Bạn trai tôi bị vợ cũ gọi qua phòng lúc nửa đêm, phản ứng của anh làm tôi sững sờ
Chị Thanh sắp xếp cho chúng tôi mỗi người 1 phòng nhưng Hoàng gạt đi và nói muốn ngủ cùng với tôi. Vẻ mặt chị Thanh hậm hực ấm ức, tôi thấy có dấu hiệu mờ ám gì đó, phải chăng chị ấy muốn quay lại với chồng cũ.
Ngày nhỏ tôi là một đứa con gái bướng bỉnh ngang ngược, mẹ phải tốn khá nhiều nước mắt để dạy dỗ tôi thành một cô gái trưởng thành hiểu chuyện như hiện tại.
Tôi luôn cho rằng muốn có người chồng tốt thì bản thân phải sống đạo đức, chăm chỉ học hành để có công việc lương cao. Một con người tự chủ, nghị lực thì mới được đàn ông coi trọng. Vì thế những năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi không ngừng học tập để nâng cao giá trị bản thân.
Sau khi tốt nghiệp, bạn bè khó khăn tìm việc thì tôi được công ty trải thảm mời gọi vào làm việc. Chưa đầy 1 năm, tôi đã được làm trưởng phòng và hiện tại đang là giám đốc kinh doanh của công ty. Tôi dự định làm vài năm nữa kiếm thêm kinh nghiệm, sau đó sẽ ra ngoài mở công ty riêng để tạo việc làm cho nhiều người hơn.
Ở tuổi 35, tôi có nhà, xe hơi và công việc lương cao nhưng đường tình duyên lại lận đận. Tôi yêu Hoàng gần 2 năm thì phát hiện anh từng có một đời vợ và đứa con gái đang sống với mẹ. Tháng nào anh cũng chu cấp tiền và về thăm con.
Lúc mới yêu, biết tôi chỉ lấy trai tân nên anh giấu quá khứ và quyết tâm theo đuổi tôi. Còn tôi ngây thơ, yêu anh trọn con tim để rồi khi biết anh đã qua một đời vợ thì không thoát ra được nữa.
Tôi ngây thơ, yêu anh trọn con tim để rồi khi biết anh đã qua 1 đời vợ thì không thoát ra được nữa. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần tôi muốn bỏ anh đi tìm người đàn ông khác tốt hơn để lấy làm chồng nhưng tôi không thể xa được. Mỗi lần nghĩ rời anh là tim tôi đau nhức, cả ngày không thể làm được việc gì.
Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi thấy anh là người tốt tính, có chí tiến thủ và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định bỏ qua quá khứ và giao cả cuộc đời cho Hoàng.
Tháng sau là đám cưới của chúng tôi, ảnh đã chụp, nhà hàng đã đặt, danh sách khách mời đã có nhưng lại bất ngờ xảy ra chuyện. Tuần vừa rồi, vợ cũ của Hoàng gọi điện báo tin đứa con riêng của anh bị bệnh.
Nghe nói bị sốt do cảm cúm, tôi thấy bệnh đó chỉ cần uống thuốc hạ sốt là được. Lúc ấy là 8h tối rồi, chắc chắn sẽ không thể đưa bé đi viện được, vậy chị ta gọi Hoàng đến có mục đích khác? Lo sợ mất chồng tương lai nên tôi đòi đi theo Hoàng đến thăm con.
Chị vợ cũ của Hoàng tên Thanh tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy mặt tôi. Ở lại một lúc, thấy cháu đỡ sốt và chơi bình thường thì chúng tôi quyết định về. Nhưng trời mưa to và gió lớn nên chủ nhà mời ngủ lại qua đêm.
Sợ cây đổ hay mái tôn bay nên tôi đồng ý cùng Hoàng ngủ lại, sáng mai về sớm đi làm.
Tôi thấy anh là người tốt tính, có chí tiến thủ. (Ảnh minh họa)
Chị Thanh sắp xếp cho chúng tôi mỗi người 1 phòng nhưng Hoàng gạt đi và nói muốn ngủ cùng với tôi. Vẻ mặt chị Thanh hậm hực ấm ức, tôi thấy có dấu hiệu mờ ám gì đó, phải chăng chị ấy muốn quay lại với chồng cũ.
Đến nửa đêm, lúc đó, chúng tôi đang ngủ thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, một bóng đen bước vào khẽ gọi Hoàng. Bạn trai tôi giật mình tỉnh dậy rồi vội kéo vợ cũ ra khỏi phòng, có lẽ anh sợ đánh thức bạn gái.
2 người nói chuyện ngoài cửa phòng, tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh, tôi nghe rõ từng từ. Chị Thanh muốn kéo chồng cũ về phòng ngủ nhưng Hoàng thẳng thừng nói:
“Chúng ta đã ly hôn, bây giờ chỉ vì con gái mà phải qua lại, em hãy giữ lòng tự trọng, đừng đi quá giới hạn”.
Chị Thanh bất ngờ khóc:
“Em rất hối hận khi đã bỏ anh, hãy vì con mà cho em 1 cơ hội để sửa sai. Con nói rất muốn được sống cùng bố mẹ. Chúng ta quay trở lại với nhau anh nha?”.
Không thấy Hoàng nói nữa mà ngay sau đó, tôi bị bế ra khỏi phòng. Anh khẽ nói vào tai tôi:
“Trời hết gió rồi, anh đưa em về nhà ngủ”.
Mặc cho lời van xin níu kéo của vợ cũ, Hoàng vẫn rời đi. Sau hôm đó, tôi càng tin yêu chồng sắp cưới nhiều hơn.
Bình luận