Chồng mỗi tháng chu cấp cho vợ cũ 10 triệu, chỉ đưa tôi 5 triệu nhưng tôi phải lo cho cả nhà anh

Tôi cũng từng được anh ấy đưa cho 8 triệu tiền sinh hoạt mỗi tháng. Nhưng từ khi tăng tiền cho vợ cũ, anh cắt phần tôi xuống còn 5 triệu.

Tôi và chồng hiện tại đều là người từng qua một đời chồng, một đời vợ. Cuộc hôn nhân đầu của tôi tan vỡ vì chồng cũ có người khác. May mắn thay, có lẽ vì cảm thấy áy náy nên anh ta để lại toàn bộ tài sản cho tôi, đồng thời mỗi tháng còn gửi 15 triệu chu cấp cho con gái chúng tôi, năm nay bé vừa tròn 6 tuổi và đang sống cùng tôi.

Chồng hiện tại của tôi cũng ly hôn vì vợ cũ ngoại tình. Con anh ấy theo mẹ, anh nói mỗi tháng gửi cho vợ cũ 5 triệu tiền nuôi con. Mới đầu tôi không nghĩ nhiều, vì đó là trách nhiệm của anh.

Nhưng dạo gần đây, vợ cũ của anh bảo chi phí sinh hoạt tăng, đòi thêm tiền. Anh không nói gì nhiều, ban đầu tăng thêm 3 triệu, sau lại thêm 2 triệu. Vậy là giờ, mỗi tháng anh phải gửi cho vợ cũ 10 triệu.

Tôi cũng từng được anh ấy đưa cho 8 triệu tiền sinh hoạt mỗi tháng. Nhưng từ khi tăng tiền cho vợ cũ, anh cắt phần tôi xuống còn 5 triệu. Điều làm tôi khó chịu nhất không phải vì ít tiền, mà vì sự bất công.

Tôi sống cùng anh, cùng nuôi con chung, lại phải chăm lo cho cả bố mẹ chồng. Cơm nước, việc nhà đều một tay tôi lo liệu, bố mẹ chồng tuy sống chung nhà nhưng chẳng bao giờ động tay giúp đỡ việc gì, cũng chẳng đóng góp một đồng.

Tôi không thiếu tiền, vì vẫn còn khoản tiết kiệm từ cuộc hôn nhân trước và công việc online linh hoạt. Nhưng tôi không thể không thấy tủi thân. Người phụ nữ khác được 10 triệu mà chẳng phải làm gì, còn tôi vừa lo việc nhà, vừa chăm sóc cả gia đình anh thì chỉ nhận được 5 triệu. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình bị coi thường.

Chồng mỗi tháng chu cấp cho vợ cũ 10 triệu, chỉ đưa tôi 5 triệu nhưng tôi phải lo cho cả nhà anh - 1

Tôi và chồng hiện tại đều là người từng qua một đời chồng, một đời vợ. (Ảnh minh họa)

Một hôm, quá tức giận, tôi ném thẳng 5 triệu vào mặt chồng và nói:

- Anh nghĩ tôi cần tiền của anh lắm sao? Con tôi tự nuôi, tiền tôi cũng không thiếu, nhưng cả nhà này không ai tôn trọng tôi. Từ giờ trở đi, cả nhà anh từ lớn đến nhỏ tôi sẽ không hầu hạ nữa!

Nói xong, tôi thu dọn đồ, dẫn theo con gái riêng về nhà mẹ đẻ, để lại đứa con chung cho anh và bố mẹ chồng tự lo. Tôi biết mình cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, và cũng để họ hiểu tôi đã hy sinh nhiều như thế nào cho gia đình này.

Mẹ chồng tôi xưa nay hay nói với hàng xóm rằng tôi không đi làm, sống nhờ vào con trai bà. Nhưng bà đâu biết, những bữa cơm đủ đầy trong nhà là nhờ tôi bỏ tiền ra mua thức ăn, điện nước cũng do tôi chi trả một phần. Nếu không có tôi, liệu họ có thể sống thoải mái như vậy không?

Mấy ngày sau khi tôi rời đi, chồng liên tục gọi điện xin lỗi. Anh nói nhà cửa loạn cả lên, mẹ anh không biết chăm trẻ, cũng không biết nấu ăn. Đứa nhỏ thì suốt ngày nhắc tên mẹ. Anh thú nhận mình đã sai, rằng anh đã quá vô tâm và coi nhẹ những gì tôi làm.

Tôi không dễ dàng tin lời hứa hẹn. Tôi ở lại nhà mẹ đẻ vài ngày, không phải để trừng phạt ai, mà để tự hỏi bản thân liệu tôi còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Tôi hoàn toàn có thể sống độc lập, nuôi con mà không cần phụ thuộc vào ai. Nhưng tôi cũng không phủ nhận rằng, tôi từng yêu và đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này.

Cuối cùng, tôi quyết định cho anh một cơ hội, nhưng lần này là với điều kiện rõ ràng. Tôi yêu cầu tiền sinh hoạt phải chia sẻ công bằng, không thể vì ai đó đòi thêm mà lấy phần của tôi trừ ra. Công việc nhà phải cùng gánh vác, hoặc nếu không, anh phải thuê người giúp việc.

Mẹ chồng không được nói xấu tôi với người ngoài, và anh phải đứng về phía tôi nếu điều đó xảy ra. Anh cũng phải giải thích rõ ràng tình hình tài chính trong nhà từ trước tới nay, bởi tôi không muốn bị gắn mác “sống nhờ chồng” vì tôi được “tiếng mà chẳng được miếng” nào.

Chồng mỗi tháng chu cấp cho vợ cũ 10 triệu, chỉ đưa tôi 5 triệu nhưng tôi phải lo cho cả nhà anh - 2

Tôi quyết định cho anh một cơ hội, nhưng lần này là với điều kiện rõ ràng. (Ảnh minh họa)

Anh gật đầu, bảo sẽ sửa sai và làm đúng như lời tôi nói. Sau đó, anh xin lỗi và đưa tôi một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên tôi, bảo rằng từ nay tài chính gia đình sẽ do tôi toàn quyền quyết định. Anh cũng nói với mẹ mình rõ ràng rằng:

- Vợ con là người giữ lửa cho gia đình này. Không có cô ấy, nhà mình không còn là nhà nữa. Vì thế, con mong mẹ từ nay về sau hãy tôn trọng vợ con, đừng đặt điều nói xấu con dâu với người ngoài nữa.

Mẹ chồng gật đầu, có vẻ cũng phần nào thay đổi thái độ sau lần tôi bỏ đi. Những ngày sau đó, bà bắt đầu chủ động phụ việc bếp núc, thi thoảng còn đi chợ mua đồ ăn, nấu vài món bà tự hào nhất để “lấy điểm” lại với tôi. Về phía chồng, anh cũng thật sự thay đổi. Anh chủ động chia sẻ tài chính và việc nhà, cũng như quan tâm tôi nhiều hơn.

Nói chung, cuộc sống không ai hoàn hảo, nhưng nếu mình không đòi quyền lợi thì chẳng ai tự dưng trao cho. Phụ nữ có thể ly hôn, và cũng có thể tái hôn, nhưng tái hôn không phải để chịu đựng, mà là để cùng nhau xây dựng một mái ấm công bằng và yêu thương.

Giờ đây, mỗi ngày của tôi trôi qua đều nhẹ nhàng hơn. Con cái vui vẻ, chồng biết lắng nghe và chia sẻ, mẹ chồng không còn lời ra tiếng vào. Tôi không cần quá nhiều tiền, nhưng tôi cần được tôn trọng. Và lần này, tôi tin mình đã dám sống đúng với chính mình, vừa làm vợ, vừa làm mẹ, nhưng không làm người phục vụ vô điều kiện nữa.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lặng lẽ tỏa hương

Lặng lẽ tỏa hương

Nhạc sĩ Trần Chung có phần ít được biết đến so với một số nhạc sỹ nổi tiếng khác cùng thời như Hoàng Vân, Văn Ký, Nguyễn Đức Toàn, Huy Du, Huy Thục, Hoàng Hiệp, Xuân Hồng… Nhưng những bài hát của Trần Chung thì lại rất quen biết, nhiều người ưa thích, thuộc nằm lòng: “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, “Bài ca Trường Sơn”, “Chiều biên giới”, “Hát mừng non nước hôm nay”, “Về th

Phạm Ngọc Chiểu viết về bạn bè

Phạm Ngọc Chiểu viết về bạn bè

Nhà văn Phạm Ngọc Chiểu sở hữu một gia tài văn chương không còn là nhỏ và nổi lên đặc biệt với các tác phẩm đề tài văn học công nhân. Phạm Ngọc Chiểu không phải là nhà phê bình văn học chuyên nghiệp. Hiển nhiên rồi. Đơn giản, anh chỉ là một nhà văn vốn yêu quý bạn bè và thấy bạn mình có điều cần cho bạn đọc quảng đại biết thì anh viết thôi…

Masayoshi Son lấy lại ngôi giàu nhất Nhật Bản sau 4 năm nhờ AI

Masayoshi Son lấy lại ngôi giàu nhất Nhật Bản sau 4 năm nhờ AI

Masayoshi Son – nhà sáng lập SoftBank – đã trở lại vị trí người giàu nhất Nhật Bản khi cổ phiếu tập đoàn đầu tư này tăng hơn 60% từ đầu năm. Thành công đến từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là mối quan hệ hợp tác chiến lược với OpenAI – “cha đẻ” của ChatGPT.