Real Madrid rối loạn tiền đạo: Alonso nên mạnh tay với 3 "ông sao"
Xabi Alonso đang đau đầu về sự sa sút của mặt trận phòng ngự, nhưng hàng công của Real Madrid cũng khiến ông không thể ngồi yên.
😞 Nỗi thất vọng đắt giá
FIFA Club World Cup được xem là giải đấu để Real Madrid gỡ gạc phần nào thể diện sau mùa bóng họ trắng tay ở các đấu trường quen thuộc. Real đã vào được bán kết, nhưng trận thua tan nát 0-4 trước Paris Saint-Germain để lại quá nhiều nỗi lo.
Thời gian càng khiến khả năng cặp Vinicius - Mbappe thành công cùng nhau là điều không thể
Đến một nửa số bàn thua trong trận đấu đó của Real là do các hậu vệ tự mắc sai lầm, và hàng công hoàn toàn bất lực trước những pha phòng ngự cực kỳ nhanh nhẹn, mạnh mẽ của phía PSG. Đây là hàng công mà Real Madrid đã đầu tư rất nhiều tiền để sở hữu, trong đó chỉ Gonzalo Garcia là cầu thủ của học viện. Những Vinicius, Mbappe, Endrick và Rodrygo đều được tuyển mộ bằng những số tiền rất lớn, không phải phí chuyển nhượng thì cũng là những khoản lương kếch xù.
Nhưng sau khi mùa 2024/25 khép lại, mùa 2025/26 chuẩn bị bắt đầu với đầy rẫy vấn đề trên mặt trận tấn công. Vinicius sa sút phong độ và lười chạy, Mbappe ghi được nhiều bàn nhưng vô dụng khi đội nhà không có bóng, Endrick quá non và lại mới bị chấn thương, Rodrygo thì đang cân nhắc chuyện đi hay ở do đội bóng không coi trọng những đóng góp của anh.
Gonzalo Garcia là một điểm sáng hiếm hoi của hàng công Real và đáng lẽ sự tỏa sáng của anh ở Club World Cup phải mang tới sự lạc quan. Nhưng chân sút này lên ghế dự bị khi Real đối đầu PSG, và đó dự kiến sẽ là số phận của anh trong mùa giải tới, cùng Endrick ngồi nhìn Vinicius – Mbappe loay hoay phối hợp với nhau, và lúc nào đội đá kém là được gọi vào để sửa chữa vấn đề, mặc dù họ đều còn quá trẻ.
📏 Tướng cầm quân phải mạnh tay
Không chỉ Rodrygo, tương lai của Vinicius cũng đang mơ hồ bởi chân sút này chưa được Real Madrid đồng ý gia hạn, giữa lúc anh được Saudi Arabia mời mọc. Một năm trước vị thế của Vinicius vẫn rất cao tại sân Bernabeu, nhưng giờ Quả bóng Bạc 2024 không còn đủ uy thế để đòi hỏi mọi điều mình muốn.
Xabi Alonso phải đối mặt với vấn đề hàng công trước khi mùa 2025/26 bắt đầu, trong lúc hàng thủ Real Madrid cũng tệ không kém
Lực lượng tấn công của Real Madrid vẫn khá dồi dào, bên cạnh các cầu thủ trên họ còn có Brahim Diaz và sắp tới tân binh Franco Mastantuono sẽ tập trung với đội bóng. Đây đều là những cầu thủ chất lượng cao và HLV Xabi Alonso sẽ rất vui lòng tung họ vào khi có điều kiện, nhưng dùng họ đồng nghĩa Alonso sẽ áp đặt một hệ thống thi đấu cụ thể cho Real Madrid.
Điều đó sẽ đặt dấu chấm hết cho cách dùng người cung phụng siêu sao thời Carlo Ancelotti. “Carletto” đã quá dễ dãi khi lắp Mbappe, Vinicius vào đội hình theo nhiều cách khác nhau mà không dám để một ai ngồi ngoài. Sau 1 năm, ai cũng có thể thấy giải pháp đó đã thất bại. Chỉ có một trong hai xứng đáng đá cánh trái, và không ai xứng đáng đá cắm sau màn trình diễn của chính họ mùa qua, chứ chưa nói đến sự nổi lên của Gonzalo Garcia gần đây.
Mbappe, Vinicius và Rodrygo cùng bật bãi? Không có gì là không thể. Mbappe thì sẽ khó ra đi vì Florentino Perez đã đầu tư vào tiền đạo này quá nhiều, nhưng Xabi Alonso được thuê về để giúp Real Madrid chiến thắng. Nếu Mbappe không giúp ông hoàn thành nhiệm vụ đó thì cho Mbappe vào đá để làm gì?
Nếu Perez ép Alonso phải dùng Mbappe, chẳng thà ông mặc kệ và cứ giúp Real thắng theo cách của mình, sau đó cuốn gói đi nơi khác làm việc mà vẫn giữ uy tín nghề nghiệp. Không HLV nào thoát khỏi sự sa sút sự nghiệp khi dính vào “Los Galacticos 1.0”, và Alonso mới 43 tuổi, xứng đáng dành nhiều năm phía trước đạt nhiều thành công ở những đội bóng mạnh.
Bình luận