9X miền Tây bế bụng bầu đi giăng lưới bắt cá, lan tỏa nếp sống chân quê thu hút triệu view
Sống hoà mình với thiên nhiên giúp 9X cảm thấy an yên, khỏe mạnh hơn trong suốt thai kỳ.
Không chọn cuộc sống an nhàn trong thai kỳ, bà bầu Cẩm Giang (1997) vẫn xắn tay băng đồng, giăng lưới bắt cá, đuổi chuột ngoài ruộng rồi trở về tự tay nấu những bữa ăn đậm chất miền Tây. Từng đoạn clip chân quê của cô thu hút triệu view, được nhiều người yêu thích bởi năng lượng tích cực giữa những ngày bầu bì tháng cuối.
Chị Nguyễn Cẩm Giang (sinh năm 1997) sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp ở Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ. Sau khi kết hôn, chị về quê chồng ở Rạch Giá, An Giang (Kiên Giang cũ) sinh sống và xây dựng tổ ấm nhỏ.
Sau thời gian về chung nhà, vợ chồng chị chuẩn bị đón thêm thành viên mới - một em bé tuổi Tỵ vào cuối năm 2025. Chị Giang đang mang thai đến tháng thứ 8. Sát ngày sinh, chị vẫn duy trì công việc kinh doanh tại nhà và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
Mẹ bầu 9X sở hữu kênh TikTok hơn 230.000 lượt theo dõi, được nhiều người biết đến và yêu thích nhờ các đoạn clip ghi lại cuộc sống yên bình ở quê nhà. Chị bén duyên với công việc sáng tạo nội dung một cách rất tình cờ, nói không với "tạo content câu view" mà chỉ muốn chia sẻ những gì chân thật, gần gũi nhất gắn liền với cuộc sống người dân miền sông nước.
“Hồi xưa, có giai đoạn vào mùa lúa nhà mình có rất nhiều muỗi. Cả nhà ngồi ăn cơm mà muỗi cứ bay xung quanh quá trời, nên mình đã quyết định bật máy ghi lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Không ngờ được nhiều người quan tâm, số người theo dõi và yêu mến mình cũng nhiều hơn. Sau đó, cứ có hoạt động gì hay là mình sẽ chia sẻ, duy trì cho đến bây giờ luôn”, chị nhớ lại thời điểm thực hiện video đầu tiên.
Chị Giang "bế bụng bầu" chèo xuồng bắt cá, ra ruộng cắt lúa, đuổi chuột, nhặt trứng vịt... về làm món ăn ngon.
Khi mang thai, chị Giang vẫn thường xuyên cập nhật về cuộc sống đời thường của một bà bầu năng động lên trang cá nhân. Hồi mang bầu 7 tháng, chị vẫn hào hứng xuống xuồng đi giăng lưới bắt cá cùng chồng, tự tay lấy những con cá ngon về nấu cơm cho cả nhà. Món ăn chị thường làm là cá tập tàng (nhiều loại cá đồng) kho với trái giác - loại trái đặc sản miền Tây có vị chua thanh, bổ dưỡng. Chị băng qua các cây cầu tre, tự đi hái rau muống ngoài đồng để làm nguyên liệu nấu ăn.
“Sau một buổi bắt cá về, mình sẽ lấy cá tập tàng để kho với trái giác. Những ngày khác, mình nấu canh chua cá, làm gỏi cuốn với mắm mực, lẩu bông điên điển, canh khổ qua nhồi cá thác lác… Mình học nấu ăn qua các đoạn clip trên mạng xã hội, món gì chưa biết thì mạnh dạn thử nghiệm, nấu vài lần cũng sẽ ngon. Đối với mình, mâm cơm có vai trò quan trọng trong việc gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, nơi mọi người có thời gian quây quần, tâm tình cùng nhau sau cả một ngày dài”, chị chia sẻ.
Đến khi bầu tháng thứ 8, chị Giang có dịp về quê mẹ ở Cần Thơ vào mùa lúa chín để phụ gia đình cắt lúa, đuổi bắt chuột về làm nhiều món ngon như chuột chiên sả, chuột khìa nước dừa. Đêm đến, chị còn mắc màn ngủ ngoài ruộng để canh lúa cùng chồng, 11 giờ đêm vẫn lội ruộng bắt cá cùng bạn bè. Chị Giang cho biết, trong mỗi hoạt động như vậy, chị luôn lắng nghe cơ thể và chỉ làm vừa với sức mình để tránh bị kiệt sức. Chị cho biết đã chủ động bổ sung thêm vitamin, sắt, kẽm, uống đủ nước để giữ được năng lượng cho cả một ngày dài.
Những bữa cơm ngon được chính tay chị Giang vào bếp.
Món bánh khọt 3 màu lạ mắt mẹ bầu vừa sáng tạo ra.
Chị Giang đuổi chuột về làm nhiều món như chuột khìa, chuột xào, chiên sả ớt...
Gian bếp ấm cúng, luôn đỏ lửa của bà bầu 9X.
Sau khi xem những đoạn clip triệu view của chị Giang, nhiều chị em không khỏi thót tim, lo lắng và cho rằng các hoạt động của bà bầu 9X khá nguy hiểm. Một số ý kiến còn khuyên cô nên nghỉ ngơi để dưỡng thai, tránh hoạt động quá nhiều. Tuy nhiên, với chị Giang, việc đi xuồng hay cắt lúa gắn liền với tuổi thơ của mình. Chị đã quen với những hoạt động đó nên thấy mọi thứ rất bình thường, thoải mái. Vả lại, chị cũng được ông xã theo sát và chăm sóc chu đáo, mỗi khi thấy nguy hiểm, anh sẽ cảnh báo vợ ngay.
“Nhiều người thấy mình đứng trên xuồng, ra đồng cắt lúa… nguy hiểm nên bảo bầu bì thì ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai. Tuy nhiên mình sinh ra và lớn lên ở miền Tây, xung quanh toàn là sông nước nên cũng đã quen với những hoạt động này rồi. Thậm chí, khi được làm việc, mình còn thấy khỏe hơn bình thường nữa. Qua đây mình muốn truyền động lực cho các chị em khi mang thai rằng hãy làm những điều mình thích, luôn giữ được năng lượng dồi dào và vui vẻ. Nhiều người sợ mang thai sẽ mệt mỏi, cơ thể thay đổi, phải ngồi một chỗ mà không làm được gì nhiều, nhưng mình muốn mọi người có cái nhìn khác hơn”, chị chia sẻ.
Ngoài ra, thông qua các đoạn clip của mình, chị Giang muốn lan toả tình yêu quê hương miền Tây, nếp sống của gia đình đến bạn bè gần xa. Việc hoà mình vào thiên nhiên cũng giúp bà bầu 9X cảm thấy khoẻ khoắn, an yên hơn, những khó khăn khi mang thai có lẽ nhờ đó mà tan biến hết.
“Mình cảm thấy cuộc sống ở đây rất dễ chịu, không xô bồ, tốn kém như trên thành thị. Đến bữa ăn mà chưa kịp đi chợ, mình hoàn toàn có thể tận dụng những nguyên liệu ngoài vườn nhà và dễ dàng nấu được một bữa cơm ngon, đủ dinh dưỡng cho cả nhà”, chị nói thêm.
Đam mê công việc, yêu trải nghiệm cuộc sống là thế nhưng đối với chị Giang, em bé trong bụng vẫn là quan trọng nhất. Chị được chồng hộ tống đi khám thai định kỳ hàng tháng, ở mỗi lần như vậy, cả hai đều có thêm niềm vui mới khi được bác sĩ thông báo về những thay đổi của em bé. Chị kể mình đã tăng 8 - 9 kg ở tuần thứ 32. Ban đầu, em bé khá nhẹ cân, lại thường che mặt khi siêu âm nên vợ chồng chị có phần lo lắng, nhưng hiện tại bé đã phát triển tốt.
Chị Giang hạn chế tinh bột và đồ sống trong các bữa ăn, tăng cường bổ sung rau xanh, trái cây, các thực phẩm giàu đạm, protein. Ở những tháng cuối, chị đặc biệt thèm ngọt, nhưng phải hạn chế ăn do sợ tiểu đường thai kỳ. Bà bầu 9X có thai kỳ khỏe mạnh, không bị nghén hay rạn da, cơ thể cũng không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên thời gian này cô hay bị tê chân, được chồng quan tâm, xoa bóp mỗi đêm.
“Trước khi mang thai, mình cũng sợ cơ thể sẽ xấu đi, không còn như hồi xưa nhưng hiện tại, mọi thứ đang rất dễ chịu và nhẹ nhàng”, 9X chia sẻ.
Chị Giang còn 1 tháng nữa sẽ đến ngày sinh con đầu lòng.
Mang thai lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ, chị Giang học kinh nghiệm mang thai từ mẹ ruột. Cô cho biết sẽ ở cữ theo kiểu truyền thống, áp dụng các phương pháp nằm than, mặc ấm như các cụ truyền lại cho lần mang thai đầu tiên.
“Tôi đang cân nhắc xem sẽ ở cữ ở nhà chồng hay về nhà mẹ đẻ. Dù ở đâu thì tôi cũng muốn sẽ ở cữ theo kiểu truyền thống, ông bà xưa dạy sao thì mình nghe vậy. Khi mang thai con đầu lòng, mình luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, sợ nếu con không khỏe thì mình sẽ hối hận. Còn ở những lần sinh con sau, khi có kinh nghiệm rồi thì mình sẽ lựa chọn phương pháp ở cữ cho phù hợp”, chị nói thêm.
Chị Giang mong muốn sinh thường để 2 năm sau sẽ tiếp tục mang thai. Hai vợ chồng đều rất thích em bé, muốn sinh 3 - 4 con cho vui cửa vui nhà. “Tuy nhiên vẫn phải xem lại kinh tế của gia đình nữa, con cái là quà trời cho nên khi duyên đến thì mình sẽ nhận thôi”, chị nói thêm.
Những hoạt động thường ngày trong vườn nhà của bà bầu 9X.
Ông xã chăm sóc chị chu đáo, giúp vợ nấu ăn, làm việc nhà, livestream bán hàng...
Dẫu mang thai ở những tháng cuối, Cẩm Giang vẫn lựa chọn gắn bó với nếp sống chân quê, tận hưởng từng ngày thai kỳ trong sự bình yên của ruộng đồng và nhịp sống chậm rãi. Hành trình làm mẹ của chị không chỉ là sự chuẩn bị về thể chất, mà còn là quá trình giữ gìn tinh thần lạc quan, năng lượng tích cực giữa đời thường. Qua mỗi đoạn video giản dị, Giang lan tỏa thông điệp sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là các mẹ bầu: rằng thai kỳ vẫn có thể là quãng thời gian ý nghĩa, nếu biết lắng nghe bản thân và giữ vững niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất.
Bình luận