Bé gái khác lạ sau ca sinh khó, mẹ ruột bỏ đi, bà nội bán nhà cứu cháu, 5 năm sau cả làng sững sờ

Sau ca sinh khó, bất lực trước biến chứng của con, người mẹ Trung Quốc đã bỏ nhà ra đi.

Mang thai và sinh con vốn là niềm hạnh phúc vỡ òa của bất kỳ gia đình nào. Nhưng đôi khi, niềm vui ấy lại đi kèm với những thử thách vô cùng nặng nề, khi cả mẹ và bé phải đối mặt với bệnh tật, sự bỏ rơi hay áp lực tài chính. 

Câu chuyện về một bé gái sơ sinh bị di chứng nặng sau ca sinh khó, mẹ bỏ đi, để lại bà và gia đình phải đối mặt với khó khăn triền miên, đã gây xúc động mạnh trên MXH. Sau nhiều năm cố gắng, phép màu đã đến.

Ca sinh định mệnh - 17 ngày trong lồng kính và vết nứt gia đình

Năm 2018, ngôi nhà nhỏ của gia đình bà Văn Bình Tú ngập tràn niềm vui khi con dâu bước vào kỳ sinh nở. Ba thế hệ đã chờ đợi ngày này như chờ một phép màu. Thế nhưng, hạnh phúc chưa đến được bao lâu thì bi kịch đã ập tới.

Do ca sinh kéo dài, bé Rong Rong vừa chào đời đã tím tái vì thiếu oxy. Em lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, nằm trong lồng kính suốt 17 ngày liên tiếp. Lần đầu tiên bà Văn Bình Tú nhìn thấy cháu, em chỉ là một sinh linh nhỏ bé, yếu ớt, dây truyền cắm đầy người.

“Sau này chưa thể nói trước. Trẻ bị thiếu oxy nặng, e rằng ảnh hưởng đến não bộ, có thể giảm trí tuệ hoặc tổn thương vận động vĩnh viễn”, lời bác sĩ như nhát dao cứa vào tim cả nhà. Về nhà, bà nội chỉ biết “dán mắt” vào cháu. Mỗi lần Rong Rong cười, bà tự nhủ: “Cháu bà thông minh lắm, ánh mắt háo hức thế kia, đầu óc làm sao có vấn đề được”.

Bé gái khác lạ sau ca sinh khó, mẹ ruột bỏ đi, bà nội bán nhà cứu cháu, 5 năm sau cả làng sững sờ - 1

Bé gái khác lạ sau ca sinh khó, mẹ ruột bỏ đi, bà nội bán nhà cứu cháu, 5 năm sau cả làng sững sờ - 2

Bé gái chào đời sau ca sinh khó, được chẩn đoán bại não.

Nhưng sự thật phũ phàng không chờ ai. Một tuổi, Rong Rong vẫn chỉ bò bằng bụng. Kết quả chẩn đoán cuối cùng: bại não trẻ em và rối loạn chức năng vận động nặng. Bệnh viện khuyên phải phục hồi ngay, nếu không em sẽ mất khả năng tự lập mãi mãi.

Bà Văn Bình Tú đến khoa phục hồi, chưa kịp bước vào phòng đã nghe tiếng khóc xé lòng của các bệnh nhi ở đó. Hình dung đứa cháu còn non nớt, phần thóp chưa khép kín phải chịu đau đớn, bà quay về, quyết định chờ cháu cứng cáp hơn đã.

Chỉ sau hai tháng điều trị đầu tiên, gia đình đã cạn tiền. Người mẹ trẻ ôm con về quê, nói trong nước mắt: “Nhà mình không đủ sức. Bệnh này trị hết 5 - 6 năm, cần 500 - 600 nghìn tệ (khoảng 2 tỷ đồng). Bà có không?”. Bà Văn Bình Tú câm lặng. Không lâu sau, người mẹ xách vali rời đi mãi mãi, bỏ lại đứa con chưa biết nói.

Hành trình chữa bệnh: Phép màu sau 2 năm và giọt nước mắt ngày trở về

Mùng 3 Tết năm ấy, bà Văn Bình Tú ngồi xuống bên con trai, giọng run run: “Mẹ cả đời chẳng để lại cho con được gì. Nhưng chúng ta có Rong Rong. Mẹ nó không chăm, thì mình chăm. Dù bán nhà, bán ruộng, vay mượn khắp nơi, cũng phải cứu con bé”.

Tay mẹ con cộng lại chưa tới 10 nghìn tệ, nhưng bà vẫn dắt Rong Rong lên thành phố. Với bà, dù chỉ lang thang trong bệnh viện cũng còn hơn ngồi nhà nhìn cháu tàn phế.

Bé gái khác lạ sau ca sinh khó, mẹ ruột bỏ đi, bà nội bán nhà cứu cháu, 5 năm sau cả làng sững sờ - 3

Bé gái khác lạ sau ca sinh khó, mẹ ruột bỏ đi, bà nội bán nhà cứu cháu, 5 năm sau cả làng sững sờ - 4

Mẹ bỏ đi, người bà không ngại bán nhà, bán đất để trị bệnh cho cháu.

Hành trình phục hồi cho trẻ bại não là cuộc chiến dai dẳng. Có em trị 10 năm vẫn chưa đi được, có em vừa bỏ cuộc thì lại thấy tiến bộ. Mỗi tháng, chi phí hơn 10 nghìn tệ tiền trị liệu, cộng thêm gần 20 nghìn tệ sinh hoạt, tổng cộng hơn 30 nghìn tệ (khoảng 110 triệu). Ngoài lương con trai từ công việc rửa máy hút mùi, hai bà cháu sống bằng những khoản vay mượn, nài nỉ khắp nơi.

Vì chi phí điều trị vượt khả năng chi trả của gia đình nông dân, bà buộc phải bán bớt đất đai, thậm chí tính tới phương án bán nhà để đảm bảo cháu được điều trị đầy đủ. Suốt nhiều năm liền, bà cùng cháu rong ruổi giữa nhà và bệnh viện, vừa chăm sóc bé, vừa xoay xở từng khoản chi phí nhỏ nhất.

Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi này, bé dù mang di chứng nặng sau ca sinh khó, nhưng đến nay đã có những tiến triển tích cực, giúp gia đình nhận “trái ngọt” từ sự kiên trì và tình yêu thương vô bờ bến. Rong Rong biết nói những câu đầu tiên, em đứng dậy được khi bà đỡ. Dù chưa đi được, nhưng bà tin: “Chỉ 2 năm nữa, cháu sẽ có thể bước đi”.

Bé gái khác lạ sau ca sinh khó, mẹ ruột bỏ đi, bà nội bán nhà cứu cháu, 5 năm sau cả làng sững sờ - 5

Bé gái khác lạ sau ca sinh khó, mẹ ruột bỏ đi, bà nội bán nhà cứu cháu, 5 năm sau cả làng sững sờ - 6

Sau nhiều nỗ lực, tình trạng của Rong Rong có chuyển biến tốt, có thể nói chuyện nhưng chưa đi lại được.

Thế rồi, nguồn tiền lại cạn. Trong phòng bệnh, bà Văn Bình Tú buộc phải thu dọn đồ đạc về nhà, nước mắt lăn dài. Rong Rong ôm cổ bà yếu ớt thì thầm: “Bà ơi, thôi không chữa nữa. Cháu không muốn bà khóc”.

Hai bà cháu chuẩn bị về quê, mang theo chút tiến bộ nhỏ nhoi và nỗi đau không lời. Bà tiếp tục cùng con trai xoay sở viện phí để chữa trị cho cháu nội. Câu chuyện lấy đi nước mắt của cư dân mạng, nhiều người mong sẽ có mạnh thường quân hỗ trợ tài chính cho hai bà cháu kiên cường, cũng như có chính sách giảm viện phí để họ tiếp tục viết tiếp ước mơ.

Những nguy cơ khi sinh non

Mang thai và sinh con non tháng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cả về sức khỏe của mẹ và bé. Trẻ sinh non, đặc biệt dưới 37 tuần tuổi, và mẹ trong quá trình sinh non, đều có thể gặp phải các biến chứng nghiêm trọng nếu không được theo dõi và chăm sóc đúng cách.

1. Nguy cơ cho bé:

- Hệ hô hấp chưa phát triển đầy đủ: Trẻ sinh non thường gặp khó thở, suy hô hấp, cần thở máy hoặc chăm sóc đặc biệt tại phòng NICU.

- Di chứng thần kinh và vận động: Sinh non dễ dẫn đến não bộ chưa phát triển hoàn chỉnh, tăng nguy cơ bại não, chậm phát triển vận động và trí tuệ.

- Vấn đề về tiêu hóa và dinh dưỡng: Ruột trẻ chưa hoàn thiện, dễ gặp các vấn đề như hoại tử ruột, khó hấp thu dưỡng chất, cần theo dõi sát sao.

- Nguy cơ nhiễm trùng cao: Hệ miễn dịch non yếu khiến trẻ dễ nhiễm trùng, phải chăm sóc trong môi trường vô trùng và theo dõi chặt chẽ.

- Các biến chứng lâu dài: Một số trẻ sinh non có thể gặp các vấn đề về thính giác, thị giác, hay tim mạch về sau.

2. Nguy cơ cho mẹ:

- Băng huyết sau sinh: Sinh non, đặc biệt trong các ca sinh khó, tăng nguy cơ chảy máu nhiều sau sinh.

- Nhiễm trùng: Sinh non hoặc sinh mổ có thể làm mẹ dễ bị nhiễm trùng tại vết mổ hoặc tử cung.

- Suy nhược cơ thể và biến chứng sức khỏe lâu dài: Việc mang thai non hoặc có các biến chứng trong quá trình sinh nở có thể ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể, dẫn tới mệt mỏi, thiếu máu, hoặc rối loạn nội tiết.

- Áp lực tâm lý và kinh tế: Các ca sinh non, đặc biệt khi trẻ cần chăm sóc đặc biệt lâu dài, gây áp lực lớn về tinh thần và tài chính cho mẹ và gia đình.

Việc chăm sóc trẻ sinh non đòi hỏi sự phối hợp giữa gia đình và đội ngũ y tế. Theo dõi thai kỳ đều đặn, lựa chọn nơi sinh uy tín và chuẩn bị kỹ càng là cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro cho cả mẹ và bé.

Minh Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đồng USD suy yếu khi thị trường lao động Mỹ “gặp gió ngược”

Đồng USD suy yếu khi thị trường lao động Mỹ “gặp gió ngược”

Đồng đô la Mỹ giảm giá so với euro và yên Nhật vào ngày 11/11, sau khi một báo cáo cho thấy các doanh nghiệp tư nhân tại Mỹ đã cắt giảm việc làm trong tháng 10. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về sự chững lại của nền kinh tế lớn nhất thế giới, ngay trước khi chính phủ Mỹ chính thức mở cửa trở lại sau đợt đóng cửa dài kỷ lục.

Giá bạc vượt 50 USD/ounce: Tín hiệu phục hồi hay bẫy đầu cơ?

Giá bạc vượt 50 USD/ounce: Tín hiệu phục hồi hay bẫy đầu cơ?

Sau khi giữ được mốc hỗ trợ quan trọng trên 48 USD/ounce, giá bạc đã bật tăng trở lại vượt 50 USD/ounce. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo đà tăng này có thể không bền vững, khi nguồn cung toàn cầu đang dần hồi phục và áp lực điều chỉnh giá có thể quay trở lại.

Nhớ mãi

Nhớ mãi "Ông đồ" Vũ Đình Liên

Nhắc đến nhà thơ Vũ Đình Liên là người ta nhớ đến bài thơ "Ông đồ". Nó như một cách định danh, định vị nhà thơ. "Ông đồ" gắn liền với tên tuổi Vũ Đình Liên hơn, dù ông có học hàm Giáo sư, được phong Nhà giáo Nhân dân, Chủ nhiệm Khoa Pháp văn, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội).