Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường

Nhiều khán giả cho rằng cơ ngơi khi hoàn thành sẽ đẹp lắm, Đỗ Mạnh Cường bày tỏ: "Anh cũng mong vậy vì đã dồn hết tâm huyết vào công trình này".

Hồi đầu năm, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã mua một biệt thự sân vườn 2.000m2 để các con có không gian thoải mái vui chơi. Anh đã cho sửa sang, trồng nhiều cây xanh để tạo thành khuôn viên như ý. Mới đây, nhà thiết kế vừa chia sẻ khoảnh khắc nhóm công nhân vật vã kéo một cây lộc vừng cao 9 mét vào trồng sát khu vực hồ bơi trong biệt thự đang hoàn thiện của anh tại Thảo Điền. Anh viết: "Trồng được cây lộc vừng cao 9m này vào khu vực hồ bơi mà mọi người vất vả quá! Khu rừng của tui trồng hoài vẫn chưa xong".

Không gian sống mới của ông bố 10 con được ví như “retreat” giữa lòng thành phố. Đỗ Mạnh Cường hào hứng trả lời bình luận của mọi người: "Nhà này xong chắc như cái resort nhỏ giữa Sài Gòn rồi". Trước đó, anh từng dí dỏm nói: "Khu vườn này bé bé xinh xinh có 2000m² thôi, trồng xong là đuối luôn".

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 1

Khoảnh khắc nhóm gần chục người cùng kéo, đẩy một cây lộc vừng cổ thụ vượt qua thành hồ bơi để đưa vào trồng. Việc vận chuyển cây lớn vào khu vực hạn chế không gian như thế này là vô cùng công phu.

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 2

Cận cảnh ngọn cây lộc vừng xum xuê lá ở bậc thang hồ bơi, nhìn đã đủ thấy xanh mát, dự báo sẽ là điểm nhấn khi cây bung hoa rủ xuống.

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 3

Từ vài tháng trước, Đỗ Mạnh Cường đã rất hứng khởi thổ lộ: "Mỗi ngày trồng cây thêm chút để khu vườn ngày thêm xanh mát". Một góc tổng thể khu nhà đang trong quá trình cải tạo, phủ đầy cây xanh với những gốc sứ và lộc vừng cổ thụ được bố trí xung quanh, tạo dáng như rừng nhỏ.

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 4

Con trai Đỗ Mạnh Cường tạo dáng phía trước khuôn viên nhà đang thi công, xung quanh là cây xanh, giàn giáo và các vật liệu xây dựng cho thấy quy mô dự án.

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 5

Góc nhìn từ ngoài cổng chính vào biệt thự, lối đi lát đá và hàng cây hai bên khiến ngôi nhà trông như một khu nghỉ dưỡng.

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 6

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 7

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 8

Nhà thiết kế cho biết: "Săn lùng được 40 cây sứ trắng lá bàu, tán đẹp cho khu vườn của gia đình rất là gian nan. Nhưng thành quả chắc chắn sẽ thật tuyệt vời!!!"

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 9

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 10

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 11

Cây cối, thảm cỏ, lối đi và hồ bơi đang dần hình thành trong khuôn viên 2000m². Mặt trước căn biệt thự đang được phủ lưới thi công. Những cây trồng sát nhà đã vào đúng vị trí, tạo bóng mát cho sân vườn trong tương lai.

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 12

Khoảnh khắc nhóm thợ đang cẩn thận đào hố, xử lý bầu đất cho cây phát tài núi lớn chuẩn bị được trồng vào vườn. Nó còn được gọi là cây thần tài núi - biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng, có sức sống bền bỉ.

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 13

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 14

Mặt trước căn biệt thự được bao bọc bởi cây sứ và các loại cây bóng mát khác, tạo nên cảnh quan đối xứng. Khu vực sân được san lấp, chuẩn bị lát đá hoàn thiện.

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 15

Góc nhìn từ sân vào nhà với hàng cây sứ dày đặc đang được cố định bằng cọc chống. Xa xa là hồ bơi lát gạch mosaic màu xanh biển, điểm nhấn mát mắt cho khuôn viên.

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 16

Toàn cảnh không gian bên hông nhà với lối đi rộng, hồ bơi uốn cong và hàng loạt cây được trồng mới. Cây cọ lớn ở giữa mang lại ấn tượng đặc biệt, trong khi cây sứ trải đều hai bên như tạo “cổng rừng”. Dù còn nhiều công đoạn nữa biệt thự của ông bố 10 con mới hoàn thiện nhưng nhiều người dự đoán "nơi đây sẽ thành vườn mộng mơ tha hồ khách tới xin chụp hình".

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 17

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 18

Cận cảnh gần chục người kéo cây cao 9m biểu tượng tài lộc về trồng tại biệt thự 2.000m2 của Đỗ Mạnh Cường - 19

Nhà thiết kế mải mê tìm cây bởi lẽ: "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, sẽ ráng trồng thật nhiều cây cho các con một khu vườn thật đẹp", anh chia sẻ. Điều đó cho thấy tâm huyết rất lớn của anh trong việc tạo một không gian sống xanh cho các thiên thần nhỏ.

ANNE

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thưởng lãm các tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi và Triển lãm Tranh Thiếu nhi Toàn quốc năm 2025

Thưởng lãm các tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi và Triển lãm Tranh Thiếu nhi Toàn quốc năm 2025

Trưng bày các tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi và Triển lãm Tranh Thiếu nhi Toàn quốc 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 13/10/2025, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố Hải Phòng. Hoạt động hứa hẹn sẽ là ngày hội mỹ thuật của thiếu nhi toàn quốc, khẳng định vai trò của nghệ thuật trong giáo dục thẩm mỹ và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Warszawa - Thủ đô từ đống tro tàn

Warszawa - Thủ đô từ đống tro tàn

Chuyến bay Moskva - Warszawa (Ba Lan) là 7 giờ sáng. Nhưng trưởng đoàn yên cầu chúng tôi phải có mặt ở thang máy lúc 5 giờ. Vậy mà mới 4 giờ sáng chúng tôi đã sẵn sàng. Mọi người ai cũng lỉnh kỉnh va li vì có thêm nhiều quà lưu niệm ở Nga. Tôi có trách nhiệm mang số ấn phẩm còn lại để tặng Hội Nhà văn Ba Lan và Sứ quán ta tại Ba Lan, trong đó có những ấn phẩm của Hội Văn học nghệ thuậ