TP.HCM: Phát hiện hơn 4 triệu găng tay y tế qua sử dụng

Lực lượng chức năng TP.HCM phát hiện hơn 4 triệu chiếc găng tay y tế đã qua sử dụng nhái nhãn hiệu.

Theo thông tin ban đầu, tối 8/9, Đội 6 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Cục Quản lý Thị trường TP.HCM bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong căn nhà có trên 5.000 thùng găng tay y tế giả nhãn hiệu Khải Hoàn.

TP.HCM: Phát hiện hơn 4 triệu găng tay y tế qua sử dụng - 1 Số lượng rất lớn găng tay y tế giả được phát hiện

Trên một số thùng thành phẩm có dán tem chứng nhận lưu hành quốc tế, thông tin về mã số chứng nhận, chữ ký của giám định viên...

Được biết căn nhà này được một đối tượng tên Việt thuê để làm kho chứa hàng. Hiện Cơ quan công an đang truy tìm đối tượng Việt và tiếp tục làm rõ vụ việc.

TP.HCM: Phát hiện hơn 4 triệu găng tay y tế qua sử dụng - 2 Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng chứa gần 4 triệu găng tay y tế giả

Thời gian gần đây Phòng Cảnh sát kinh tế CATP cùng lực lượng QLTT liên tục phát hiện, bắt giữ hàng triệu đôi găng tay y tế, khẩu trang giả, đã qua sử dụng được tái chế lại, để tuồn ra thị trường và đưa sang nước khác, cho thấy tình trạng sản xuất, thu gom găng tay y tế, khẩu trang đã qua sử dụng về tái chế diễn biến rất phức tạp.

Trước đó, chiều 8/9, Tổng Cục Quản lý thị trường đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường TPHCM đồng loạt kiểm tra 7 cửa hàng, trong đó có nhiều điểm tại chợ phụ tùng xe máy Tân Thành, quận 5, TPHCM và thu giữ hơn 33.000 sản phẩm hàng hóa là phụ tùng xe máy ước trị giá trên 1 tỷ đồng.

T.H

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ chiến tranh đến hòa bình, lời thú của con chim và khẩu súng máy

Từ chiến tranh đến hòa bình, lời thú của con chim và khẩu súng máy

Tôi sẽ vẫn giữ nguyên quan điểm riêng của mình rằng, tiểu thuyết “Màu rừng ruộng”, được viết cách đây hai mươi năm (2006), vào cái lúc nhà văn Đỗ Tiến Thụy còn “bị” gọi là “tác giả trẻ”, mới thật là tác phẩm gây ấn tượng mạnh hơn cả về văn chương của anh. Chứ không phải tiểu thuyết “Con chim joong bay từ A đến Z”, xuất bản năm 2017, được tái bản nhiều lần, bản g