Tết ấm áp yêu thương với những người bệnh phong

Mỗi dịp Tết đến xuân về các bệnh nhân mắc bệnh phong hiện sinh sống tại khu điều trị bệnh phong (huyện Quốc Oai, Hà Nội) lại được đón nhận sự quan tâm, thăm hỏi động viên của các y bác sĩ, các nhà hảo tâm…

Bệnh phong không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây loét da, tổn thương thần kinh và suy nhược cơ, gây ra nhiều biến dạng và tàn tật nghiêm trọng, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý người bệnh.

Với đặc thù của bệnh là phải điều trị tập trung, nên hầu như bệnh nhân đã vào trại phong thường là sống suốt đời ở đây luôn. Nhiều người vào từ khi còn đang tuổi thanh xuân, bây giờ đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm rồi. Chung sống với nhau nhiều năm nên họ coi nhau như những người thân trong gia đình.

Tết ấm áp yêu thương với những người bệnh phong - 1

Trao tặng quà Tết Nguyên đán 2024 cho các bệnh nhân tại trại phong Xuân Mai (Quốc Oai, Hà Nội)

Mấy chục năm về trước, ai đó nếu chẳng may mắc bệnh phong thì luôn phải nhận những cái nhìn ghẻ lạnh của cộng đồng. Họ coi những bệnh nhân kém may mắn ấy như những con "hủi" và tìm cách xa lánh. Nhiều người đã không chịu được áp lực ấy nên đã ẩn mình trong các trại phong và không bao giờ có ý định về lại quê hương.

Tết ấm áp yêu thương với những người bệnh phong - 2

Các bệnh nhân vui vẻ, hàng hứng khi được thưởng thức những giọng hát của các thành viên trong CLB Trí Thiện Tâm

Vượt hơn 40 cây số, CLB Trí Thiện Tâm đã đến với xã Đông Yên, huyện Quốc Oai – nơi có 50 bệnh nhân mắc bệnh phong đang sinh sống. Nằm xa trung tâm, lại mang trên mình căn bệnh từng bị xã hội kỳ thị, cuộc sống của các bệnh nhân tại khu điều trị còn hết sức khó khăn, thiếu thốn. Trong chuyến đi ngày 19/01/2025 vừa qua CLB Trí Thiện Tâm đã trao 50 phần quà gồm tiền mặt, bánh chưng, giò, bánh kẹo, nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống của các bệnh nhân tại khu điều trị. Bên cạnh đó, để động viên tinh thần các bệnh nhân điều trị phong tại đây, CLB Trí Thiện Tâm còn có những tiết mục văn nghệ đặc sắc gửi tới các cụ.

Tết ấm áp yêu thương với những người bệnh phong - 3

Cụ Hoàng Thị Quỳnh cười tươi khi nhận được quà, cảm ơn đến đoàn thiện nguyện

Nhận những phần quà của đoàn công tác, cụ Hoàng Thị Quỳnh 87 tuổi hiện đang sinh sống tại khu trại phong Xuân Mai (Quốc Oai, Hà Bội) xúc động cho biết cụ vào trại phong từ năm 1969 từ khi trại phong còn ở cơ sở cũ.

“Chúng tôi sống cả đời nơi đây, thiếu vắng tình cảm của gia đình. Nên hôm nay được các cháu đến trò chuyện, thăm hỏi và tặng quà chúng tôi thật sự xúc động. Lại còn được xem các tiết mục văn nghệ tôi vui lắm, thấy người khỏe hẳn ra. Đây là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục sống vui, sống khỏe”.

Tết ấm áp yêu thương với những người bệnh phong - 4

Các thành viên trong CLB Trí Thiện Tâm thăm hỏi, động viên những cụ già mắc bệnh phong đi lại khó khăn.

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết CLB Trí Thiện Tâm lại đến với các bệnh nhân trại phong ở Quốc Oai, Hà Nội để động viên tinh thần các cụ không may mắc căn bệnh phong phải vào trại phong này sinh sống và điều trị bệnh.

Tết ấm áp yêu thương với những người bệnh phong - 5

Chị Vũ Thanh Mùi – Chủ nhiệm CLB Trí Thiện Tâm ân cần, thăm hỏi nghe các cụ chia sẻ

Chị Vũ Thanh Mùi – Chủ nhiệm CLB Trí Thiện Tâm cho biết: “Tôi rất thương các cụ, mỗi lần đến trại phong tôi đều không cầm được nước mắt, các cụ già neo đơn, chân tay ngày càng teo lại, Hôm nay CLB có một chút tình yêu thương gửi đến các cụ, mong các cụ sống khỏe mạnh”.

CLB Trí Thiện Tâm được thành lập từ năm 2019 với mục đích hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Những năm qua CLB Trí Thiện Tâm dã tổ chức hàng trăm chương trình thiện nguyện như: phát cơm, cháo, bánh sữa tại Bệnh viện Nhi trung ương, giúp những hoàn cảnh cá nhân khó khăn đặc biệt, sửa chữa các điểm trường, chung tay xây cầu ở những vùng cao khó khăn…

Hoàng Bằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

Sau hơn một thập kỷ ra mắt, iPhone 5C bất ngờ trở lại trên mạng xã hội khi thế hệ Gen Z tìm kiếm trải nghiệm khác biệt từ thiết kế, camera đến cảm giác sử dụng.

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có” (M. Gorki). Người ta thường nói, phụ nữ là một nửa thế giới. Nhưng viết về phụ nữ là viết về cả thế giới.

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Ngày 11/4, tại Hà Nội, sân khấu vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025 chính thức sáng đèn, đánh dấu khoảnh khắc những giọng kể giàu cảm xúc nhất hội tụ. Qua nhiều vòng thi, các thí sinh xuất sắc đã bước vào chặng đua cuối cùng – nơi tài năng, bản lĩnh và tình yêu với nghệ thuật kể chuyện được thăng hoa và ngôi vị cao nhất

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua "Chén Tây" cuối tuần

(Tin thể thao) Tháng 4 về, không khí của cộng đồng chạy bộ Thủ đô lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với nhiều hội nhóm, diễn đàn, từ khóa hot được các runner rỉ tai nhau không phải là "Pace bao nhiêu?", hay "chạy ở đâu", mà là một mục tiêu đầy hóm hỉnh nhưng cũng rất thách thức: Cuối tuần này đi "Chén Tây"!