Triển lãm ảnh nghệ thuật “Mưa đỏ”: Tri ân từ khuôn hình

Những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm ảnh nghệ thuật “Mưa đỏ” không chỉ là tư liệu hậu trường quý giá, mà còn là lát cắt nghệ thuật giàu tính biểu cảm. Qua từng khuôn hình, ánh mắt, tư thế, khung cảnh làm hiện lên khí phách, vẻ đẹp và chiều sâu tâm hồn người lính Việt Nam.

Nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) và hướng tới 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), chiều 17/7, tại Hà Nội, Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật Mưa đỏ với chủ đề Tri ân từ khuôn hình.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Mưa đỏ”: Tri ân từ khuôn hình - 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Huyền Thương

Triển lãm là một hoạt động nghệ thuật ý nghĩa bên lề dự án phim truyện điện ảnh Mưa đỏ, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất theo Quyết định số 1113/QĐ-CT ngày 23/3/2024 của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm, Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân chia sẻ: “Với chúng tôi - những người làm nghệ thuật trong quân đội, mỗi tác phẩm điện ảnh là một nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ sản xuất bộ phim Mưa đỏ, chúng tôi đã xác định đây không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà là một sứ mệnh thiêng liêng, tái hiện lại một giai đoạn lịch sử oanh liệt, tôn vinh sự hy sinh anh dũng của hàng ngàn chiến sĩ tại Thành cổ Quảng Trị - nơi tuổi đôi mươi đã hóa thành bất tử”.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Mưa đỏ”: Tri ân từ khuôn hình - 2

Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: BTC

Theo Đại tá Nguyễn Thu Dung, bên cạnh bộ phim, rất nhiều khoảnh khắc xúc động, chân thực đã được ghi lại trong suốt quá trình thực hiện. Đó là những bức ảnh hậu trường, những khuôn hình người lính, ánh mắt, tư thế, màu sắc chiến trường, nỗi đau và cả hy vọng - tất cả đã trở thành những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật độc lập, chứa đựng thông điệp rõ ràng: Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép mình lãng quên lịch sử

Chính vì vậy, việc tổ chức triển lãm ảnh phim truyện Mưa đỏ - Tri ân từ khuôn hình nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là hoạt động đồng hành cùng bộ phim, mà còn là một nén tâm nhang nghệ thuật, là lời tri ân sâu sắc gửi tới các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh - những người đã hy sinh hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường để đất nước được độc lập, nhân dân được bình yên.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Mưa đỏ”: Tri ân từ khuôn hình - 3

Một số bức ảnh được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Huyền Thương

Triển lãm giới thiệu tới khán giả 40 bức ảnh được ghi lại trong suốt quá trình thực hiện bộ phim, từ bối cảnh chiến trường, hậu trường đến những khoảnh khắc sống động của diễn viên trong vai những người lính năm xưa. Mỗi bức ảnh là một lát cắt của lịch sử, là sự kết tinh của nghệ thuật điện ảnh và tình cảm tri ân sâu sắc với các thế hệ cha anh.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Mưa đỏ”: Tri ân từ khuôn hình - 4

Các đại biểu và diễn phim điện ảnh "Mưa đỏ" tham quan triển lãm. Ảnh: Huyền Thương

Tại lễ khai mạc triển lãm, công chúng đã có dịp được xem trailer bộ phim và giao lưu với các văn nghệ sĩ: Đại tá NSND Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, Đại tá - Nhà văn Chu Lai, dàn diễn viên phim điện ảnh Mưa đỏ và Thiếu úy QNCN Trần Ngọc Châu Anh - Trợ giảng, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam năm 2024.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Mưa đỏ”: Tri ân từ khuôn hình - 5

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng tới tham quan. Ảnh: Huyền Thương

Phim điện ảnh Mưa đỏ dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, do NSƯT Đặng Thái Huyền làm đạo diễn. Bộ phim tái hiện hào hùng 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị – nơi máu, nước mắt và lòng quả cảm của những người lính đã hòa vào dòng Thạch Hãn đỏ lửa. Phim đồng thời khắc họa mặt trận ngoại giao căng thẳng tại Hội nghị Paris, tố cáo tội ác chiến tranh và tôn vinh khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc.

Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên: Hứa Vĩ Văn, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long...

Phim sẽ khởi chiếu tại hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 22/8.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Mưa đỏ”: Tri ân từ khuôn hình - 6

Nhà văn Chu Lai chia sẻ tại triển lãm. Ảnh: BTC

Sau khi xem trailer bộ phim và tham quan triển lãm, nhà văn Chu Lai đã chia sẻ sự xúc động của ông khi được gặp lại đứa con tinh thần của mình: “Từ khi cuốn Mưa đỏ được hình thành đến nay đã trên mười năm, tôi tin rằng, ở bản điện ảnh nó sẽ có được một hình hài vô cùng tráng kiệt. Thông điệp của bộ phim nhắc nhở chúng ta rằng, những năm tháng sẽ qua đi, những cuộc chiến tranh sẽ im bóng dần nhưng những năm tháng hào hùng, vinh quang của dân tộc ta sẽ còn mãi mãi. Mưa đỏ để mãi cho trời xanh”.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Luật sư – Doanh nhân Phạm Hồng Điệp được phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự tại Mỹ

Luật sư – Doanh nhân Phạm Hồng Điệp được phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự tại Mỹ

Với những đóng góp nổi bật cho lĩnh vực khoa học môi trường và phát triển bền vững, ông Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Shinec – vừa được Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (International American University, Los Angeles) - thuộc Top 100/hơn 4000 trường đại học tại Mỹ, phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự (Honorary Professorship) chuyên ngành Khoa học Môi trường.

Nhà cách mạng, nhà báo, nhà ngoại giao xuất sắc xuất thân từ hoàng tộc triều Nguyễn

Nhà cách mạng, nhà báo, nhà ngoại giao xuất sắc xuất thân từ hoàng tộc triều Nguyễn

Tôi lên đường nhập ngũ vào giữa những năm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Người Sư đoàn trưởng đầu tiên của tôi - Sư đoàn 320B là Tướng Hà Vi Tùng, một vị tướng vừa từ mặt trận Tây Nguyên ra để huấn luyện cho tân binh miền Bắc trở thành những người lính thiện chiến vào miền Nam chiến đấu. Ông Hà Vi Tùng là một vị tướng lẫy lừng. Cuộc đời binh nghiệp của ô