Viết sao để sống?

Trước và sau khi viết, tôi từng được nghe nhiều về được và mất của cái nghề viết nhưng có lẽ khi được trải qua rồi mới thấm thía, và cho dù khi đã rõ ràng thì lòng vẫn chưa bao giờ rót cạn được giấc mơ. Ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ mình theo nghề dù ngày nhỏ vô cùng yêu thích môn văn. Vậy mà những năm tháng chông chênh ngày trẻ đã đưa tôi tìm đến thơ.

Ngay khi những sáng tác đầu tiên được cộng tác thì tôi đã mơ ước rất nhiều những đứa con tinh thần sẽ chào đời mặc dù khi đó tôi không biết để có được cuốn sách cần những gì. Tôi đã viết băng tất cả tâm tư, non nớt, vụn dại đến khao khát phát triển chính mình hơn, chỉnh chu hơn. Nguồn cảm xúc cứ ồ ạt tuông ra, miệt mài theo dòng chảy mình mà không kịp tìm phương hướng. Viết đã trở thành niềm động lực để tôi vịn đi, cho mình lý do không từ bỏ chính mình và tôi viết như là chính tôi.

Viết sao để sống? - 1

Cây viết trẻ Lê Tuyết Lan

Với sự động viên của vài người bạn thơ văn tôi đã quyết tâm ra tập thơ đầu tiên sau một năm viết cộng tác. Vì một sự cố nhỏ nhoi với lời mời in sách khiếm nhã, tôi đã quyết định tự in và bán sách cho đến bây giờ.

Thú thật thì tôi chẳng biết gì ngoài một đam mê cháy bỏng. Tôi gom bài vở được viết trên điện thoại rồi gửi nhờ bạn bè tôi tập hợp thành bản thảo dùm. Một bản thảo đơn sơ và không kỳ công. Hai bản thảo đầu tiên tôi chọn khá nhiều bài thơ, sau này khi bản thảo thứ ba tôi đã chắt lọc và tươm tất hơn.

Khi được biết thơ không phải món được nhà xuất bản ưa chuộng và in thơ lại càng " không có ai mua" tôi đã hỏi và được người bạn giới thiệu chỗ in ổn và tất nhiên, khi mình không có nhiều điều kiện lựa chọn cũng gặp nhiều hạn chế, tất cả giúp tôi có những bài học, kinh nghiệm để cố gắng hơn từng chút.

Dù chuẩn bị tinh thần là sẽ không bán được nhưng tôi sẵn sàng mang nợ, sau bao háo hức chờ đợi tôi đã bước vào hành trình buôn chữ với sự giúp đỡ kinh phí của đồng nghiệp. Tôi đã từng được cộng tác, những bài thơ được yêu thích, tâng bốc, những lời khen mĩ miều nhưng khi giới thiệu tập sách thì không mấy người mua, và những người mua sách tôi đa phần ngoài Văn Chương, họ từ nhiều ngành nghề khác nhau và ủng hộ.

Với những khó khăn, cô độc thì đó là điều may mắn của mình. Tôi đã chọn tự PR từng cuốn sách bằng suy nghĩ và tấm lòng của mình. Sách tôi không có lời tựa. Ban đầu tôi không biết gửi nhà sách cũng không biết phải hỏi ai. Tôi từng bị cho rằng lời giới thiệu của mình là sự van xin mua sách. Tôi đã thẳng thừng khẳng định, tôi chỉ giới thiệu chứ không hề ép buộc hay năn nỉ ai cả. Và sách tôi tặng cũng rất ít, có nhiều người đi trước bảo tôi họ in chỉ để tặng chứ không bán được và người sau phải làm điều đó như người trước.

Tôi thì nghĩ, tôi không phải người coi trọng vật chất, nhưng tôi sợ thành quả, ước mơ của mình khi tặng sẽ bị bỏ ở xó xỉnh nào đó và tôi cần nguồn động viên để tiếp tục con đường sáng tác nghiêm túc. Đã không ít điều buồn khi sách gửi đi không được nhận, khi ai đó quên gửi tiền, khi vợ của người mua sách hiểu nhầm mà dùng lời lẽ khó chịu vì khi xem hình trên Facebook tôi đã không biết rõ tuổi mà lỡ lời xưng anh em.

Nhưng sau tất cả những thăng trầm ấy, hành trình của những đứa con giúp tôi vững tin hơn, tôi chỉ khát khao được viết, sách là dấu mốc sau những miệt mài để tôi nhìn lại, cố gắng và tốt hơn mỗi ngày.

Viết sao để sống? - 2

Những tập sách tác giả Lê Tuyết Lan đã xuất bản.

Với 4 tập sách đã xuất bản, tôi từ một người không có gì thì bây giờ cũng tay trắng nhưng tôi có những đứa con tinh thần bầu bạn và làm động lực. Hành trình viết đã gian nan nhưng hành trình bán lại gian nan gấp bội. Những điều khóc không ra tiếng, cười không tròn vẹn. Tôi vẫn thế thôi, càng tin vào giấc mơ ấy, càng có nghị lực bươn qua buồn vui thì cũng luôn chuẩn bị cho mình những thất bại. Suy cho cùng điều tôi hướng tới ngay từ đầu là tự do và hồi sinh tâm hồn, trong đó luôn hi vọng cái buồn sẽ mang được ích lợi, góp sức nào đó, mặc dù chỉ nhỏ nhoi.

Tôi đã viết và sống, nhưng viết làm sao để có thể sống thì chưa rõ, đam mê này đã căng lồng ngực nhưng lại chùng mi mắt vì rưng rưng bao hạt nặng trĩu. Sự sâu nặng trong lòng sẽ đủ đưa bản thân chấp nhận được khóc cười trong trọn vẹn nhất.

Tạp bút Lê Tuyết Lan

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trưng Nữ Vương - Từ lịch sử đến thơ ca

Trưng Nữ Vương - Từ lịch sử đến thơ ca

Khí thế nữ nhi xả thân vì quốc, đánh quân xâm lược vốn không hiếm trong lịch sử nước nhà. Trong đó, sự kiện khởi đầu chói lọi để lại ấn tượng nhất trong tâm hồn con người Việt Nam là hình ảnh Hai Bà Trưng và cuộc khởi nghĩa đầu xuân năm Canh Tý (năm 40). Sự kiện này là nguồn cảm hứng vô tận cho các thế hệ nghệ sĩ, nhà yêu nước, nhà sử học, từ những tác phẩm văn học đế