Có lòng tốt giúp đỡ, nam thanh niên bị cụ ông ăn vạ và hành hung

Thiếu niên hành động nghĩa hiệp, giúp đỡ cụ già bị ngã nhưng không được cảm ơn mà lại bị đổ oan, vu khống và hành hung.

Một sự việc gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Thiếu niên 17 tuổi đã bị vu khống, hành hung sau khi giúp đỡ một cụ già bị ngã trên đường. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng và dấy lên nhiều câu hỏi về tình trạng an ninh và lòng tốt trong xã hội.

Có lòng tốt giúp đỡ, nam thanh niên bị cụ ông ăn vạ và hành hung - 1

Sau khi sự việc được làm sáng tỏ, cụ ông ăn vạ bị giam giữ hành chính 9 ngày và nộp phạt.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, một thiếu niên 17 tuổi đã dừng xe để giúp đỡ một cụ ông khoảng 60 tuổi nằm trên mặt đất, không thể tự đứng dậy. Tuy nhiên, tình huống nhanh chóng trở nên căng thẳng khi cụ ông trong trạng thái say rượu, đã cáo buộc cậu thiếu niên đâm ngã mình. Cụ ông sau đó đã tấn công và mắng mỏ cậu thiếu niên một cách thậm tệ.

Cảnh sát địa phương nhanh chóng được gọi đến hiện trường. Do thiếu nhân chứng và lời khai mâu thuẫn, cơ quan chức năng đã phải xem xét băng ghi hình từ camera an ninh gần đó. Hình ảnh cho thấy cụ ông, trong tình trạng say rượu, đã tự ngã sau khi đứng dựa vào một cái cây khoảng 2 phút.

Sau khi đỡ cụ ông dậy, trong lúc tranh cãi, thiếu niên đã bị cụ ông tát 5 cái và liên tục đòi tiền bồi thường. Mặc dù cảm thấy oan ức, cậu vẫn khẳng định không hối hận vì đã giúp đỡ người khác.

Sự thật được làm sáng tỏ, cụ ông đã bị xử phạt hành chính 9 ngày giam giữ và phạt tiền 200 nhân dân tệ (khoảng hơn 700.000 đồng) vì hành vi hành hung vô cớ người khác. Cảnh sát giải thích rằng, không áp dụng tội danh tống tiền do cụ ông trong tình trạng say rượu và có thể đã bị chấn động do ngã đập đầu.

Sự việc này đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội về vấn đề giúp đỡ người lạ và hậu quả pháp lý của hành vi vu khống. Nó cũng đặt ra câu hỏi về cách chính quyền, xã hội bảo vệ những người có thiện chí giúp đỡ người khác trong những tình huống tương tự.

Nhiều người hiện nay tỏ ra hoài nghi về việc giúp đỡ người khác, đặc biệt là người lớn tuổi. Dù có lòng tốt, nhưng không ít vụ việc lừa đảo, ăn vạ đã khiến họ trở nên cảnh giác và lạnh nhạt hơn trong việc hỗ trợ.

Tư Tuyền (Theo Sina)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Công Thắng với “Những lát cắt cảm xúc”

Nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Công Thắng với “Những lát cắt cảm xúc”

30 tác phẩm ảnh chân dung đen trắng khổ 40 x 40, được lựa chọn trong hàng ngàn bức ảnh mà Nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Công Thắng đã dày công chụp trong nhiều thập niên kỷ qua đã làm nên cuộc trưng bày ảnh “Những lát cắt cảm xúc” khai mạc sáng 20/10 tại Không gian “Ký ức nhiếp ảnh” số 225, Đặng Tiến Đông, Hà Nội.