Chuyện nóng làng pickleball: Chị em tố nhau sau khi thua, đau đầu vì điểm trình VĐV

(Tin thể thao, tin pickleball) Pickleball Việt Nam liên tiếp có những lùm xùm chuyện bên lề, khi nữ VĐV tố nhau, vì cho rằng đối thủ "ỉm" trình độ để chơi với người "dưới cơ".

Pickleball đang gây chú ý mạnh mẽ trong cộng đồng thể thao Việt Nam không chỉ bởi sức hút từ những trận đấu sôi động mà còn vì nhiều câu chuyện “drama” (tranh cãi), phản ánh đời sống và văn hóa chơi thể thao đầy màu sắc.

Loạt bài của chúng tôi sẽ mang đến cho người đọc nhiều góc nhìn, từ những chuyện bên ngoài sân đấu đến những thách thức trong ứng xử và phát triển bền vững của môn thể thao này. Mời các bạn đón đọc tuyến bài về chuyện nóng pickleball qua loạt bài của chúng tôi, bắt đầu từ 21/7!

Pickleball là môn thể thao mới mẻ nhưng đã trở nên bùng nổ và thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo người hâm mộ. Môn chơi này trở thành chủ đề hot, được bình luận bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn cả trong và ngoài sân đấu. Việc chơi pickleball là để nâng cao thể lực, tăng cường trải nghiệm, giao lưu, học hỏi cọ xát, nhưng bên cạnh đó có những lùm xùm tranh cãi như việc VĐV nam đánh cặp với bạn nữ dễ gây hiểu lầm, phát sinh tình cảm khiến gia đình rạn nứt.

Về mặt chuyên môn, chuyện VĐV trình cao, trình thấp, cách chấm điểm trình thi đấu ra sao cũng gây ra nhiều vấn đề đau đầu khiến nhiều người tranh cãi. Có nhiều giải đấu, VĐV bị tố tự "ém" điểm trình của mình để thắng giải làm dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

🏆🔥 Khi chiếc cúp nhỏ làm bùng nổ “cuộc chiến lớn”

Pickleball, môn thể thao tưởng như chỉ để giải trí, giao lưu, lại đang trở thành “sàn đấu” của những tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội Việt Nam. Chỉ sau một giải đấu phong trào, hàng loạt bài đăng, bình luận, tố cáo, bênh vực, thậm chí mỉa mai, đã biến một trận thua trên sân thành “cuộc chiến điểm trình” chưa từng có tiền lệ. Câu chuyện phản ánh khía cạnh thể thao, và như tấm gương soi chiếu tâm lý, văn hóa ứng xử của một cộng đồng đang lớn mạnh quá nhanh.

Chuyện nóng làng pickleball: Chị em tố nhau sau khi thua, đau đầu vì điểm trình VĐV - 1

2 nữ VĐV sau khi giành chức vô địch, liền bị đối thủ tung hình ảnh lên tố "ỉm trình". Ảnh mạng xã hội

🎭⚖️ “Drama” điểm trình: Nỗi đau của người thua hay vết thương của cả hệ thống?

Tâm điểm của vụ việc là màn “tố nhau” giữa các nữ VĐV sau khi tham dự giải đấu gần đây. Người cho rằng đối thủ “ỉm trình” (đăng ký điểm thấp hơn thực lực để dễ giành giải), người lại phản pháo rằng “thua thì về tập nhiều vào”, “ai cũng có ngày lên đồng”, “giải chỉ là vui thôi”. 

Nhưng phía sau những lời qua tiếng lại, là hàng trăm bình luận bức xúc, hoài nghi, thậm chí mất niềm tin vào sự công bằng của giải đấu.

Một thành viên ví von: “Tưởng tượng lên đài đấu boxing, hạng 45 kg mà đối thủ tận 60 kg thì đấm thế nào được".

Người khác lại chua chát: “Giải mà có lúa (tiền) một tý là có cài cắm hết rồi. Dại gì móc tiền túi đưa cho họ".

Có người thẳng thắn chỉ ra: “Lỗi của ban tổ chức (BTC) là không kiểm soát hệ thống để cho VĐV fake (trình cao chơi trình thấp) quá dễ… đăng ký đúng trình giúp mọi người nhé, có phải giải mở rộng đâu".

Và cũng có những tiếng nói khách quan, nhắc nhở về tinh thần thể thao: “Chơi thể thao thì nên vui, giải thưởng chỉ là phụ".

🧨📋 Khi “điểm trình” thành… vũ khí

Điểm trình, thứ lẽ ra chỉ để phân loại cho công bằng, nay lại trở thành vũ khí để “giành cúp”, “ăn giải”, thậm chí “đi du lịch”. 

Nhiều người chơi thừa nhận: “Thực ra bây giờ mọi người đánh tốt mới đi đánh giải, chứ mấy ai newbie (người mới) thực sự đi đánh giải đâu".

Không ít ý kiến cho rằng, hệ thống chấm điểm hiện tại quá dễ bị lợi dụng: “Hệ thống sport connect có thèm chấm đâu. Cứ tạo tài khoản mới phát điểm tự VĐV chấm mình luôn, xong lại đi đánh giải mới cập nhật điểm lại. Thế này khi nào điểm cao quá lại tạo tài khoản mới lại xuống 1.8”.

Và rồi, mỗi khi có tranh cãi, ai cũng đổ lỗi cho nhau: người chơi tố BTC lỏng lẻo, BTC lại bảo “không có bằng chứng không khiếu nại được”, còn người ngoài thì… mất niềm tin vào cả hệ thống.

👭💔 “Chị em tố nhau”: Sự thật, cảm xúc và bài học văn hóa ứng xử

Có người cay cú, có người hài hước, có người chọn… rút lui khỏi các giải đấu phong trào: “Tốt nhất không đánh giải, "toàn lùa gà" (ý nói khó thắng vì có nhiều đối thủ quá mạnh đăng kí)… tôi chả tin ai. Đánh giải nội bộ CLB hay giải gia đình thôi".

Nhưng cũng có người nhìn nhận sâu sắc hơn: “Cái mình mất nhiều hơn là được, với sự phát triển của pickleball Việt Nam như hiện nay thì việc tạo vết nhơ ở những giải đấu nhỏ sẽ làm giảm đi cơ hội để phát triển và tham gia ở những giải đấu lớn hơn. Tinh thần thể thao luôn là phải trung thực".

Câu chuyện “chị em tố nhau” không chỉ là chuyện thắng thua, mà còn là bài học về sự trưởng thành của một cộng đồng. Từ chỗ “ai cũng muốn thắng”, “ai cũng muốn cúp”, đến lúc phải tự hỏi: “Liệu mình có đang đánh mất giá trị thật của thể thao?”.

Chuyện nóng làng pickleball: Chị em tố nhau sau khi thua, đau đầu vì điểm trình VĐV - 2

Để pickleball chuyên nghiệp hơn cần sự chung tay của nhiều phía

🏟️🚫 Đã đến lúc chuyên nghiệp hóa: Đừng để thể thao là… cuộc chơi của những lách luật

Nếu chỉ dừng lại ở việc chỉ trích cá nhân, cộng đồng pickleball sẽ mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy “tố nhau – bênh nhau – mất niềm tin”. 

Đã đến lúc cần những giải pháp thực tế, chuyên nghiệp và nhân văn hơn:

- Chuẩn hóa hệ thống chấm điểm: Mỗi VĐV cần có một ID duy nhất, mọi thành tích, kết quả đều được cập nhật liên tục, liên kết liên vùng, liên giải.

- Minh bạch hóa thông tin: Công khai danh sách VĐV, điểm trình, thành tích trước giải để cộng đồng cùng giám sát, phản biện.

- Đa dạng hình thức chia bảng: Kết hợp chia theo trình độ, độ tuổi, giới tính để giảm tình trạng “out trình” (vượt trội).

- Nâng cao ý thức, tinh thần thể thao: Truyền thông về giá trị thật của thể thao phong trào: rèn luyện sức khỏe, giao lưu, kết nối, không phải “ăn thua” bằng mọi giá.

- Chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức: BTC cần có đội ngũ chuyên trách về chấm trình, kiểm tra hồ sơ, ứng dụng công nghệ để giám sát, phát hiện bất thường.

Pickleball Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng đối mặt với những “cơn đau đầu” của một cộng đồng lớn nhanh hơn khả năng kiểm soát. Vụ “chị em tố nhau” là hồi chuông cảnh tỉnh: Nếu không chuyên nghiệp hóa, sẽ còn nhiều “drama” (tranh cãi) hơn nữa, và giá trị thật của thể thao sẽ bị mai một.

Thể thao là nơi tôn vinh sự công bằng, trung thực và nỗ lực vượt lên chính mình. Hãy để pickleball Việt Nam phát triển lành mạnh, văn minh, bắt đầu từ mỗi VĐV, mỗi BTC và cả cộng đồng.

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào sáng 23/7. Chuyện nóng làng pickleball: Đánh kém đừng hét to, thầy chơi dở hơn trò vẫn thu tiền!

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất