Chuẩn bị lên xe hoa, thấy gương mặt người đàn ông bước đến chúc phúc mình, tôi hoảng hốt đánh rơi hoa cưới

Hôm chủ nhật vừa rồi là đám cưới của tôi. Lúc tôi chuẩn bị bước lên xe hoa thì bất ngờ có 1 người đàn ông bước đến và chúc tôi hạnh phúc đến “đầu bạc răng long”.

Những năm đầu của hôn nhân, tôi và chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Do còn trẻ và ham làm giàu nên chúng tôi chưa có ý định sinh con nên suốt 4 năm sau cưới, vợ chồng tôi chỉ tập trung vào việc kiếm tiền.

Chính nhờ sự chăm chỉ và kiên định mà vợ chồng tôi đã gặt hái được những thành công không nhỏ. Chỉ vài năm ngắn ngủi mà chúng tôi đã có tiền mua nhà và xe hơi.

Khi kinh tế có của ăn của để, tôi quyết định mang thai. Nhưng tôi thả tự do 2 năm mà chưa có tin vui. Sau đó, hai vợ chồng đi khám thì phát hiện tôi gặp vấn đề ở tử cung nên khó có con.

Trong thời gian tôi chữa bệnh vô sinh thì chuyện làm ăn của gia đình xảy ra vấn đề. Chồng tôi không có năng lực nhưng lại tin bạn và đầu tư tiền vào một lĩnh vực mới mẻ. Kết quả là hết sạch vốn và còn nợ người ta một số tiền lớn.

Biết bản thân trả cả đời cũng không hết, anh không muốn làm khổ vợ nên đã quyên sinh. Vào một buổi sáng, tôi tỉnh dậy không thấy chồng đâu, người trong khu phố đi tập thể dục thì phát hiện có xe và đôi dép lạ ở trên cầu.

Chuẩn bị lên xe hoa, thấy gương mặt người đàn ông bước đến chúc phúc mình, tôi hoảng hốt đánh rơi hoa cưới - 1

Khi kinh tế có của ăn của để, tôi quyết định mang thai. (Ảnh minh họa)

Tôi hớt hải đến xem thì khẳng định đó là đồ của chồng. Lúc ấy, ai cũng nghĩ chồng tôi đã nhảy cầu. Nhiều ngày sau đó, mọi người chung sức tìm kiếm tung tích của chồng tôi nhưng không được. Suốt 1 tháng chờ đợi, không thấy dấu hiệu nào của anh, mọi người đều nhận định anh ấy chết mất xác.

Thời gian đã khiến nỗi đau mất chồng của tôi nguôi ngoai. Suốt 11 năm qua, tôi ở vậy thờ chồng, chăm sóc bố mẹ chồng và không có ý định đi bước nữa. Nhưng mẹ chồng thương tôi sống đạo đức mà về già phải chịu cảnh hiu quạnh. Bà liên tục hối thúc tôi tìm người đàn ông tốt lấy làm chồng để có chỗ nương tựa.

Đầu năm nay, mẹ chồng đích thân tìm kiếm chồng cho con dâu. Trước những lời dỗ dành, khuyên bảo của bà, tôi đã mềm lòng và chấp nhận đi thêm bước nữa.

Người đàn ông tôi dự định lấy làm chồng là người mất vợ và đang phải nuôi 3 đứa con ăn học. Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi thấy anh hiền lành và rất đáng thương nên đã đồng ý lấy anh, chung tay chăm sóc các cháu.

Chúng tôi đều là “rổ rá cạp lại”, vì vậy, tôi muốn lễ cưới tổ chức tối giản nhất có thể. Nhưng mẹ chồng không đồng ý, bà vẫn muốn tôi phải được cưới xin đầy đủ các thủ tục. Mọi chi phí đều do bố mẹ chồng cũ bỏ ra hết, vì thế tôi rất cảm kích tấm lòng bao dung rộng lượng của bà.

Chuẩn bị lên xe hoa, thấy gương mặt người đàn ông bước đến chúc phúc mình, tôi hoảng hốt đánh rơi hoa cưới - 2

Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi thấy anh hiền lành và rất đáng thương nên đã đồng ý lấy anh, chung tay chăm sóc các cháu. (Ảnh minh họa)

Hôm chủ nhật vừa rồi là đám cưới của tôi. Lúc tôi chuẩn bị bước lên xe hoa thì bất ngờ có 1 người đàn ông bước đến và chúc tôi hạnh phúc đến “đầu bạc răng long”. Tôi sững người khi ngước mặt lên nhìn người đó. Dù anh già đi nhiều, nước da ngăm đen nhưng ánh mắt đó, giọng nói ấy, tôi không thể quên được. Anh là chồng cũ của tôi, anh không chết mà chỉ bỏ đi biệt tích.

Trong lúc không kìm được lòng, tôi đánh rơi hoa và ôm chặt lấy chồng cũ, nước mắt như tuôn rơi. Tôi đấm thùm thụp vào lưng anh mà trách:

“Tại sao những năm qua anh bỏ đi mà không nói với em nửa lời. Anh biết em đau khổ và suy sụp lắm không? Sao anh lại xuất hiện đúng ngày em lấy chồng thế này?”.

Đến lúc này chồng cũ mới chịu nói sự thật. Thực ra anh đã quay trở về thành phố nửa năm nay nhưng không dám gặp mặt người thân. Anh chỉ biết đứng từ xa dõi theo từng bước chân của vợ. Khi biết tôi lấy chồng mới, anh rất sốc nhưng cũng mừng, bởi biết bản thân không mang lại hạnh phúc cho tôi nên không muốn giữ.

Tuy đám cưới của tôi vẫn được tiếp tục nhưng mấy ngày hôm nay, trong đầu tôi luôn nghĩ về chồng cũ. Tôi thương anh vô cùng và muốn quay về bên anh. Nhưng chồng mới rất yêu và quan tâm đến tôi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa.

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tọa đàm Đến với “Con đường tương lai” – Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn

Tọa đàm Đến với “Con đường tương lai” – Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn

Tọa đàm Đến với “Con đường tương lai” không chỉ là dịp giới thiệu một công trình nghiên cứu mới, mà còn là không gian trao đổi, gợi mở nhiều góc nhìn đa chiều về những vấn đề cốt lõi được đặt ra trong cuốn sách cùng tên của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn. Với những luận điểm giàu tính thực tiễn, cuốn sách đã khơi dậy nhiều suy ngẫm về định hướng phát triển, đồng th

Nghề hưu (truyện ngắn)

Nghề hưu (truyện ngắn)

Cái ông có bụng to ngồi cạnh ông có đôi lông mày bạc là người từng làm Giám đốc Nhà máy bia Suối Thần. Ông ấy thao thao bất tuyệt rằng thời ông làm Giám đốc là thời gian phát triển đỉnh cao của nhà máy, năm nào cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch. Không phải như bây giờ chúng nó làm dở ẹt, chưa làm đã tính chuyện ăn. Ông có vóc dáng cao gầy nói chen vào: “mọi sự so sánh đều là kh