật của Xứ Thanh, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra bao anh hùng dân tộc. Từ đó, dòng tranh đưa người xem men theo dãy Trường Sơn trùng điệp, dọc theo bờ biển cát trắng trải dài, để về thăm làng Sen quê Bác – nơi ghi dấu tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và chiêm ngưỡng tượng Bác Hồ kính yêu, tọa lạc giữa trung tâm thành phố Vinh. Tiếp theo là Phong Nha – Kẻ Bàng, Thành cổ Quảng Trị, sông Hương thơ mộng ôm trọn Kinh thành Huế, phố cổ Hội An, Cầu Rồng uốn lượn trên sông Hàn, Tháp Chàm…
Tiếp đến là một Tây Nguyên vừa mộc mạc, vừa huyền bí, nơi đàn voi uy nghiêm sải bước giữa đất trời bao la, mái nhà Rông vút cao kiêu hãnh giữa buôn làng, và những chàng trai, cô gái say sưa trong vũ điệu cồng chiêng. Hành trình nối dài đến Biển Hồ T’nưng xanh thẳm, qua rừng thông Đà Lạt mơ màng trong sương sớm, và những mùa hoa mai anh đào, hoa cẩm tú cầu, hoa mimosa nở khắp các triền đồi… tất cả đưa ta đến với một miền đất của đam mê và lãng mạn, nơi thiên nhiên và văn hóa hòa quyện trong từng hơi thở đất trời.
Đông Nam Bộ hiện lên với vẻ đẹp trù phú, giàu sức sống, bắt đầu từ miền đất Biên Hòa, Đồng Nai, Vũng Tàu, nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử và văn hóa tiêu biểu: Văn Miếu Trấn Biên – biểu tượng của truyền thống hiếu học phương Nam; Tượng Chúa Kitô dang tay trên núi Nhỏ, Bạch Dinh cổ kính bên biển xanh Vũng Tàu; và những ngôi chùa Khmer rực rỡ sắc màu thể hiện sự giao thoa văn hóa độc đáo. Thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa và rực rỡ, với những tòa nhà chọc trời soi bóng xuống sông Sài Gòn, tạo nên một thành phố "không ngủ", sôi động và đầy khát vọng.
Đồng bằng sông Cửu Long hiện lên với khung cảnh kênh rạch chằng chịt, mênh mang sóng nước, cầu tre vắt vẻo qua những con rạch nhỏ, chợ nổi tấp nập người mua kẻ bán, nơi những chiếc xuồng ba lá đầy ắp hoa trái miệt vườn trôi nhẹ theo dòng nước phù sa.
Bộ tranh khép lại tại Mũi Cà Mau – nơi đất liền vươn mình ra biển cả, điểm cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc. Hình tượng con tàu căng buồm ra khơi sừng sững nơi cuối trời như một biểu tượng mạnh mẽ của tinh thần Việt Nam: luôn vươn xa, đối mặt với sóng gió bằng ý chí kiên cường và khát vọng hội nhập.
Công chúng tham quan triển lãm.
Họa sĩ Ngô Bá Hoàng chia sẻ: “Với bộ tranh này, tôi mong muốn mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước mình. Đồng thời, tôi cũng hy vọng nghệ thuật Hội họa Hoành tráng – lĩnh vực mà chúng tôi đang giảng dạy và phát triển – sẽ được đông đảo công chúng đón nhận và yêu mến”.
Họa sĩ Ngô Bá Hoàng (bìa trái) tại triển lãm.
Chào Việt Nam - Quê hương tôi mang theo một thông điệp thiêng liêng: tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy trong mỗi người niềm khao khát khám phá và gìn giữ vẻ đẹp Việt Nam. Đây không đơn thuần là một bộ tranh, mà là một hành trình văn hóa, nơi kết nối tâm hồn người Việt qua từng gam màu, từng đường nét, từng khung cảnh đầy cảm xúc.
Thời gian trưng bày triển lãm từ ngày 23/8 đến 5/9/2025. Sau đó sẽ mở lại vào thời gian Bảo tàng Hà Nội mở cửa tháng 10, tháng 11/2025.

Chiều 12/8, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội) đã chính thức diễn ra lễ khai mạc triển lãm...
Bình luận