Cao thủ dùng chùy 800kg: Tay không xé đôi đối thủ, 1 trận diệt 1 triệu quân
Lý Nguyên Bá được Tùy Đường Diễn Nghĩa xây dựng như chiến thần vô địch, sở hữu cặp song chùy nặng hàng trăm kg, tay không xé đối thủ và một mình quét sạch hơn 1 triệu quân.
Trong dòng chảy dã sử Trung Hoa, Lý Nguyên Bá được xây dựng như một “chiến thần” có sức mạnh vượt xa giới hạn con người. Cặp song chùy nặng hàng trăm kg, màn tay không xé đôi đối thủ và chiến tích quét sạch hơn 1 triệu quân khiến nhân vật này trở thành một trong những cao thủ đáng sợ nhất Tùy Đường Diễn Nghĩa.

Lý Nguyên Bá vung cặp song chùy khổng lồ, một mình xông thẳng vào biển quân địch. Ảnh Sina
Cặp song chùy nặng hàng trăm kg
Trong Tùy Đường Diễn Nghĩa và nhiều giai thoại dân gian Trung Quốc, Nguyên Bá được mệnh danh là “Đệ nhất dũng sĩ vô địch thiên hạ”.
Chi tiết nổi tiếng nhất về sức mạnh của nhân vật này là cuộc đối đầu với Vũ Văn Thành Đô, người được xếp vào hàng “Đệ nhị dũng sĩ” của nhà Tùy.
Vũ Văn Thành Đô vốn được mô tả là một mãnh tướng sở hữu sức mạnh kinh người, sử dụng cây Phụng cánh thiên lưu kích nặng tới 400 kg. Thế nhưng khi chạm trán Lý Nguyên Bá, vị dũng sĩ nhà Tùy gần như không có cơ hội chống đỡ.
Sau vài hiệp giao chiến, Lý Nguyên Bá hoàn toàn áp đảo đối thủ. Trong một tình tiết đậm chất truyền kỳ, gã lao tới túm lấy hai chân Vũ Văn Thành Đô rồi dùng sức xé đôi cơ thể đối phương ngay giữa trận tiền, khiến hàng vạn binh sĩ kinh hãi.
Đây cũng là một trong những màn phô diễn sức mạnh kinh hoàng nhất của Lý Nguyên Bá trong tiểu thuyết.
Vũ khí gắn liền với nhân vật này là cặp song chùy bằng sắt ròng, được Tùy Đường Diễn Nghĩa mô tả nặng tới 800 kg. Chỉ riêng con số này cũng cho thấy tác giả đã đẩy sức mạnh của Lý Nguyên Bá lên mức gần như phi thực tế.
Mỗi lần vung chùy, nhân vật được mô tả có thể phá giáp, đánh tan đội hình và khiến hàng loạt đối thủ khiếp sợ. Chính cặp song chùy này đã góp phần tạo nên hình tượng một “chiến thần” gần như không có đối thủ.
Một mình quét sạch hơn 1 triệu quân
Nếu màn xé đôi Vũ Văn Thành Đô đã đủ gây sốc, chiến tích tại núi Tử Kim còn được đẩy lên một mức độ khó tin hơn.
Theo những giai thoại trong Tùy Đường Diễn Nghĩa, 18 lộ vương phản quân khi ấy tập hợp tới khoảng 2,3 triệu binh mã để chống lại nhà Tùy.
Trước biển người khổng lồ, Lý Nguyên Bá một mình một ngựa, hai tay cầm song chùy rồi lao thẳng vào đội hình đối phương.
Những trang mô tả trận chiến biến nhân vật này thành một cỗ máy chiến đấu đúng nghĩa. Lý Nguyên Bá liên tục vung chùy từ sáng tới tối, đánh tan từng lớp quân địch và khiến chiến trường chìm trong cảnh hỗn loạn.
Kết thúc trận đánh, giai thoại cho rằng riêng Lý Nguyên Bá đã tiêu diệt và đánh tan khoảng 1,2 triệu quân.
Con số này rõ ràng mang màu sắc cường điệu của văn học dân gian, nhưng lại góp phần biến Lý Nguyên Bá thành một trong những nhân vật có sức mạnh khủng khiếp nhất lịch sử dã sử Trung Hoa.

Lý Nguyên Bá áp đảo Vũ Văn Thành Đô trong màn giao chiến đậm chất truyền kỳ
Sự thật hoàn toàn trái ngược về Lý Nguyên Bá
Thế nhưng phía sau hình tượng “chiến thần” tay không xé đối thủ, một mình quét sạch triệu quân lại là một sự thật rất khác.
Lý Nguyên Bá không phải nhân vật lịch sử tồn tại đúng như những gì tiểu thuyết mô tả. Nhân vật này được cho là xây dựng dựa trên Lý Huyền Bá, con trai thứ ba của Đường Cao Tổ Lý Uyên.
Nếu Lý Nguyên Bá trong tiểu thuyết là một lực sĩ có sức mạnh vô song thì Lý Huyền Bá ngoài đời lại không hề giống hình tượng ấy.
Các ghi chép lịch sử mô tả Lý Huyền Bá là một hoàng tử còn rất trẻ, thể chất không nổi bật và không để lại chiến tích quân sự nào tương xứng với hình tượng “Đệ nhất dũng sĩ” sau này.
Thậm chí, ông qua đời khi mới 16 tuổi sau một tai nạn ngã ngựa, thay vì chết trên chiến trường như một chiến thần.
Trong khi đó, cái chết của Lý Nguyên Bá trong tiểu thuyết lại được xây dựng đầy màu sắc huyền thoại. Vì quá kiêu ngạo, nhân vật ném búa lên trời rồi chửi mắng thần linh, cuối cùng bị chính chiếc búa rơi xuống đánh chết.
Từ hoàng tử yểu mệnh thành “Đệ nhất dũng sĩ”
Cái tên Lý Nguyên Bá cũng gắn với quá trình sáng tác và phát triển của các tác phẩm diễn nghĩa thời hậu thế. Hình tượng nhân vật được tiếp tục cường điệu hóa qua nhiều thế hệ, cuối cùng trở thành một trong những cao thủ nổi tiếng nhất của thế giới Tùy Đường.
Vì thế, những chiến tích như tay không xé đôi Vũ Văn Thành Đô, sử dụng song chùy nặng 800 cân hay một mình tiêu diệt 1,2 triệu quân không nên được xem là sự kiện lịch sử.
Đó là những tình tiết thuộc về dã sử và tiểu thuyết, nơi sức mạnh của các nhân vật thường được đẩy lên mức phi thường để thỏa mãn trí tưởng tượng của người đọc.
Nhưng chính sự cường điệu ấy lại khiến Lý Nguyên Bá sống mãi trong văn hóa Tùy Đường.
Từ một hoàng tử qua đời khi còn rất trẻ, nhân vật này bước ra khỏi lịch sử để trở thành “Đệ nhất dũng sĩ”, tay cầm song chùy nặng hàng trăm kg, đủ sức khiến hàng triệu quân địch khiếp đảm.
Một con người có thật rất khác, nhưng qua bàn tay của văn học dân gian lại trở thành chiến thần mạnh nhất thiên hạ.
Bình luận