Phạm Hồng Điệp với khát vọng yêu

Không biết từ bao giờ mà cái tên Phạm Hồng Điệp trong giới doanh nhân và cả văn nghệ sĩ Hải Phòng đã trở thành thân thuộc. Anh là một doanh nhân thành đạt, hàng ngày, hàng giờ khối lượng lớn công việc đè lên đôi vai anh, mà theo như bạn bè tâm sự thì anh đã gồng lên gánh vác hết mình, cuối cùng, trời không phụ lòng người, anh đã nhận về thành công.

Nói như Marcus Aurelius: “Mơ những giấc mơ lớn, chỉ những giấc mơ lớn mới có sức lay chuyển tâm hồn con người”, mỗi người đều có quyền mơ ước và cố gắng để biến những giấc mơ trở thành hiện thực, Phạm Hồng Điệp chắc chắn đã từng tưởng tượng về con đường anh đi đầy chông gai thử thách mà anh dấn thân để khẳng định mình, những ngày đầu gia tài của anh chỉ có là thời gian, tuổi trẻ, và nghị lực phi thường để anh vượt qua rồi về đích khi tiếng reo trong tâm hồn tràn ngập con số của anh kết nhuỵ, thăng hoa. Khi trái tim và tâm hồn thăng hoa thì Phạm Hồng Điệp mới khơi dậy khả năng sáng tạo tự nhiên của bản thân. Mấy mươi bản nhạc bay lên, những tập thơ lần lượt ra đời theo mạch nguồn cảm xúc của Phạm Hồng Điệp với cội nguồn, thiên nhiên, cuộc sống, con người. Ba tập sách mà tôi được Phạm Hồng Điệp tặng rất phong phú về nội dung, nhưng tôi đọc những bài thơ tình, nhận thấy tác giả thể hiện khát vọng yêu, khát vọng sống rất thật, rất ngọt và đầy tính nhân văn.

Phạm Hồng Điệp với khát vọng yêu - 1

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp

Nói như nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: “Cái cao quý nhất trong cuộc đời là kinh nghiệm sống, cái cao quý nhất trong văn chương là tính chân thật”, viết gì thì viết, hoa lá cỏ cây hay tình yêu… thì cứ thật lòng mình, có sao nói vậy, viết những gì mắt thấy tai nghe, viết những gì con tim mách bảo, con đường từ trái tim sẽ dẫn đến trái tim, Phạm Hồng Điệp là như vậy. Nghệ thuật có thể được biểu đạt bằng nhiều hình thức, nhưng rõ ràng nó chỉ được phát huy khi người viết đã thực sự chín chắn về mặt quan niệm, Phạm Hồng Điệp đã khẳng định ngay đầu tập sách rằng, anh không phải nhà thơ, cũng không nuôi khát vọng làm thi sĩ, mà chỉ dạo chơi trong khu vườn thơ với trái tim yêu người, yêu đời, chính vì sự chân thành đó của anh mới chiếm được nhiều trái tim độc giả. Tôi tin rằng sẽ có nhiều người đọc rồi nhiều cây bút chuyên nghiệp cảm thơ Phạm Hồng Điệp, cũng là một cách mến mộ con người thật của anh.

Trong ba tập sách của Phạm Hồng Điệp tôi ấn tượng về mảng thơ tình của anh, nên tôi đọc kỹ hơn tập thơ “Biển gọi em về “được xuất bản năm 2023. Trong tập thơ này, nhân vật em được mỹ cảm theo cảm xúc thấm đẫm. Thật bất ngờ, bài đầu tiên trong tập thơ anh nhắc đến tổ quốc, là tình yêu anh dành cho đất nước quê hương, bài thơ “Vươn cao khát vọng Việt”, bài thơ này anh viết về cội nguồn ông cha, lòng biết ơn với thế hệ đi trước đã “mở lối khai hoàng vất vả” để đời cháu con tiếp bước tự hào:

Doanh nhân Việt Nam khát vọng vươn cao

Cùng đất nước tự hào

Những bài thơ tiếp theo từ bài, “Doanh nhân Việt Nam” đến các bài “Rạng ngời tổ quốc tôi”, liên tiếp đến “Hồn đất nước”; “Việt Nam khúc hùng ca”... là những bài anh ca ngợi tổ quốc, lời thơ mạnh mẽ, hào sảng như ca từ những bản hùng ca, đó cũng là lý do vì sao thơ Phạm Hồng Điệp có duyên với nhiều nhạc sĩ:

Bản hùng ca đầu tiên cha ông mở cõi

Dòng máu Lạc Hồng trung dũng kiên trung

Với lòng tự hào dân tộc đó Phạm Hồng Điệp trong cương vị một doanh nhân đã thành danh khẳng định như một tuyên ngôn:

Doanh nhân chẳng ngại những phong ba

Đưa đất Việt lên tầm cao mới

Chính vì tư tưởng đó mà Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng mới tự hào có khu sinh thái xanh Nam Cầu Kiền (KCN) và con tàu Shinec đang hiên ngang vươn ra biển lớn. Trong những năm qua KCN với các dự án phức hợp dịch vụ cộng đồng trong KCN tạo ra sự khác biệt của một công viên xanh trong lòng thành phố hoa phượng đỏ.

Người mà Phạm Hồng Điệp suy tôn và coi đó là tấm gương sáng ngời để anh noi theo, bước đường của Người là kim chỉ nam để anh nối tiếp, nhân vật lịch sử vĩ đại của Việt Nam, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi vào thơ Phạm Hồng Điệp đầy tự hào trong các bài “Võ Công truyền Quốc sử”, “Rước đại tướng về”... Có thể anh đã cố gắng vượt dốc từ niềm tin vào sức mạnh của bản thân và lòng ngưỡng vọng một đỉnh cao:

Tháng ngày gây dựng theo người dặn

Bền vững môi trường xanh núi sông…

Đọc sang phần tiếp theo của tập thơ là phần “Từ trái tim nhiệt huyết”, ở đấy Phạm Hồng Điệp muốn bộc lộ tình yêu đắm đuối với công việc anh đang dấn thân, và anh tập trung hầu hết tâm trí vào đó, tạo dựng thương hiệu, danh tiếng từ tốc độ phát triển và lòng tin cậy, Sinec đang vượt dốc để Phạm Hồng Điệp sẵn sàng tâm thế vươn lên từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, từ đó Phạm Hồng Điệp mới khai mở khả năng sáng tạo sang những lĩnh vực mà anh yêu thích là âm nhạc và thi ca.

Hai phần mở đầu anh dành tình yêu cho đất nước, cho công việc… nói như cố nhà thơ Tố Hữu:

“… trái tim anh đó, rất chân thật chia ba phần tươi đỏ, anh dành riêng cho Đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu”

Trong tình yêu ở Phạm Hồng Điệp cũng khác biệt so với người bình thường, có thể ai đó sẽ nói anh không công bằng khi họ đặt cả trái tim cho tình yêu, nhưng với Phạm Hồng Điệp một trái tim rộng lớn bao la muốn ôm tất tận từ đất trời đến sông núi cỏ hoa, thì cô gái nào đó tìm thấy hình ảnh mình trong thơ Phạm Hồng Điệp sẽ rất hạnh phúc.

Nói thế thôi, sang phần nối tiếp, nhân vật Em được điệp khúc nhiều lần trong nhiều bài.

Anh mượn Nam Cầu Kiền để nói về nỗi nhớ:

Ta nhớ em Nam Cầu Kiền ngóng đợi

Nỗi nhớ lặng sâu như đêm trút thở dài

Anh còn mượn hương, mượn hoa, mượn sông suối, mượn cả hồ cá Koi để dãi bày nỗi nhớ.

Đọc bài thơ “Nam Cầu Kiền đợi em”, thì mới hiểu rằng nhân vật Em ở đây là người chung lối đi về tổ ấm một trời yêu thương của Phạm Hồng Điệp, người đã cùng anh đặt viên gạch đầu tiên để xây nền móng hạnh phúc tương lai. Thời gian, công việc, sóng gió càng vun trồng cho tình yêu của họ xanh tươi kết trái trổ hoa:

Anh chờ em chờ tím mùa ban

Khu công nghiệp ngập đường hoa nở

Nam Cầu Kiền nơi mình gắn bó

Đã đơm hoa kết trái tình yêu- Chờ em lúc tan ca

Đi dọc khu vườn thơ Phạm Hồng Điệp, giữa những “Hạt xanh hạt mẩy”, ta dễ gom nhặt được những câu thơ đầy tâm trạng, đáng đọc, đáng nhớ: Khi con người ta yêu, mọi thiên biến xung quanh kia bỗng trở thành vô nghĩa. Yêu là nhớ, là ghen là giận, đó là một quy luật muôn đời nay, người ta vẫn dùng nỗi nhớ như thước đo của tình yêu. Trái tim nhớ là một trái tim đang yêu, và càng nhớ da diết thì tình yêu càng sâu sắc. Khi yêu, người ta hay mường tượng…

Cây Lộc vừng…

Rồi mai kia từng chùm hoa buông xuống

Đỏ góc hồ, đỏ nỗi nhớ thương- Đêm Nam Cầu Kiền

Cánh hoa thắp lửa một đời

Rụng quay về gốc như người thủy chung - Việt Phương Xuân vềTác giả khéo mượn sắc hoa để nói hộ nỗi lòng mình, sắc hoa thắm tình nồng, rồi khi cánh hoa tàn rụng đất còn ví như thân phận con người, lúc Xuân trẻ thì vắt kiệt mình dâng hiến, rồi khi rụng xuống như một sự trở về nguồn cội, như đức tính thủy chung của con người...

Biển thiếu em sóng cồn cào thương nhớ

Gọi em về ru mãi một tình yêu…

Những câu thơ du dương có tính nhạc, dễ làm lay, làm say người đọc… đó là lý do vì sao Phạm Hồng Điệp có nhiều thơ phổ nhạc đến vậy…Phạm Hồng Điệp say mê làm việc, anh bận bịu công việc là vậy, nhiều khi tôi nghĩ, không hiểu anh viết lúc nào, con đường đến với nghệ thuật không hề bằng phẳng, anh cứ đi, cứ viết cho “thỏa cơn khát nắng đêm cùng say đắm. Mọi người quý mến trân trọng đức tính chân chất chăm chỉ của anh!

Phạm Hồng Điệp với khát vọng yêu - 2

Tác giả bài viết, nhà văn Bùi Thu Hằng.

Nhà văn Sóng Hồng xưa kia từng nói: "Thơ cũng như nhạc có thể trở thành một sức mạnh phi thường khi nó chinh phục được trái tim của quần chúng nhân dân".

Thơ Phạm Hồng Điệp không đao to búa lớn cứ nhẹ nhàng đi vào lòng độc giả mà chinh phục, anh cũng không cố làm nó mới lạ, mà cứ thật thà chân chất mà chưng cất men say, nhất là đề tài thơ tình của anh, mảng thơ tình anh thăng hoa với trái tim đa cảm, anh viết thuận tay và có thế mạnh hơn các đề tài khác ….

Từ xưa đến nay, với những người thơ thì tình yêu luôn hiện hữu với rất nhiều cung bậc: thăng hoa, lãng mạn, say đắm, si mê, hờn giận… như một thực trạng tất yếu trong cuộc sống đời thường, thơ Phạm Hồng Điệp ngân lên trong trẻo về tình yêu, với anh khát vọng sống là để dâng hiến và để yêu! Cuộc sống bận bịu với trái tim tràn đầy rẫy con số hỗn tạp, nếu để trái tim bỏ đói thiếu tình yêu thì không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại đơn điệu, vô nghĩa, nhạt nhẽo. Cuộc sống Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra vốn đã có sẵn tình yêu, nói như Gớt: “chúng ta sinh ra trong tình yêu, lớn lên trong tình yêu và chết đi trong tình yêu”. Tình yêu cho con người được trải nghiệm những cảm xúc và thăng hoa theo xúc cảm, với Phạm Hồng Điệp quan niệm sống và yêu đã thể hiện rõ trong lĩnh vực thơ tình của anh!

Bùi Thu Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngoài vàng, hai kim loại này được dự báo tăng mạnh trong nửa cuối năm nay

Ngoài vàng, hai kim loại này được dự báo tăng mạnh trong nửa cuối năm nay

Sau khi ghi nhận mức tăng ấn tượng trong nửa đầu năm 2025, giá vàng, bạc và bạch kim được dự báo vẫn sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Theo chuyên gia chiến lược hàng hóa Ole Hansen của Saxo Bank, các yếu tố thúc đẩy đà tăng của kim loại quý vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí có thể thêm phần mạnh mẽ trong bối cảnh nhiều bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

NSND - Họa sĩ Vương Duy Biên là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam

NSND - Họa sĩ Vương Duy Biên là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Ban vận động Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của đất nước trong kỷ nguyên kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.