Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật
Em gái gọi điện báo tin mẹ tôi bị tai nạn rất nặng và đang cấp cứu ở bệnh viện. Khi đó, vợ chồng tôi không còn tâm trạng nào ra tòa nữa mà về quê thăm mẹ. Vừa nhìn thấy chúng tôi, em gái bật khóc nức nở.
Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 10 năm nay, có 2 đứa con nhưng cuộc sống không mấy hạnh phúc. Chúng tôi chưa có tiền để mua nhà nên phải đi thuê. Ngôi nhà mà gia đình tôi đang ở có 3 phòng, rộng rãi thoáng mát và gần trường học, bệnh viện.
Tôi muốn thuê 1 phòng trọ rẻ tiền nhưng vợ thích sống sang chảnh nên mỗi tháng bỏ ra cả 10 triệu thuê chỗ ở, tôi tiếc lắm mà không thể cản nổi sở thích của vợ nên để cô ấy muốn làm gì thì làm.
Thu nhập của tôi mỗi tháng được 30 triệu, tôi đưa gần như hết lương cho vợ, còn bản thân chỉ giữ 1 ít để chi tiêu. Mỗi lần đưa tiền cho vợ, tôi luôn dặn cô ấy chi tiêu tiết kiệm, những gì thật cần thiết mới mua, đã mua thì phải dùng, không được bỏ đi lãng phí.
Tôi nhắc nhở vợ không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà cô ấy lại chi tiêu hoang phí lắm. Tháng nào vợ cũng đi siêu thị 2 lần, mỗi lần chi hết vài triệu. Tôi để ý quần áo hay đồ đạc trong nhà, vợ đều mua những thứ đắt tiền.
Mỗi khi ngồi vào mâm cơm, nhìn thấy những món ngon đắt tiền vợ đặt trên bàn mà tôi nóng cả mặt. Đồng tiền khó khăn lắm mới kiếm được, vậy mà cô ấy không biết tiết kiệm, ăn ngon mặc đẹp rồi lúc gia đình gặp biến cố lại không có tiền chi trả.
Thời gian đầu, tôi góp ý, vợ còn vâng dạ nghe theo, sau đó, cô ấy cãi lại và bỏ ngoài tai lời chồng nói. Sự bướng bỉnh của vợ làm tôi chán ghét vô cùng. Chồng nói vợ không nghe, lâu ngày tôi sinh ra chán nản và tìm rượu bia làm bạn.
Thời gian đầu, tôi góp ý, vợ còn vâng dạ nghe theo, sau đó, cô ấy cãi lại và bỏ ngoài tai lời chồng nói. (Ảnh minh họa)
Những cuộc cãi nhau của chúng tôi nhiều lên theo năm tháng. Đỉnh điểm là trận cãi nhau dữ dội vào tháng trước. Lúc đó, tôi mới đưa cho vợ 30 triệu vào tuần trước, vậy mà tuần sau cô ấy đi vay tiền để chi tiêu sinh hoạt.
Trong lúc nóng giận tôi nói muốn ly hôn người vợ ăn hoang phá hoại, nào ngờ vợ tức giận ném cốc nước xuống nền nhà rồi quát vào mặt chồng:
“Chia tay thì chia tay, anh tưởng tôi thích người chồng suốt ngày càm ràm ca thán về tiền nong lắm à. Mỗi tháng kiếm được 30 triệu mà cứ như 300 triệu vậy. Những năm qua vì con mà tôi nhẫn nhịn anh, giờ thì tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, không thể chịu đựng người chồng như anh nữa”.
Ngay sau đó, vợ viết đơn ly hôn và ném cho tôi ký. Vì sĩ diện nên tôi ký luôn. Thứ 6 vừa rồi, tòa gọi chúng tôi đến trụ sở để giải quyết chuyện ly hôn. Đúng hôm đó thì gia đình tôi xảy ra chuyện.
Em gái gọi điện báo tin mẹ tôi bị tai nạn rất nặng và đang cấp cứu ở bệnh viện. Khi đó, vợ chồng tôi không còn tâm trạng nào ra tòa nữa mà về quê thăm mẹ. Vừa nhìn thấy chúng tôi, em gái bật khóc nức nở nói:
“Mẹ bị dập chân và nội tạng hỏng nhiều phần, bác sĩ nói gia đình cần chuẩn bị 300 triệu để chữa trị. Mấy năm nay, vợ chồng em làm ăn thua lỗ, trong nhà chẳng còn đồng nào. Bố mẹ thu nhập thấp, tiền kiếm chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, trong nhà làm gì có khoản tiết kiệm nào”.
Tôi nói muốn ly hôn người vợ ăn hoang phá hoại, nào ngờ vợ tức giận ném cốc nước xuống nền nhà rồi quát vào mặt chồng. (Ảnh minh họa)
Những lời em gái nói làm tôi bối rối, trong người tôi chỉ có hơn 10 triệu, sao có thể cứu được mẹ. Tôi chưa biết phải làm gì thì vợ nói tài khoản có đủ 300 triệu và sẽ rút hết để chữa trị cho bà.
Tôi rất bất ngờ khi người vợ ăn hoang phá hoại ngày thường, giờ lại có số tiền lớn giúp mẹ tôi. Vợ nói:
“Thực ra lương của em cũng không thua kém gì của anh. Tuy em chi tiêu hoang phí nhưng cũng biết tích trữ tiền để phòng lúc ốm đau bệnh tật”.
Nhìn thấy bóng lưng vợ đi thanh toán tiền viện phí cùng em gái mà tôi thấy bản thân thật sự chưa hiểu rõ về cô ấy. Vợ là người con dâu thật tốt, tôi không thể để tuột mất được. Sau đó, tôi muốn rút đơn ly hôn nhưng vợ vẫn kiên quyết bỏ chồng. Tôi phải làm sao đây?
Bình luận