Ngày Thơ Việt Nam 2026 tại TP HCM: Tiếng gọi thi ca giữa lòng "siêu đô thị"
Sáng 1-3, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM (đường Trần Quốc Thảo), Ngày Thơ Việt Nam 2026 với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới” chính thức diễn ra. Ngay từ sớm, đông đảo văn nghệ sĩ, hội viên các câu lạc bộ thơ, sinh viên và người yêu thơ đã có mặt tham dự, tạo nên không khí sôi nổi cho lễ khai mạc sự kiện văn hóa thường niên của thành phố.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM
Tiếng trống khai hội do bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM thực hiện đã ngân vang giữa không gian trang trọng. Âm thanh ấy không chỉ mở màn cho một ngày hội thi ca mà còn được xem như một dấu mốc quan trọng khi TP bước vào một chương mới của lịch sử phát triển, thể hiện sự chủ động hòa vào nhịp chuyển mình mạnh mẽ của đô thị sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra hình hài một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế.
Tham dự buổi lễ còn có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ, cho thấy tầm quan trọng của văn học nghệ thuật nói chung và thi ca nói riêng. Thi ca chưa bao giờ đứng ngoài dòng chảy của đời sống xã hội mà luôn song hành cùng hành trình phát triển của TP và của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đánh trống khai hội Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM
Phát biểu khai mạc, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chủ đề năm nay. “Tiếng gọi đô thị mới” không chỉ là một nhan đề mà còn là một thông điệp. Trong bối cảnh TP HCM đang mở rộng không gian địa lý và tâm thế phát triển, thi ca được kỳ vọng sẽ trở thành sợi dây gắn kết những vùng đất, những cộng đồng và những tâm hồn. Thơ ca cần lan tỏa đến những vùng đất vừa được sáp nhập: từ cộng đồng ven hồ Dầu Tiếng mênh mang gió nước đến xóm chài dọc biển Xuyên Mộc đầy vị mặn; từ nông trường cao su Bà Rịa thăm thẳm màu xanh đến làng nghề thủ công Lái Thiêu đượm hồn truyền thống. Thi ca, dù không làm nên của cải vật chất, vẫn có thể chạm đến trái tim con người, tạo nên sợi dây cảm xúc để gắn kết, thấu hiểu và yêu thương nhau hơn.

Bà Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM phát biểu khai mạc Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM
Hai mươi bốn năm qua, kể từ khi Ngày Thơ Việt Nam ra đời, sự kiện đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân đô thị mỗi dịp đầu xuân. Với TP HCM – một thành phố năng động, sáng tạo và nghĩa tình – thi ca không đứng tách biệt mà hòa mình vào nhịp sống đô thị. Nếu những tòa nhà cao tầng là biểu tượng của khát vọng vươn lên thì những câu thơ chính là khoảng lặng cần thiết để con người soi chiếu nội tâm giữa dòng chảy hối hả. Thi ca đô thị vì thế không chỉ là tiếng nói của cảm xúc mà còn là biểu hiện của một nền văn minh biết trân trọng đời sống tinh thần.

Các thành viên “CLB Thơ tình Việt Nam” tham dự lễ khai mạc
Trước lễ khai mạc, Ngày Thơ Việt Nam 2026 tại TP HCM đã diễn ra chuỗi hoạt động liên tục từ ngày 27-2. Tọa đàm “Đô thị thi ca” quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của các thế hệ sáng tác và nghiên cứu, cùng nhìn lại diện mạo thơ trong không gian đô thị đương đại. Triển lãm thơ dịch “Cây tâm hồn” giới thiệu các tác phẩm được chuyển ngữ sang tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn, Nhật…, mở ra cánh cửa để thi ca Việt Nam bước ra thế giới. Bên cạnh đó, 12 poster tôn vinh 12 nhà thơ tiêu biểu gắn với TP HCM qua 40 năm đổi mới đã gợi nhắc hành trình sáng tạo bền bỉ của nhiều thế hệ cầm bút. Hội trại thơ với 20 lều thơ của 12 câu lạc bộ trên địa bàn TP mang đến không khí trẻ trung, gần gũi, nơi người yêu thơ có thể trực tiếp giao lưu, đọc và nghe những câu thơ còn nóng hổi hơi thở đời sống.
Giữa không gian ấy, người ta bắt gặp những ánh mắt lặng đi trước một câu thơ hay, những tràng pháo tay bất chợt khi một thi sĩ đọc lên nỗi niềm riêng mà hóa thành nỗi niềm chung. Có lẽ đó chính là điều làm nên sức sống bền bỉ của Ngày Thơ Việt Nam: khả năng biến những rung động cá nhân thành tài sản tinh thần của cộng đồng.

CLB Văn học nghệ thuật Trường Sơn tại TP.HCM mang đến những tập thơ ký ức về một thời hoa lửa
Cũng trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã chính thức phát động cuộc thi thơ “Tiếng gọi đô thị mới”. Cuộc thi nhận bài đến hết ngày 31-12-2026 và sẽ công bố, trao giải vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm Đinh Mùi 2027. Tác phẩm dự thi phải chưa từng công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, phản ánh đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đề cao sự tôn trọng văn hóa truyền thống và vẻ đẹp bản sắc dân tộc.
Đặc biệt, Ban Tổ chức khuyến khích những sáng tác viết về sức sống năng động, nghĩa tình của đô thị TP HCM hôm nay. Cuộc thi không chỉ là sân chơi nghề nghiệp mà còn là lời mời gọi rộng mở đến mọi tâm hồn yêu thơ. Trong một thành phố mà mỗi ngày có hàng nghìn công trình mọc lên, mỗi con đường được mở rộng, thi ca chính là cách để ghi lại nhịp đập bên trong của đô thị – nhịp đập của con người, của ký ức và của khát vọng.

Không gian trưng bày của CLB Thơ ca thuộc Trung tâm cung ứng dịch vụ hành chính Công phường Bình Trưng
“Tiếng gọi đô thị mới” vì thế không chỉ vang lên trong lễ khai mạc, không chỉ nằm trên băng rôn hay trong diễn văn. Nó vang lên trong từng câu thơ được đọc giữa lòng TP, trong khát vọng xây dựng một đô thị hiện đại nhưng không đánh mất cốt cách văn hóa giàu bản sắc dân tộc; một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế nhưng vẫn đậm đà nghĩa tình Việt Nam.
Khát vọng ấy còn đong đầy trong ánh mắt mỗi người tham dự, trong lòng công chúng yêu thơ như một lời nhắn nhủ: giữa bao biến động của đời sống xã hội và sự phát triển thần tốc của một đô thị hiện đại, thi ca vẫn ở đó, lặng lẽ nhưng bền bỉ, nâng đỡ tâm hồn con người và làm nên phẩm chất đẹp đẽ của một TP đang lớn lên từng ngày – TP Hồ Chí Minh.
Một số hình ảnh hoạt động trong ngày Thơ Việt Nam tại TP.HCM :





Bình luận