Thanh niên châu Phi "bám càng" máy bay suốt hơn 2 giờ để tới Pháp và kết cục

Một nam thanh niên ngoài 20 tuổi được phát hiện trong khoang càng của máy bay khởi hành từ Algeria ở Bắc Phi đến Paris, Pháp.

Thanh niên châu Phi "bám càng" máy bay suốt hơn 2 giờ để tới Pháp và kết cục - 1

Không nhiều người có thể sống sót khi trốn trong khoang chứa càng máy bay. Ảnh minh họa.

Chiếc máy bay của hãng Algerie từ Oran, Algeria, hạ cánh một cách bình thường xuống sân bay Orly, Paris vào ngày 28/12. Chuyến bay từ Oran đến Paris thông thường mất khoảng 2 giờ 30 phút

Trong quá trình kiểm tra máy bay, các kỹ thuật viên phát hiện một thanh niên bất tỉnh trong khoang chứa càng đáp máy bay. Người này không mang theo giấy tờ tùy thân, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Trước khi thanh niên được đưa đến bệnh viện, một nguồn tin từ sân bay ở Paris cho biết, thanh niên này "vẫn còn sống nhưng bị đe dọa tính mạng vì hạ thân nhiệt".

Người trốn trong khoang chứa càng máy bay thường đối mặt nguy cơ tử vong vì thiếu oxy và hạ thân nhiệt. Máy bay thương mại thường bay ở độ cao 9.000 - 12.000 mét. Nhiệt độ khi đó có thể giảm xuống còn âm 50 độ C. Khoang càng máy bay không tách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài có thể khiến người trốn ở trong rơi vào tình trạng thiếu oxy.

Theo dữ liệu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), 132 người đã trốn trong khoang chứa càng đáp máy bay thương mại trên toàn cầu kể từ năm 1947 đến 2021. Khoảng 100 người đã chết vì thương tích khi phi cơ thu càng, ngã xuống đất hoặc do nhiệt độ thấp và thiếu oxy. FAA ước tính tỷ lệ tử vong đối với những người "bám càng" máy bay là khoảng 77%.

Hồi tháng 4, thi thể một người đàn ông được phát hiện trong buồng càng đáp máy bay ở sân bay Amsterdam, Hà Lan. Chiếc máy bay khởi hành từ Nigeria. 4 tháng trước đó, hai người được phát hiện đã chết trong khoang chứa càng của chuyến bay khởi hành từ Santiago của Chile đến Bogota của Colombia.

Tháng 7/2019, thi thể một người đàn ông rơi xuống một khu vườn ở ngoại ô London. Người này được cho là đã tử vong từ trước, đến khi máy bay mở càng đáp để chuẩn bị hạ cánh thì thi thể rơi xuống đất.

Hoàng Anh - SCMP

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giọt nắng mồ côi (truyện ngắn)

Giọt nắng mồ côi (truyện ngắn)

Cảm ơn mọi người đến viếng và đưa tiễn cụ Vân xong, ông chủ tịch phường lấy trong túi một cái khăn tang. Ông nhẹ nhàng quấn lên đầu, bên dưới mấy chục người cũng bắt đầu quấn khăn. Họ tự nguyện vậy dù không là con cháu, họ hàng. Họ hiểu tất cả họ đang thành kính trước một con người còn xứng đáng được tôn trọng hơn thế...

“Chăm sóc vun trồng cây Bụt Mọc từ vườn Bác”, ca khúc mới nhất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp

“Chăm sóc vun trồng cây Bụt Mọc từ vườn Bác”, ca khúc mới nhất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp

Doanh nhân, luật sư, tiến sỹ Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch công ty cổ phần Shinec- Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng không chỉ là doanh nhân đi tiên phong xây dựng khu công nghiệp sinh thái theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa mà còn có nhiều bài thơ, ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, về đất và người Việt Nam, đặc biệt là những bài hát về Bác