Biển vô cực đẹp như mơ ở Hưng Yên: Thiên đường sống ảo khiến giới trẻ mê mẩn

“Muốn bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, mọi người phải dậy từ lúc 4h sáng"

Biển vô cực đẹp như mơ ở Hưng Yên: Thiên đường sống ảo khiến giới trẻ mê mẩn - 1

Những ngày gần đây, cộng đồng mê xê dịch lại "rỉ tai" nhau tới Hưng Yên ngắm biển vô cực. Đây chính là thời điểm lý tưởng nhất trong năm để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời bên bờ biển.

Biển vô cực đẹp như mơ ở Hưng Yên: Thiên đường sống ảo khiến giới trẻ mê mẩn - 2

Biển vô cực này nằm trên địa bàn các xã Đông Thụy Anh và Thái Thụy (nay thuộc tỉnh Hưng Yên sau khi sáp nhập hành chính).

Biển vô cực đẹp như mơ ở Hưng Yên: Thiên đường sống ảo khiến giới trẻ mê mẩn - 3

Mặc dù đây là điểm đến rất nổi tiếng nhưng thời gian lý tưởng nhất để ghi lại những khoảnh khắc "nước – trời hòa làm một" là từ tháng 4 - tháng 8 hằng năm.

Biển vô cực đẹp như mơ ở Hưng Yên: Thiên đường sống ảo khiến giới trẻ mê mẩn - 4

Hiệu ứng "vô cực" được thể hiện rõ nhất vào những buổi sáng khi thủy triều xuống mạnh, từ khoảng 5h00 - 6h và có thể kéo dài đến 7h30, tùy thuộc vào mức độ thủy triều và điều kiện thời tiết.

Biển vô cực đẹp như mơ ở Hưng Yên: Thiên đường sống ảo khiến giới trẻ mê mẩn - 5

Khi nước và trời hòa làm một, tạo nên hiệu ứng thị giác giống hệt “biển vô cực” nổi tiếng ở Bình Thuận hay Ninh Thuận.

Biển vô cực đẹp như mơ ở Hưng Yên: Thiên đường sống ảo khiến giới trẻ mê mẩn - 6

Nhiếp ảnh gia Lê Xuân Bách, người thực hiện bộ ảnh tại biển vô cực tại Hưng Yên, chia sẻ: “Muốn bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, mọi người phải dậy từ lúc 4h sáng". Sau khi tranh thủ trang điểm, làm tóc, cả ê-kíp sẽ thuê xe di chuyển đến khu vực gần điểm chụp, rồi tiếp tục đi bộ băng qua một đoạn sình lầy, bùn nhão mới tiếp cận được bãi nước nông.

Biển vô cực đẹp như mơ ở Hưng Yên: Thiên đường sống ảo khiến giới trẻ mê mẩn - 7

Thường mọi người mất khoảng 30 - 40 phút di chuyển và lội bộ, đến nơi vào khoảng 5h - 7h sáng cũng là lúc thủy triều xuống thấp, mặt nước phẳng lặng như gương. Thời điểm này lý tưởng nhất để chụp hình.

Biển vô cực đẹp như mơ ở Hưng Yên: Thiên đường sống ảo khiến giới trẻ mê mẩn - 8

Anh Bách khuyến cáo, khi di chuyển đến khu vực này, mọi người nên mặc trang phục gọn nhẹ và mang theo dép dễ tháo rửa. Ngoài ra, hãy chuẩn bị khăn lau người và túi đựng đồ bẩn, "vì việc đi qua vùng sình lầy có thể gặp nhiều khó khăn, khiến nhiều người bị ngã và dính bẩn".

Biển vô cực đẹp như mơ ở Hưng Yên: Thiên đường sống ảo khiến giới trẻ mê mẩn - 9

Mặc dù biển vô cực chưa được quy hoạch thành một điểm du lịch chính thức nhưng nơi đây vẫn thu hút đông đảo du khách nhờ vẻ đẹp tự nhiên và sự nguyên sơ của nó.

Lam Chiều; Ảnh: Lê Xuân Bách

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Triển lãm “Mục quang – The Gaze” giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, bao gồm 35 tác phẩm hội hoạ và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Đây là những dấu vết sống động của quá trình hình thành ý tưởng, nơi hội hoạ và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.