Chồng hầm thịt chuột để bồi bổ cho vợ bầu, em bé sinh ra có ngoại hình khiến cả nhà rơi nước mắt
Ngay cả các bác sĩ nhiều kinh nghiệm cũng hoảng hốt khi nhìn thấy em bé.
Năm 2013, chị Tiểu Tuyết (tên nhân vật đã được thay đổi) trải qua một sự kiện không thể nào quên trong đời. Sau 10 tháng mang thai, chị hạ sinh một bé gái đầu lòng trong niềm háo hức khôn nguôi. Tuy nhiên, ngay sau ca sinh nở đầy vất vả, chị rơi vào trạng thái kiệt sức và thiếp đi. Khi tỉnh dậy, chị nhận được tin vui từ gia đình rằng con gái đã chào đời bình an. Thế nhưng, khi ngỏ ý muốn gặp con, chị liên tục bị gia đình trì hoãn với nhiều lý do.
Chồng chị, anh Vương Lập Bân cũng liên tiếp từ chối cho chị nhìn mặt con suốt 2 ngày liền. Linh cảm bất an dấy lên trong lòng người mẹ trẻ. Sau nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng anh Lập Bân đành thú nhận, nhưng không quên dặn vợ hãy chuẩn bị tinh thần vì “diện mạo của con có thể khiến em sốc”.
Gia đình không cho Tiểu Tuyết gặp con mới sinh vì sợ cô bị sốc.
Khi con gái được đưa đến, chị Tiểu Tuyết như chết lặng. Trái với mong đợi về một đứa trẻ bụ bẫm, khỏe mạnh, trước mặt chị là một bé sơ sinh với những mảng da đen sẫm khắp người, từ mặt, ngực, lưng đến chân tay. Những mảng sắc tố sậm màu khiến em bé trông giống như một “chú gấu trúc nhỏ”. Ban đầu, chị không dám tin đó là con mình, nhưng ánh mắt xác nhận của chồng đã khiến chị dần chấp nhận thực tại.
Dù vô cùng sốc, nhưng tình mẫu tử đã nhanh chóng lấn át nỗi sợ hãi. Chị ôm chặt lấy con, nhẹ nhàng vỗ về. Anh Lập Bân kể lại rằng bản thân anh cũng suýt ngất khi lần đầu nhìn thấy con. Tình trạng của bé khiến cả gia đình lẫn đội ngũ y bác sĩ hoảng hốt. Các bác sĩ, dù đã có nhiều năm kinh nghiệm, cũng không thể xác định chính xác nguyên nhân.
Đứa bé chào đời với một mảng đen lớn chạy dài khắp cơ thể. Các bác sĩ, dù đã có nhiều năm kinh nghiệm, cũng không thể xác định chính xác nguyên nhân.
Do bé còn quá nhỏ để tiến hành xét nghiệm toàn diện, mọi chẩn đoán đều phải trì hoãn. Gia đình cũng bác bỏ khả năng di truyền vì không ai trong họ hàng có bệnh lý hay đặc điểm tương tự.
Trong thời gian về nhà chờ kết quả chính thức, tình trạng bé gái trở nên nghiêm trọng hơn. Những vùng da sậm màu không thể bài tiết mồ hôi, tuyến dầu hoạt động kém khiến da bé bị khô, ngứa và tróc vảy. Bé gãi liên tục đến chảy máu, đau đớn vô cùng. Tồi tệ hơn, những vùng da này còn mọc thêm lông màu đen rậm rạp.
Lúc này, anh Vương Lập Bân bất ngờ nhớ lại chuyện trong thai kỳ: khi vợ mang bầu, anh từng nghe nói ăn thịt chuột tre có lợi cho bà bầu và thai nhi. Anh đã bắt 2 con chuột và hầm canh cho vợ uống. Sau đó chị Tiểu Tuyết không có biểu hiện gì bất thường, nhưng kể từ khi con ra đời với ngoại hình lạ thường, anh bắt đầu nghi ngờ hành động đó.
Tuy nhiên, khi trình bày sự việc với bác sĩ, họ cho biết chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh thịt chuột gây dị tật hay ảnh hưởng đến sắc tố da của thai nhi. Ngoài ra, các xét nghiệm trong thai kỳ được thực hiện tại phòng khám tư cũng không phát hiện dấu hiệu bất thường.
Bác sĩ cho rằng việc ăn thịt chuột khi mang thai không liên quan đến ngoại hình của em bé.
Trước nỗi lo con gái sẽ lớn lên cùng những vết đen và lông rậm, phải chịu tổn thương về mặt tâm lý, vợ chồng anh Lập Bân quyết định đăng ảnh con gái lên mạng để cầu cứu sự giúp đỡ từ cộng đồng. Dù nhận được sự đồng cảm từ nhiều người, họ cũng phải đối mặt với những lời miệt thị ác ý, cho rằng hình ảnh đã bị chỉnh sửa.
May mắn thay, một nữ phóng viên sau khi xác minh sự việc đã thực hiện phóng sự về hoàn cảnh của gia đình. Nhờ đó, một người dùng mạng đã giới thiệu họ đến một bệnh viện danh tiếng tại Thượng Hải, nơi có chuyên gia hàng đầu trong ngành da liễu và dị tật bẩm sinh.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ tại đây chẩn đoán bé mắc chứng “bớt sắc tố bẩm sinh khổng lồ có lông” - một dạng bệnh da hiếm gặp, trong đó các mảng sắc tố không chỉ lớn bất thường mà còn mọc lông đen dày đặc. Trường hợp của bé được xem là nặng, vì vùng da bị ảnh hưởng chiếm hơn 50% diện tích cơ thể.
Bác sĩ đưa ra hai hướng điều trị: một là điều trị bằng laser để làm mờ dần vùng da bị ảnh hưởng, hai là phẫu thuật cắt bỏ và ghép da. Tuy nhiên, phương pháp thứ hai đòi hỏi phải chờ bé lớn hơn để đảm bảo an toàn. Dù chi phí cao, vợ chồng chị Tiểu Tuyết vẫn quyết tâm theo đuổi con đường này để con gái có cơ hội sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Trong quá trình điều trị tại Thượng Hải, họ tình cờ gặp một bé gái khác cũng mắc bệnh tương tự. Sự lạc quan và kiên cường của mẹ con bé ấy đã tiếp thêm niềm tin cho chị Tiểu Tuyết. Bé gái được đặt tên là Tiểu Tâm sau đó đã bắt đầu liệu trình điều trị, với hy vọng từng bước vượt qua mặc cảm ngoại hình và có một tương lai tốt đẹp hơn.
Dù sau đó gia đình lựa chọn lui về cuộc sống kín tiếng để con không bị soi mói, chị Tiểu Tuyết chỉ mong con gái được lớn lên bình an, không còn bị tổn thương vì ánh nhìn của người đời.
Bình luận