Người lái đò thầm lặng
Người chọn nghề và nghề cũng chọn người. Có lẽ vì thế mà cách đây hơn ba mươi năm, người cán sự kỹ thuật cơ khí Nguyễn Duy Hưng đã chọn một ngã rẽ, bước vào con đường nghệ thuật. Để rồi từ đó, cuộc đời có thêm một ca sĩ, một giáo viên thanh nhạc, một đạo diễn: Nguyễn Duy Hưng.
Chặng đường đầu tiên với thầy Hưng có lẽ chỉ là niềm đam mê được cất tiếng hát, được gửi vào âm nhạc bao ước mơ thanh xuân, bao khát vọng dâng hiến cho đời. Niềm đam mê đó đã đem đến cho Thầy những lời khen, những giải thưởng:
Trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, Thầy đã đảm nhiệm vai trò đạo diễn, dàn dựng cho nhiều cơ quan, đơn vị và trường học; góp phần cùng các tập thể và cá nhân đạt nhiều giải thưởng, thành tích từ cấp Quốc gia đến cấp ngành, địa phương và cơ sở.

Thầy Nguyễn Duy Hưng trong một chương trình biểu diễn nghệ thuật.
Nhưng sau hào quang sân khấu với ánh đèn rực rỡ, Thầy lại thấy một sân khấu – theo Thầy – đẹp hơn, rung động hơn. Đó là bục giảng, là vai trò người thầy chắp cánh ước mơ. Một hành trình được nuôi dưỡng bằng niềm đam mê nghệ thuật và tình yêu dành cho bao thế hệ học sinh.
33 năm – gắn bó, trưởng thành cùng nghệ thuật. 33 năm – gieo yêu thương, chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ
Thầy giữ lửa, truyền lửa, qua nghệ thuật giúp tâm hồn bao thế hệ thăng hoa, sống đẹp hơn, biết yêu mình, yêu người và yêu cuộc sống. Đến với Thầy có những bé mầm non mắt xoe tròn ngây thơ, biết hát trước khi biết đọc; có những em sinh viên rực rỡ thanh xuân, dồn tất cả nhiệt huyết vào lời ca tiếng hát; có khi lại là những cô chú hưu trí mắt mờ, chân run nhưng vẫn theo Thầy hát say sưa, giọng ca mang đầy hoài niệm.

33 năm gắn bó với âm nhạc – một hành trình được nuôi dưỡng bằng đam mê.
Năm 2026, là đúng 33 năm Thầy chọn âm nhạc và bục giảng. Thầy ngồi mở lại từng trang đời. Nhớ lắm lớp năng khiếu của các Nhà Thiếu nhi. Nhớ lắm Đội Văn nghệ Xung kích Đại học Sư phạm TP.HCM, ĐHQG. Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi Quận 11, Nhà Thiếu nhi các quận, huyện. Nhớ lắm Đội Văn nghệ Hưu trí… Và còn các gương mặt ngây thơ của Trường Ba Đình, Trần Quốc Toản, Phạm Hồng Thái…
33 năm, người nghệ sĩ đã đem nghệ thuật chạm đến trái tim mỗi người Thầy gặp và hy vọng cái chạm đó sẽ ngân mãi lên trong các em, các anh chị, các cô chú một giai điệu hạnh phúc, yêu đời.
Từ cái nôi âm nhạc của thầy Nguyễn Duy Hưng, giờ đây học trò của Thầy có những tiến sĩ, nhà thơ, giảng viên, giám đốc, bác sĩ, kỹ sư, công nhân… vẫn chọn nghệ thuật làm điểm tựa giữa những bộn bề cuộc sống.

Đạo diễn – Nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Duy Hưng trong hoạt động chuyên môn.

Thầy Duy Hưng cùng Cô Tố Như – Hiệu trưởng Trường TH Huỳnh Mẫn Đạt cùng Thầy Chủ tịch Công đoàn Trường.
Hành trình nghệ thuật không có điểm dừng. Khi trái tim còn biết yêu thương thì âm nhạc mãi còn cất tiếng. Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống nhưng không phải là mô phỏng, sao chép lại. Nghệ thuật phải đi qua trái tim nhạy cảm và đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ. Và người nghệ sĩ Nguyễn Duy Hưng lại một lần xúc động trước những bé thơ của Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt, phường An Đông… Ca khúc “HUỲNH MẪN ĐẠT – NƠI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ” ra đời. Nếu với phần lời, cô Hiệu trưởng Đỗ Thị Tố Như gửi vào bao tình yêu, niềm tin và khát vọng dành cho ngôi trường mới sau sáp nhập thì thầy Duy Hưng Nguyễn đã dùng âm nhạc để nâng những ca từ ấy thành giai điệu – một giai điệu dành cho thầy cô, học sinh và những thế hệ sẽ lớn lên dưới mái trường Huỳnh Mẫn Đạt.
“Nơi chắp cánh ước mơ” vì thế không chỉ là tên một bài hát. Đó dường như cũng chính là câu chuyện 33 năm của người thầy.
Từ những cô chú lớn tuổi yêu tiếng hát, những sinh viên Mùa hè xanh năm nào, đến những học sinh tiểu học hôm nay; từ sân khấu nhỏ đến hội thi toàn quốc; từ một động tác múa, một câu hát đến những Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Giải Nhất…
33 năm, Thầy đã đi qua rất nhiều sân khấu nhưng sân khấu lớn nhất vẫn là cuộc đời của những học trò mình từng yêu thương và dìu dắt

Người nghệ sĩ vẫn tiếp tục giữ lửa, truyền lửa và sẻ chia kinh nghiệm nghệ thuật.
Giải thưởng có thể được cất vào tủ, ánh đèn sân khấu rồi cũng sẽ tắt
Nhưng một người học trò trưởng thành, một ước mơ được đánh thức, một thế hệ biết sống đẹp hơn nhờ giáo dục và nghệ thuật – đó mới là tác phẩm không bao giờ khép màn của người thầy.
Và hôm nay, khi những giai điệu “HUỲNH MẪN ĐẠT – NƠI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ” bắt đầu vang lên, đó cũng là một cách thật đẹp để Thầy – Đạo diễn Duy Hưng Nguyễn tiếp tục hành trình đã chọn suốt 33 năm.
Bởi với Thầy, hành trình ấy chưa bao giờ dừng lại ở những thành tích đã đạt được. Điều Thầy mong muốn là tiếp tục đào tạo thêm nhiều thế hệ đàn em ngày càng hay hơn, giỏi hơn, tự tin hơn, để các em có đủ hành trang phát triển tài năng, sống có ích và bay cao, bay xa trên con đường mình đã chọn.
Gieo yêu thương bằng nghề giáo – truyền cảm hứng bằng nghệ thuật – đào tạo những thế hệ kế tiếp – và chắp cánh cho các em bay cao, bay xa bằng cả trái tim.
Bình luận