Cô bạn của chồng quỳ trước di ảnh anh khóc lóc, cầu xin một điều khiến tôi quỵ ngã

Bạn của chồng, tôi hầu như biết hết nhưng Oanh là cái tên rất lạ, lần đầu tiên tôi nghe thấy. Sau đó, tôi mời cô ấy vào thắp nhang cho chồng.

Ngay từ ngày đầu đưa bạn trai về chơi nhà, bố mẹ tôi đã không ưng. Bố tôi cho là anh ấy nhút nhát, thiếu ý chí, không thể là chỗ dựa cho tôi sau này. Còn mẹ tôi thì chê gia đình anh ấy nghèo khổ, không môn đăng hộ đối, tôi lấy rồi sẽ khổ cả đời.

Tôi cho rằng bản thân là người mạnh mẽ, giỏi giang thì chắc chắn sẽ lấy được chồng kém cỏi hơn cũng là lẽ thường tình. Như thế là quy luật bù trì, hạnh phúc sẽ bền chặt. Nếu tôi mà lấy được người đàn ông giỏi và thành đạt hơn tôi, chưa chắc đã hạnh phúc, bởi một mái ấm không thể có 2 “con hổ”. Cho đó là một nửa đích thực nên tôi quyết tâm cưới bằng được.

Sau nhiều tháng thuyết phục bố mẹ, cuối cùng chúng tôi cũng thuộc về nhau. Khi về chung một nhà, tôi muốn vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau, thế nên tài sản của bố mẹ tôi cho cũng thuộc về chồng. Tôi sang tên ngôi nhà ông bà ngoại tặng cho chồng cùng đứng tên.

Số vàng cưới chủ yếu của nhà ngoại tặng tôi trích ra một nửa đưa chồng biếu ông bà nội xây ngôi nhà mới khang trang hơn. Một phần tôi cho em chồng vay để mua đất. Phần còn lại để trong két phòng lúc gia đình có sự cố.

Cứ nghĩ sự hào phóng rộng lượng của vợ sẽ được chồng yêu thương và tôn trọng, nào ngờ mọi chuyện không như tôi nghĩ.

Cô bạn của chồng quỳ trước di ảnh anh khóc lóc, cầu xin một điều khiến tôi quỵ ngã - 1

Ngay từ ngày đầu đưa bạn trai về chơi nhà, bố mẹ tôi đã không ưng. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay cũng được 8 năm, có 1 đứa con gái đáng yêu. Chồng muốn tôi sinh đứa nữa cho có chị có em nhưng ngày sinh con đầu lòng, tôi bị băng huyết nên rất sợ đẻ nữa.

Anh ấy nói bản thân là trai trưởng của dòng họ, phải có con nối dõi, nếu vợ không đẻ được sẽ nhờ người khác. Lúc đó, chồng vừa cười vừa nói nhưng tôi vẫn nghiêm giọng cảnh báo, nếu biết anh qua lại với người khác sẽ ly hôn ngay. Sau đó, anh nói là trêu chọc vợ và thề thốt cả đời này không bao giờ phản bội.

Những năm qua, tôi tin yêu chồng tuyệt đối, tôi cho rằng đàn ông cả thế giới phản bội thì anh ấy vẫn chung thủy với vợ.

Cuộc sống đang yên ổn hạnh phúc thì chuyện đau buồn bất ngờ ập xuống gia đình tôi. Tuần trước, trong lần nhậu với bạn, chồng tôi uống khá nhiều, về nhà say khướt, toàn thân mùi rượu nồng nặc, tôi không ngửi được nên qua phòng con ngủ. Buổi sáng ngủ dậy, thấy chồng nằm yên bất động trên giường, tôi vào kiểm tra thì hoảng sợ khi anh ấy ra đi mãi mãi.

Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai thì nỗi đau khác ập đến. Ngày hôm kia, có cô gái ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn đến giới thiệu tên Oanh là bạn của chồng tôi và muốn thắp cho anh ấy 1 nén hương.

Cô bạn của chồng quỳ trước di ảnh anh khóc lóc, cầu xin một điều khiến tôi quỵ ngã - 2

Tôi tin yêu chồng tuyệt đối, tôi cho rằng đàn ông cả thế giới phản bội thì anh ấy vẫn chung thủy với vợ. (Ảnh minh họa)

Bạn của chồng, tôi hầu như biết hết nhưng Oanh là cái tên rất lạ, lần đầu tiên tôi nghe thấy. Sau đó, tôi mời cô ấy vào thắp nhang cho chồng. Tôi rất bất ngờ khi cô ấy quỳ xụp xuống rồi khóc và nói:

“Anh từng hứa là sẽ cho con em phần tài sản của anh đang có. Lần này em đến đàm phán với vợ anh, mong anh phù hộ cho em giành được tài sản để có tiền nuôi con”.

Từng lời của Oanh khiến tôi choáng váng đầu óc, tim tôi quặn đau, không thể đứng vững nữa, tôi ngã vật ra ghế. Tôi đã làm gì sai để bị chồng phản bội một cách trắng trợn thế này. Nếu anh chưa mất, định giấu đứa con riêng với tôi đến khi nào nữa?

Khi bình tĩnh lại, tôi chỉ thẳng mặt Oanh và đuổi ra khỏi nhà, cấm bén bảng đến nhà tôi lần nữa. Nhưng bộ mặt trơ trẽn và đầy thách thức của cô ta làm tôi thấy sợ. Oanh nói:

“Ngôi nhà này em biết là của nhà ngoại cho chị nhưng có tên của 2 vợ chồng. Bây giờ anh ấy và em có 1 đứa con riêng. Theo luật, con em sẽ được 1 phần tài sản của người bố đã mất. Theo giá thị trường thì trị giá của ngôi nhà này khoảng 7 tỷ, con em sẽ được gần 1 tỷ. Nếu chị không muốn bị em kiện ra tòa và ảnh hưởng đến hình ảnh người chồng đã khuất thì hãy chuyển khoản cho em số tiền đó”.

Rõ ràng là nhà của mình, thế mà tôi lại bị đuối lý. Vì không muốn danh dự của gia đình bị vấy bẩn, tôi chấp nhận chọn cách đưa 1 khoản tiền để bịt miệng nhân tình của chồng. Từ sau ngày đó, tôi không còn yêu chồng nữa mà hận anh nhiều hơn.

Phương Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất