Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, thuộc sở hữu tư nhân, khách muốn vào phải trả phí

Ngôi làng này may mắn sở hữu khung cảnh đẹp như trong thế giới cổ tích, vì không có xe hơi nên mọi thứ để đây rất yên tĩnh.

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, thuộc sở hữu tư nhân, khách muốn vào phải trả phí - 1

1. Clovelly là một làng chài cổ kính ở Devon, phía tây nam nước Anh, giáp với Cornwall.

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, thuộc sở hữu tư nhân, khách muốn vào phải trả phí - 2

2. Đây là một ngôi làng nằm trên vách đá, có tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra biển, nổi tiếng với những ngôi nhà đẹp như cổ tích. Những con dốc rải sỏi tạo nên cảnh quan thơ mộng, rất bình yên.

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, thuộc sở hữu tư nhân, khách muốn vào phải trả phí - 3

3. Điều thú vị là làng Clovelly lại thuộc sở hữu tư nhân và du khách muốn vào cần phải trả phí.

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, thuộc sở hữu tư nhân, khách muốn vào phải trả phí - 4

4. Ngôi làng quyến rũ này từng thuộc về Nữ hoàng Anh Matilda. Sau đó, nó được mua lại bởi gia đình Hamlyn vào năm 1738. Gia đình này hiện nay vẫn còn đang sống trong 1 trong những ngôi nhà ở đây.

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, thuộc sở hữu tư nhân, khách muốn vào phải trả phí - 5

5. Việc quản lý được giao cho John Rous, hậu duệ chịu trách nhiệm duy trì và bảo tồn lịch sử của ngôi làng. 

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, thuộc sở hữu tư nhân, khách muốn vào phải trả phí - 6

6. Làng Clovelly chỉ có hơn 400 cư dân, tất cả đều cam kết bảo vệ nét đẹp truyền thống vốn có.

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, thuộc sở hữu tư nhân, khách muốn vào phải trả phí - 7

7. Du khách rất thích thú với vẻ đẹp thơ mộng, cổ điển của ngôi làng này.

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, thuộc sở hữu tư nhân, khách muốn vào phải trả phí - 8

8. Clovelly không phải là ngôi làng Anh trên biển thông thường, không có xe hơi trong ngôi làng này và việc vận chuyển hàng hóa chính được giao cho những con lừa và xe trượt kéo bằng dây thừng. 

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, thuộc sở hữu tư nhân, khách muốn vào phải trả phí - 9

9. Không có xe cộ, và rất ít tiếng ồn, ngoại trừ tiếng sóng vỗ vào vách đá.

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, thuộc sở hữu tư nhân, khách muốn vào phải trả phí - 10

10. Những khu rừng bao quanh làng, những mái nhà kiểu cũ đặc trưng, hay những khu vườn được chăm sóc cẩn thận đã tạo nên khung cảnh lãng mạn, truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và nhà văn như JMW Turner và Charles Dickens sáng tác.

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, thuộc sở hữu tư nhân, khách muốn vào phải trả phí - 11

11. Con đường chính đi xuống dốc về phía bến du thuyền, nơi những chiếc thuyền nhỏ neo đậu dọc theo một cầu tàu bằng đá thế kỷ 14 là bối cảnh dễ thấy trong các bưu thiếp.

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, thuộc sở hữu tư nhân, khách muốn vào phải trả phí - 12

12. Vào mùa hè, làng này cũng tổ chức một số lễ hội thu hút du khách tới. Tại làng Clovelly, bạn có thể chiêm ngưỡng những địa điểm tham quan nhỏ như Fisherman's Cottage, một bảo tàng nhà trưng bày cách các ngư dân sống trong những năm 1930. 

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, thuộc sở hữu tư nhân, khách muốn vào phải trả phí - 13

13. Có một số cửa hàng thủ công đặc biệt với những ngành nghề truyền thống được bảo tồn rất tốt tại đây.

PHONG HÀ (Theo Mybestplace)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị triển khai công tác bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị triển khai công tác bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, chiều 9/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp tổ chức Hội nghị triển khai công tác bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng.