Bế con tới nhà chồng cũ để chứng minh mình không vô sinh, mẹ anh nói 3 từ khiến tôi hóa đá
Năm đó, chồng cũ cho rằng tôi bị vô sinh nên kiên quyết ly hôn.
Tôi từng nghĩ rằng, gặp được người chồng đầu tiên là điều may mắn nhất đời mình. Gia cảnh nhà anh không khá giả, nhưng anh luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất.
Sau khi kết hôn, anh không muốn tôi đi làm vì sợ tôi mệt mỏi và áp lực, nhưng tôi vẫn kiên quyết ra ngoài làm việc vì sợ bị tụt hậu. Ngoài ra, đi làm cũng sẽ giúp mình có nhiều mối quan hệ xã hội hơn, đầu óc mở mang hơn và tăng thu nhập cho gia đình.
Nghe tôi thuyết phục, anh cũng ủng hộ. Tuy nhiên, chồng bảo rằng, chỉ cần tôi không muốn đi làm nữa thì bất cứ lúc nào cũng có thể nghỉ việc. Kể cả tôi muốn làm ăn kinh doanh, anh cũng sẵn sàng vay mượn tiền cho tôi đầu tư. Có một người chồng như thế, tôi thật sự rất hạnh phúc.
Chúng tôi cứ thế sống hòa thuận bên nhau, hiếm khi cãi vã. Thế nhưng, 2 năm sau cưới, anh đột ngột đòi ly hôn với lý do tôi không thể sinh con.
- Chúng ta đã cố gắng suốt 2 năm nay nhưng vẫn không có kết quả. Anh cao to vạm vỡ thế này cơ mà, chắn chắn vấn đề không phải ở anh. Còn em, sức khỏe xưa nay luôn yếu, ốm đau suốt. Anh muốn có một đứa con ruột của mình, bố mẹ cũng nóng ruột muốn bế cháu lắm rồi. Vì thế, em giải thoát cho anh đi.
Từng lời anh nói khiến lòng tôi tan nát. Tôi khuyên chồng đi khám xem vấn đề ở ai rồi cùng nhau điều trị, nhưng anh nhất quyết không đồng ý mà thằng thừng đưa tờ đơn ly hôn ra. Thuyết phục mãi không được, cuối cùng tôi đành buông tay, ký vào đơn ly hôn.
Anh cho rằng tôi bị vô sinh nên kiên quyết ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Ánh mắt lạnh lùng của anh khi nói tôi vô sinh hoàn toàn khác với con người anh thường ngày. Như thể chỉ vì tôi không thể có con, mà tôi đã trở thành tội đồ của cả gia đình họ.
Sau khi ly hôn, gia đình anh vẫn giữ kín chuyện tôi vô sinh chứ không rêu rao khắp nơi. Nhờ vậy mà tôi còn có cơ hội tái hôn, vì thực lòng, ai lại muốn cưới một người phụ nữ vừa từng ly hôn, lại không thể sinh con?
Rồi khi tôi tái hôn, điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi phát hiện mình có thể mang thai. Tôi vẫn nhớ rõ quãng thời gian đầu sau khi tái giá, ngày nào tôi cũng sống trong dè dặt, lo sợ làm điều gì không đúng, vì tôi luôn nghĩ mình không thể sinh con, nên phải làm tốt mọi thứ khác để bù đắp. Thế mà chỉ 3 tháng sau cưới, tôi đã có thai.
Tôi mừng đến mức bật khóc. Thì ra, tôi không hề vô sinh, lỗi không nằm ở tôi. Tôi ôm nỗi uất ức ấy trong suốt thai kỳ, chờ đến ngày con chào đời, tôi nhất định phải bế con đi gặp chồng cũ, cho anh ấy thấy, rằng lỗi không phải là do tôi.
Tôi cứ nghĩ, chắc anh ấy đến giờ vẫn chưa có con, còn tôi thì đã làm mẹ. Nghĩ đến thôi cũng thấy hả hê, cảm giác như đòi lại được công bằng cho chính mình. Nhưng khi tôi thật sự bế con đến nhà chồng cũ, người ra mở cửa lại là mẹ chồng cũ. Tôi thắc mắc hỏi:
- Anh ấy đi làm ạ?
Mẹ chồng cũ im lặng một lát rồi nhẹ nhàng đáp gỏn lọn 3 từ:
- Nó mất rồi.
Tin đó như sét đánh ngang tai. Tôi chưa từng nghĩ rằng, điều chờ đón mình lại là một hung tin như thế.
Sau khi sinh con, tôi đã bế con tới nhà chồng cũ để chứng minh tôi không vô sinh. (Ảnh minh họa)
Bà kể, năm xưa không phải tôi không thể sinh, mà là chồng cũ tôi phát hiện mình bị ung thư. Anh sợ sẽ làm khổ tôi nên luôn âm thầm dùng biện pháp tránh thai, vì vậy tôi không thể có thai.
Mẹ chồng cũ nhìn đứa trẻ trong tay tôi, ánh mắt chan chứa tiếc nuối và ngưỡng mộ. Bà nhẹ giọng:
- Con hãy sống tốt nhé. Số nó là vậy rồi, con đừng nghĩ nhiều nữa.
Thì ra, trước khi mất, anh ấy đã dặn dò bà không được nói gì với tôi, sợ tôi đau lòng, sợ tôi dằn vặt. Tôi chưa từng nghĩ, người đàn ông ấy lại yêu tôi đến vậy, đã nghĩ cho tôi nhiều đến vậy.
Từ hôm đó, tôi sống khác đi, không còn mang nỗi hờn giận trong lòng, mà thay vào đó là sự biết ơn và trân trọng quá khứ. Bởi nhờ có anh, tôi mới biết thế nào là tình yêu sâu đậm không lời. Nhờ có anh, tôi mới biết quý trọng từng ngày hiện tại mình đang có.
Có lẽ ở một nơi nào đó, anh đang mỉm cười, dõi theo tôi như cách anh đã từng âm thầm làm suốt những tháng năm cũ. Và tôi, cũng sẽ sống tiếp, bình yên, thanh thản, thay phần anh, để tình yêu năm ấy không hóa thành tiếc nuối.
Bình luận