NSƯT Chiều Xuân: Người đàn bà đón đợi mặt trời lên

Chiều Xuân là một tên tuổi sáng giá của nghệ thuật sân khấu, điện ảnh và giờ đây là của nhiếp ảnh.

Chiều Xuân sinh ra trong gia đình nghệ thuật sân khấu nổi tiếng. Thân sinh của chị là đạo diễn Đức Đọc, người đã mang những vở kịch “Âm mưu và tình yêu”, “Thép đã tôi thế đấy!”, “Cố nhân”,... lên sân khấu Đoàn Kịch nói Trung ương. Sau này 20 tuổi đến với tình yêu và hôn nhân, chị cũng lấy chồng là một nhạc sĩ trẻ nhưng đã rất tên tuổi là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và có bố chồng là nhạc sĩ Đỗ Nhuận - một cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng. Sinh trưởng và sinh sống trong những gia đình nghệ thuật lừng danh như thế, chị luôn được tắm mình trong môi trường rất văn hóa và nghệ thuật, để theo đuổi tình yêu và sự nghiệp nghệ thuật của mình.

NSƯT Chiều Xuân: Người đàn bà đón đợi mặt trời lên - 1

Chiều Xuân là một tên tuổi sáng giá của nghệ thuật sân khấu, điện ảnh và giờ đây là của nhiếp ảnh.

Ngay khi còn học trong giảng đường trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, chị đã sớm được mời tham gia nhiều phim truyện và truyền hình, và rất nổi tiếng với các vai Thuận trong phim “Mẹ chồng tôi” của đạo diễn - NSND Khải Hưng, vai Na trong phim “Người yêu đi lấy chồng” - vai diễn mang về cho Chiều Xuân giải thưởng Bông sen vàng năm 1996. Trên sân khấu kịch nói, chị cũng rất thành công với vai diễn cô gái bán hoa trong vở kịch “Ả cave nhà hàng Maxim”, đòi hỏi một khả năng nghệ thuật đa dạng, vừa diễn vừa phải nhảy múa và bằng tài năng nghệ thuật xuất sắc, chị đã chinh phục hoàn toàn trái tim của người xem trong và ngoài nước.

Thế rồi bất ngờ đến một lúc, thêm một bộ môn nghệ thuật xâm chiếm tâm hồn chị, ấy là nhiếp ảnh. Ba năm gần đây, có nhiều thời gian khi đất trời còn trong bóng đêm, Chiều Xuân đã lặng lẽ thức dậy, mở cửa sổ, sẵn sàng máy ảnh trong tay. Chị chờ mặt trời mọc để xúc cảm ghi lại những khoảnh khắc vô cùng tươi sáng của mỗi ban mai, khi bóng đêm dần bị xua tan, và mặt trời dần mọc lên, những tia nắng tràn trề lên mặt đất. Chim bắt đầu hót trong những khu vườn, trẻ bắt đầu líu lô nhảy chân sáo tới lớp học... Rất nhiều những bức ảnh bình minh như thế của Chiều Xuân ra đời, trong trẻo như những bài thơ ngân vang mãi trong tâm hồn người thưởng ngoạn. Và người ta bắt đầu hiểu thêm một khả năng nghệ thuật mới của Chiều Xuân, bắt đầu thấy xuất hiện một nhiếp ảnh gia đầy chất thơ, chất nhạc của nhiếp ảnh Việt Nam là nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh Chiều Xuân.

NSƯT Chiều Xuân: Người đàn bà đón đợi mặt trời lên - 2

Người nghệ sĩ tài năng từ thuở ấu thơ và càng thêm tuổi tác, càng thêm đa dạng và gặt hái nhiều thành tựu nghệ thuật mới...

Cũng với tình yêu và đam mê này, người ta lại thấy Chiều Xuân mà họ thân quen trên màn ảnh truyền hình hay trên sân khấu kịch nói, mặc đồ phượt, vác máy lỉnh kỉnh, trong những chuyến đi phượt lên Tây Bắc, Việt Bắc để chụp ảnh miền núi. Dường như miền núi cao và những người phụ nữ đẹp một vẻ đẹp mộc mạc mà rạng rỡ đã cuốn hút nhiếp ảnh gia này. Chị say mê chụp không biết bao nhiêu ảnh về họ, và rồi những bức ảnh tuyệt đẹp ấy của chị xuất hiện trong nhiều triển lãm trong và ngoài nước, trong các cuộc thi ảnh quốc tế, hay được đăng bán trên các trang bán ảnh quốc tế. Gần đây nhất, cuộc thi 35 Awards “đầy uy tín” vừa công bố kết quả và Chiều Xuân có ba tấm ảnh lọt vào top 100 trong số hơn 400.000 bức ảnh của hơn 100.000 nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới. Chiều Xuân đã thành một tên tuổi nhiếp ảnh gia lừng danh không kém sân khấu và điện ảnh.

Báo Tuổi trẻ viết về Chiều Xuân: “Người hâm mộ nhận ra Chiều Xuân vừa “bập” vào một niềm đam mê mới: chụp ảnh. Nhưng ít người biết thực ra Chiều Xuân bắt đầu cầm máy từ ba năm trước, dù mới thật tập trung và nghiêm túc với niềm đam mê mới trong một năm qua. Trong những ngày cả nước phải “bó gối” vì dịch COVID-19, Chiều Xuân sẵn bản tính ưa hoạt động, ham học hỏi, thích chinh phục những điều mới mẻ đã không bỏ lỡ thời cơ để tìm hiểu một bộ môn nghệ thuật mới mà chị đã thích thú từ lâu, đặc biệt là từ lúc chị tham gia các khóa học đạo diễn điện ảnh. Bắt xe khách, đi xe ôm, lội bộ đến những điểm hoang sơ nhất... thôi thì đủ cả những “món” của dân đi phượt Chiều Xuân đều nếm đủ. Mà Chiều Xuân còn chịu khó và quyết tâm hơn cả những người khác. Và phần thưởng luôn rất xứng đáng. Hơn cả những bức ảnh đẹp là cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi được đứng trước một cảnh đẹp huy hoàng của thiên nhiên phóng khoáng, hay trước những gương mặt hồn hậu nhiều thanh thản của những người dân miền núi. Chẳng thế mà sau mỗi chuyến đi chụp ảnh, Chiều Xuân lại thấy mình được “sạc” đầy năng lượng. Nhờ niềm đam mê với nhiếp ảnh, tuổi trung niên của Chiều Xuân không rực rỡ nhan sắc theo quy luật tất yếu (và chị đón nhận điều này một cách vui vẻ, bình thản) nhưng rực rỡ cảm hứng sống”.

Được biết mới đây, bức ảnh “Sunset on O Quy Ho Pass” - Hoàng hôn trên đèo Ô Quy Hồ mà chị chụp đã vượt qua hơn 5.000 bức ảnh, lọt top 50 ảnh đẹp nhất cuộc thi Landscape - Ảnh phong cảnh của trang AGORA. Nhiều nghệ sĩ điện ảnh sân khấu đồng nghiệp của chị vui mừng reo lên. NSND Lan Hương khen ngợi: “Chúc mừng em! Tuyệt quá”. Diễn viên Nguyệt Hằng cũng tấm tắc khen: “Chị quá phi thường ạ!”. Diễn viên Tú Oanh viết: “Xúc động thật ý”...

Chúc mừng những thành công nghệ thuật mới của NSƯT Chiều Xuân, và mong chờ những thành tựu nghệ thuật mới của chị, người nghệ sĩ tài năng từ thuở ấu thơ và càng thêm tuổi tác, càng thêm đa dạng và gặt hái nhiều thành tựu nghệ thuật mới.

Xin giới thiệu một chùm ảnh đẹp của chị:

NSƯT Chiều Xuân: Người đàn bà đón đợi mặt trời lên - 3

NSƯT Chiều Xuân: Người đàn bà đón đợi mặt trời lên - 4

NSƯT Chiều Xuân: Người đàn bà đón đợi mặt trời lên - 5

NSƯT Chiều Xuân: Người đàn bà đón đợi mặt trời lên - 6

Lộc Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất